1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Xem mấy cái ảnh trạm xá Đặng Thùy Trâm thì thấy bạn bỏ qua ko đi lên hầm cô Trâm. Dạo mình Xiên Vịt có lọ mọ dắt xe máy chạy lên hầm - là nơi cô Trâm hy sinh và hoạt động, khu này đi lên mất 12 km đường bộ và khoảng 4 -5 km đi trên lòng hồ khá đẹp.
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em đi xe đạp 1 mình nên ko dám lang thang nhiều quá nhất là những chỗ em chưa biết gì và chưa nghe nói gì. Chính vì thế em vẫn muốn có 1 chuyến đi lại khoảng 2-3 tháng. Như đi đến Đà Nẵng thì rẽ lên Bà Nà, Hội An và ở lại 1-2 ngày mới đi tiếp. Nói chung dọc đất nước mình nhiều chỗ đẹp lắm. Đáng để đi và khám phá.
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
  4. salvadordali0111

    salvadordali0111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị! Em ở bên photo.vn. Ngày 20/12 này em sẽ cùng một anh bạn cũng ở photo.vn sẽ thực hiện chương trình Xuyên Việt. Đọc topic của chị em rất ấn tượng và khâm phục chị! Và càng cho em thêm sự tự tin và quyết tâm để thực hiện được kế hoạch này!
    Rất mong sẽ được gặp chị để học hỏi một số kinh nghiệm ạ!
    Mời chị vào xem và chia sẽ cùng ạ!
    http://www.photo.vn/Forums/viewtopic/t=14866.html
    (nick của em bên photo.vn là TEQUILA1122 ạ)
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ôi mấy anh bên photo.vn thì nhiều tiền rồi. Em lại làm sao được. Toàn mấy anh dân chơi hạng nặng. Đi xe đạp mà vác theo máy ảnh hàng khủng thì sóc va đập hết máy.
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Tối tối nghe dự báo thời tiết cứ thấy nhắc đến Mức nước vượt quá báo động số 3 ở sông Trà Khúc em lại nhớ đến sông Trà Khúc hồi tháng 7 em đi qua. Hạn hán khô cong. Nước sông chỉ còn như con suối nhỏ y hệt sông Hồng mùa cạn nhìn trơ cả đáy.
    Tiếp tục ảnh ở Quảng Ngãi ngay gần cầu Trà Khúc khi rẽ vào Sơn Mỹ.
    Sáng sớm hôm sau rời biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi ra tham quan Sơn Mỹ, Mỹ Lai.
    Trên đường đi qua 1 dãy quán nhậu đồ biển. Buổi tối cực kì sôi động. Dân nhậu ttvn đi qua đây rẽ xuống vừa tắm biển vừa nhậu rồi sáng hôm sau đi tiếp cũng hợp lý.
    [​IMG]
    Bãi biển còn sơ khai và hoang vắng lúc buổi sáng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sơ đồ vào Sơn Mỹ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bảng danh sách tên những người đã bị thảm sát.
    [​IMG]
    Nhưng ngôi nhà tranh đơn sơ mà những nạn nhân đã sống và bị giết rồi đốt cháy hết được dựng lại mô hình trong khu di chứng Mỹ Sơn.
    [​IMG]
    Những bức ảnh được chụp lại bởi 1 phóng viên chiến tranh đi theo lính Mỹ. Những bức ảnh này đã được ỉm đi và khi chủ nhân của những bức ảnh này đem ra bán để thu lời thì Việt Nam mới biết ở Mỹ Sơn có 1 vụ thảm sát như thế. Nếu ko có những bức hình này câu chuyện thảm sát vẫn mãi mãi ngủ quên. Trên thực tế thì Việt Nam có rất nhiều vụ thảm sát như thế này nhưng gần như ko có bằng chứng hoặc bằng chứng rất ít nên ko chứng minh được gì cả.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Loanh quanh 1 hồi lâu cộng với sáng hôm đấy bị thủng lốp xe nên mãi 11h mới ra tới Quốc lộ và ghé vào quán ăn trưa luôn. Mọi người hỏi thăm tới tấp. Em tranh thủ nháy vài kiểu xe thồ hàng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn trưa xong nghỉ ngơi lại túc tắc lên đuờng. Ghét đoạn đường này văng tanh lại còn nắng nữa. Ngại đạp 1 mình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về tới Tam Kì thì cũng là lúc trời tắt nắng. Cánh đồng xanh rì ko còn óng ả nữa.
    [​IMG]
  7. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mgưỡng mộ!
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Gần tối đi qua hết cánh đồng lúa xanh rì đến Thành phố Tam Kì. Cảm giác thật là phiêu lưu khi mà cứ chiều chiều đạp xe 2 bên cánh đồng bát ngát. Tối đến thư gian đi chơi dạo phố ở mỗi thành phố khác nhau. Ăn những món đặc sản của mỗi vùng khác nhau. 23 ngày là 23 cảm giác thú vị khác nhau. Cảm giác khác hoàn toàn với đi xe máy, đi otô, luôn luôn là cảm giác dạo chơi thư giãn.
    Đi đâu cũng nhìn thấy biển chỉ dẫn thẳng tiến là HN. Mỗi ngày HN càng gần thêm, cảm giác sắp về đến nhà. Về nhà nấu những món ăn quen thuộc, ăn cơm cùng mọi người. Sáng sáng làm bát bún ốc gần chợ mơ, hương vị thân quen của Hà Nội. Nhớ thời tiết thu của Hà Nội, nhớ cái nắng chói chang của Sài Gòn, sợ cái bụi bặm bẩn thỉu đoạn cầu Sài Gòn- Trảng Bom. Khúc miền Trung thì đẹp vô cùng, sạch sẽ, tĩnh lặng, trong lành, không khí dễ chịu, người dân thật thà, giọng nói hơi khó nghe, nhưng món ăn thì cực ngon.
    Đi thẳng là về tới nhà rồi ^_^...
    [​IMG]
    Cơm gà Tam Kì 15k/ đĩa như thế này. Quán này ngon nhất thành phố Tam Kì luôn. Hỏi người dân ai cũng chỉ ra quán này.
    [​IMG]
    Tam Kì mới lên thành phố được hình như là 3 năm. Trước đây là thị xã Tam Kì. Lúc em đạp xe qua đây thì trời nắng chang chang giữa tháng 7, nghe nói 3 tháng rồi ko mưa. Thế mà hôm vừa rồi đi qua hồi đầu tháng 10 thì mênh mông là nước. 2 bên đường trắng xoá là nước, nổi lên ở giữa là con đường quốc lộ mong manh nước cứ mấp mé trực tràn qua. Nghe dự báo thời tiết mấy hôm đấy thì lượng mưa cao lắm, cao nhất cả nước.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chiều chiều lại gió mát có chiếc cầu cao cao. Dừng chân, dựng xe đứng chụp vài kiểu ảnh, ăn vài quả chôm chôm buộc sau xe. Ngắm dòng sông trong vắt, trong như sông Hương phẳng lặng và thanh bình.
    [​IMG]
    Trẻ con nằm ra thảm cỏ thả diều. Hà Nội đến bao giờ mới có lại những cảnh này. Đến bao giờ người dân Hà Nội mới được thưởng thức cảm giác trong lành, thanh bình, thả hồn theo con diều treo lơ lửng giữa trời xanh. Nhìn ngắm những cảnh tượng này, tâm hồn thấy thư thái, sảng khoái, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Như thế này bảo sao con người ko chân chất, thật thà mới là lạ. Có lẽ cuộc sống thành phố căng thẳng, bụi bậm, stress nhiều nên thành ra dễ cấu gắt, dễ cãi nhau, rồi lừa gạt, nói dối nhau.
    [​IMG]
    Xe thân yêu giờ đã xa rồi. Hì hì. Em bán xe rồi. Chờ có tiền tậu xe mới.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chôm chôm. Hì hì.
    [​IMG]
    Sông xanh lặng như tờ.
    [​IMG]
    Diều ơi diều bay lên. Nhìn con xe của em như xe thồ.
    [​IMG]
    Thảm cỏ đẹp mê hồn. Trình em còi nên chụp hơi xấu.
    [​IMG]
    Trên trời mây trắng như bông. Ở giữa là cây cột điện cao áp. Ơ chẳng hiểu sao cái cột điện ở đúng giữa.
    [​IMG]
    Chiều đến Đà Nẵng. Định bụng ngủ tại thành phố Đà Nẵng sáng hôm sau leo đèo Hải Vân. Nhưng nghĩ lại. Từ QL vào trung tâm tp mất 15km. Sáng mai lại hì hục đạp ra 15km. Hơi bị điên. Mà ở Đà Nẵng em đi 3 lần rồi. Hồi tháng 3 vừa ở đấy 1 tuần xem bắn pháo hoa, Hội An cũng đi rồi. Nên thôi chẳng vào tp làm gì cả. Ra hỏi mấy bác taxi đường ra chân đèo. May mà khôn hỏi ở ngoài đấy có nhà nghỉ ko. Các bác bảo có nhiều. Nên lóc cóc đạp ra ngủ ngoài đó mai lên đường sớm.
    [​IMG]
    Em chẳng nhớ đây là khu công nghiệp gì nữa. Thấy to và hoành tráng lắm. Cũng đông vui nữa. Mà 1 đường lên Bà Nà thì phải. Nếu biết trước Bà Nà ở chỗ này. Kiểu gì em cũng thu xếp 1 ngày leo lên Bà Nà ngủ mới được. Đã lang thang thì lang thang bụi đời cho chót.
    [​IMG]
    Bắt đầu lên đèo Hải Vân. Hoành tráng rồi đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường vắng và bắt đầu dốc. Biết là sẽ là 1 ngày mệt mỏi nên sáng dậy sớm, ăn sáng, uống thật nhiều nước, chuẩn bị nước đầy đủ, và ko quên túi chôm chôm mua chiều hôm trước.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nắng bắt đầu lên.
    Trạm bơm xăng dầu bên Đà Nẵng. Phía Nam Hải Vân. Bên Huế muốn lấy xăng dầu phải cho xe leo lên đỉnh rồi xuống lấy xăng xong lại leo ngược lại. Ko đựoc chui qua hầm vì sợ cháy nổ. Em lóc cóc xe đạp leo đèo. Bao nhiêu bác tài xế cứ bấm còi bim bim kêu cho đi nhờ. Hoặc lên đây anh trở cho. Hì Mệt nhưng rất vui.
    [​IMG]
    Bắt đầu nắng lên.
    [​IMG]
    Đường vắng. Ít xe. Tất cả đều chui vào hầm hết rồi.
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi 1 tí và tránh nắng. Tranh thủ buôn dưa với mấy bác tài trở xăng.
    [​IMG]
    Biển đẹp thôi rồi. Khỏi phải nói nhiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nắng quá nghỉ thôi, hết nước uống rồi.
    [​IMG]
    Cao quá.
    [​IMG]
    Lần đầu tiên biết uống nước suối. Bình hết nước. Xin nước dân sống trên đèo thì họ chỉ ra vòi nước. Hỏi vòi này uống được ko anh. Uống được mà em. Bọn anh toàn uống. Nước dẫn từ trên đỉnh đèo vách vúi xuống đấy. Sạch lắm. Uống liền được. Em thì chỉ sợ đau bụng chứ uống gì chẳng uống. Có thuốc trong túi rồi ko sợ. Cùng lắm đổ đèo ngủ lại 1 hôm ở nhà dân chứ sợ gì. Trong khi đó còn chưa biết phía bên kia đèo có những gì. Chỉ biết sơ sơ Huế còn cách 70km nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ chân uống nước.
    [​IMG]
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Sắp lên đỉnh rồi cố lên nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giữa trưa 11h hơn mới lên tới nơi.
    Cao, xanh, trong và rộng thế.
    [​IMG]
    Và xe của em. Đứng giữa mênh mông trời đất. Điểm mốc cao nhất của hành trình.
    [​IMG]
    Ola la Ola la. Cái gì đây nhỉ. Ngồi xem lại ảnh mà thấy xung sướng quá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngồi nghỉ 1 tí rồi còn đổ đèo nào.
    [​IMG]
    Đang đứng ngắm trời đất thì có 1 thằng Tây nhờ chụp ảnh. Chụp cho nó xong. Nó lại bảo đưa máy ảnh đây tao chụp cho. Chẳng nhẽ lại bảo thôi. Em ít chụp ảnh nên ko thích chụp lắm.
    Trông quả này hoành tráng ko. Ko khác gì Tây balo. Hí hí.
    [​IMG]
    Đỉnh đèo còn dốc thế này. Nói gì đến lưng đèo.
    [​IMG]
    Lượn quanh Hải Vân quan ngắm cảnh 1 lúc nào.
    [​IMG]
  10. dirong123

    dirong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bái phục

Chia sẻ trang này