1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    mãi mới thấy ra phần tiếp theo . Tiếp tục viết nhanh lên nào. mình không muốn chờ đến 15/07/09 mới được nghe hết câu chuyện đâu
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Hôm rồi tớ cũng có dịp tới Đại lãnh, gặp anh chị Mười, nơi mà embuon nghỉ lại đó, a chị tỏ ra rất khâm phục embuon. Hôm đó embuon lên hải đăng lúc sáng sớm chắc không gặp được nhưng canh đẹp này, góp vui vào đây với e buồn nhé
    Bọn tớ gặp may vì đi vào mùa này có nhiều dứa dại, quả chín nhìn rất đẹp, có thể mang về sắc thuốc uốc chữa đau bệnh thận và ngâm rượu có màu như màu rượu tây (A Mười nói vậy )
    [​IMG]
    Dứa dại mọc rất nhiều trên đường lên Hải đăng
    [​IMG]
    Mang về Hà nội vài quả
    [​IMG]
    Và đây nữa, nhót rừng vào mùa quả chín, ăn ngọt như mía chứ không chua như nhót nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn mãi mà chả hết, nghĩ mà tiếc, biết thế rủ đông đông bạn đi Đại lãnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển Đại lãnh rất đẹp
    [​IMG]
    Tiếc là không có thời gian ở lại ngắm hoàng hôn, chia tay Đại lãnh trong sự nuối tiếc vì thời gian ít ỏi quá
    [​IMG]
    Được cuong1102 sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 03/11/2008
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ngưỡng mộ bạn gái này thế
    Ai cho tớ tiền mua xe, cho thời gian và tài trợ chắc tớ cũng làm 1 chuyến như thế mất. Nghe bạn kể + xem ảnh mà phát thèm.
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Trời. Ảnh dứa dại anh chụp đẹp quá. Dứa này nằm dọc lối đi lên Hải Đăng. Lúc em đi thì dứa còn xanh. Em hỏi anh Bình đây là cây gì. Anh nói cây dứa dại. Em hỏi có ăn được ko. Anh nói ko ăn được. Kể cả chín cũng ko ăn được. Chỉ có hái về ngâm nước uống thôi. Lúc em đi qua ko chụp ảnh vì bận mặc bikini xuống tắm biển với mò ốc bắt cá nên ko dám cầm máy ảnh sợ nước biển dính vào. Nói chung bây giờ ai lên Hải Đăng cố gắng ở lại 1-2 ngày mới vui. Ăn trên đó cũng ngon chứ ko nghèo nàn đâu. Và như thế mới được thưởng thức hết ko khí trên đó.
    @ cuong: Em gọi là cô chú Mười vì cô chú nhiều tuổi rồi. Con gái út cũng gần bằng tuổi em. Chắc anh lớn tuổi rồi. Mọi người lên đó toàn ăn cơm nhà chú Mười nên đồ ăn ko ngon lắm mà vẫn mất tiền như thường. Mà ở dưới nhiều muỗi. Lên trên ở ăn ngon, ít muỗi hơn. Đến thì mang ít quà cho cô chú Mười là được rồi vì cô chú nhiệt tình quá. Chứ ăn với ngủ ở dưới thì hơi khổ.
    Em là đứa thứ 2 đạp xe lên đấy
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Phương hả. Tớ đi Cô Tô với nhà Vivu cùng ấy rồi mà.
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Nào tiếp theo nào. Nhiều ảnh quá up lên photobucket lâu nên em lười up. Cứ đêm hôm rảnh mới up được nhanh. Mấy hôm đầu về hứng lắm nhưng ko up được nên tức ko up nữa bỏ dở đấy luôn.
    Xe đạp của em dựng trước bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm. Trời nắng quá.
    [​IMG]
    Cái xe của mình nhìn hoành tráng ghê. Tiếc là mới bán rồi. Mấy hôm nữa mua cái mới sau vậy.
    [​IMG]
    Nhìn bẳng quy hoạch mà thấy tự hào. Rất hoành tráng.
    [​IMG]
    Giữa trưa nắng chang chang có 1 đoàn thăm quan cũng ghé thăm. Chụp ảnh nắng quá.
    [​IMG]
    Rời khỏi bệnh xá đạp thêm 1 đoạn nắng kinh khủng ko thể đạp tiếp sợ mất sức hoặc ốm lăn ra giữa đường thì chết.
    Tạt vào quán uống nước mía. Ngồi 2 tiếng mỗi đứa làm 3 cốc. Soi gương thấy mình đen quá. Tháy cô bán nước mía bán cả nón thế là mua 1 cái đội luôn. Mũ bảo hiểm với dép sỏ ngón thì kẹp đằng sau xe. Trông nông dân ko chịu được.
    [​IMG]
    Khổ thân thằng em quả giầy rách thế này mà cũng cố lết ra tới Hà Nội. Đi khổ thế này em chẳng đi. Phải sướng em mới đi. Bảo sao đi 1857km về mà chẳng sút cân nào.
    [​IMG]
    Uống nước mía xong đi cùng 1 đoạn thì nắng quá chui vào internet ngồi chờ hết nắng tranh thủ nghỉ trưa thì BTC gọi cho thằng em kêu ko được đi chung. Sợ chị làm em nó phân tán tư tưởng. Thế là nó dắt xe đi tiếp giữa trời nắng. Nghe đâu hôm đấy bị ốm mà vẫn phải đạp tiếp theo lịch trình. Em thì chán chẳng thèm gọi điện hỏi thăm nữa. Chiều mát túc tắc đạp lang thang.
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Chiều lang thang đạp vào gần tới trung tâm thành phố Quảng Ngãi thì gặp mấy anh CSGT đang làm luật. Khổ mấy bác tài xế phải dừng lại 1 hàng dài xếp hàng xuống trình giấy tờ, kẹp kẹp rồi mấy chú CSGT rút rất nhanh xong trả lại mấy bác tài xế quyển giấy tờ đi tiếp. Em lân la buôn chuyện mấy lần định rút máy ảnh ra chụp xong lại thôi.
    Mấy anh rất nhiệt tình xin số điện thoại của em rồi cho số điện thoại kêu tối ở khách sạn nào gọi cho anh anh đến dắt đi chơi. Rồi em hỏi thăm ở Quảng Ngãi có chỗ nào đi chơi ko. Thì mấy anh nói đi Sơn Mỹ, Mỹ Lai và nhà tưởng niệm bác Phạm Văn Đồng.
    Nhà bác Phạm Văn Đồng thì ngay gần quốc lộ có bảng chỉ dẫn đi vào 1 tí là tới.
    Trước sân nhà bác ruộng lúa rộng bát ngát. Nhìn xanh mát mắt.
    [​IMG]
    Cổng nhà tưởng niệm đang xây dựng sắp hoàn thành. Rất rộng và hoành tráng được đầu tư tương đối lớn. Nghe nói là niềm tự hào của thành phố QUảng NGãi.
    [​IMG]
    Còn bên này là nhà của bác Phạm Văn Đồng. Bà con họ hàng vẫn sống trong căn nhà này.
    [​IMG]
    Xin phép chủ nhà vào tham quan thì thấy bên trong cũng đang sửa chữa, tu bổ ban thờ.
    Có người cháu cũng lớn to cao đẹp trai dạy mấy đứa học sinh tại nhà. Chắc là cháu bác Phạm Văn Đồng làm giáo viên ở làng.
    [​IMG]
    Bàn thờ đang tu bổ sửa chữa nên để tạm thế này. Khi nào xong chắc trông hoành tráng lắm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên cạnh nhà lại có luống đất trồng hành. Mai mốt em già chắc cũng kiếm 1 mảnh đất làm nông dận vậy. Trẻ làm chuyến xe đạp lóc cóc thế này nghĩ cũng hoành tráng lắm rồi. Mai mốt già sống giản dị thôi cho con cháu nó nhờ tí lộc. Hì hì.
    [​IMG]
    Thích nhất quả xe đạp. ĐI đâu cũng phải nhét nó vào 1 tí.
    [​IMG]
    Lại bảng chỉ dẫn km trên đường.
    [​IMG]
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Còn 3km nữa là vào thành phố Quảng Ngãi. Nhìn đồng hồ mới 4h hơn. Đạp vào tp chắc mất 5 phút. Nên thôi em đạp thẳng đi Mỹ Lai thêm 10km nữa.
    Sông Trà Khúc cũng cạn giống sông Hồng vào đợt tháng 7.
    [​IMG]
    Cầu Trà Khúc nghe rất nổi tiếng. Mà em ko nhớ nó nổi tiếng gắn với câu chuyện gì.
    [​IMG]
    Chiều trên sông mây xanh cao, gió mát. Đạp xe rất thư thái. Nhìn lái buôn trở vịt chất kín xe mang từ ngoại ô vào thành phố. Cảm giác thanh thản khi chiều về hết 1 ngày phưu lưu.
    [​IMG]
    Mây đen vần vũ cứ tưởng mưa.
    [​IMG]
    Mỹ Lai đây rồi. 8km nữa nhé. Nhưng 8km nữa mới là Mỹ Lai. Ở đây ko có chỗ nghỉ phải đi vào tiếp 4km nữa mới tới biển Mỹ Khê , QUảng Ngãi trong đấy mới có phòng ngủ. Lúc này mấy anh CSGT hồi chiều bắt đầu gọi hỏi thăm đang ở đâu để anh qua dắt đi chơi với ăn uống. Kể cũng sướng. Nhưng mà, hì hì. Anh ơi em thấy sớm quá em vào Mỹ Khê ở rồi. Em ko ở Quảng Ngãi. Tiếc nhỉ. Thế lần sau em ghé anh dắt đi chơi vậy. Anh này đến lúc em về Hà Nội rồi vẫn còn gọi điện hỏi thăm. Ngại quá cơ.
    [​IMG]
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đi qua chứng tích Mỹ Sơn vào sát biển cũng là lúc trời tối. Kiếm được phòng nghỉ 150k. Ông chủ là người HN cũng rất tốt bụng. Đây là phòng 150k cho cả xe đạp vào luôn.
    [​IMG]
    Nắng chiếu lung linh.
    Có cả bàn làm việc nữa này. Ti vi, lò vi sóng đầy đủ luôn.
    [​IMG]
    Sân vườn.
    [​IMG]
    Nhà hàng ven biển. Dân nhậu buổi tối đông như họp chợ.
    [​IMG]
    Tạm biệt bãi biển Mỹ Khê, Quảng NGãi. Khác biển Mỹ Khê Đà Nẵng nhé. để tiếp tục lên đường.
    [​IMG]
    Trên đường đi nhớ mãi cảm giác mệt mỏi đi cả ngày hôm trước thế mà chỉ cần nhảy xuống biển tắm 1 lúc là bao mệt mỏi tan biến hết. Ấn tượng với Biển Mỹ Khê này là tắm tối có trăng, rất đông người tắm, nước biển ấm, bãi thoai thoải và chắc. Gió vi vu mát lộng. Ngày hôm sau lại như 1 ngày mới. đầy hứng khởi.
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này