1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    lên đường rồi mà ko thấy tin tức gì cả?
    hông bít đi tới đâu roài
  2. expert77

    expert77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn này đang trên đường đi Phan Thiết - Cà Ná đêm nay ngủ ở Cà Ná .
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em chào cả nhà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ. Hôm 5/7 em xuất phát tại UBND TPHCM đã có VTV đến quay phim và 1 số báo phỏng vấn. Tối 5/7 trong chương trình thời sự tivi có phát lúc 7h tối ạ.
    Em có gửi mail cho anh TA cập nhật thường xuyên nhưng mà nhầm mail.
    Em tham gia cùng bạn Công bên Diendandulich.net Chính vì vậy bên đó cập nhật rất chi tiết.
    Em đi mệt quá tối lăn ra ngủ nên ko lên nét.
    Hôm nay mới lên được.
    Tình hình là sáng 8h tập trung. 8h30 xuất phát. Đạp xe liên tục đến Long Khánh được tầm hơn 80km thì nghỉ đêm( Chậm so với kế hoạch 20km là Xuân Lộc)
    Sáng hôm sau cong đuôi đạp từ Long Khánh đến Phan Thiết. 8h tối đến Phan Thiết hoàn thành kế hoạch và bù hôm trước 20km. Tổng số 122km
    Sáng nay em đạp từ Phan Thiết đến Chợ Lầu hết 80km tiếp. Kế hoạch là đến Ngã ba Lương Sơn. Nhưng hôm nay khí thế hừng hực đạp đến Lương Sơn mới 3h30. Nên 2 chị em quyết tâm đạp tiếp 12km nữa đến Chợ Lầu. Hiện đang ở Trung tâm Chợ Lầu ăn tối xong tranh thủ online
  4. gepa

    gepa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên nhé,
    chúc mạnh khỏe để thực hiện trọn hành trình
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Đang thấy Onl kìa.
    Nói một câu khâm phục
    Tiếc là chưa có khả năng để hỗ trợ về tài chính cho bạn. Hi vọng mình cũng sẽ sớm có một chuyến như thế này. Khi đó sẽ học hỏi kinh nghiệm
    Àh......Có kinh nghiệm thì share luôn ở đây nhé. Add topic để hóng
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hôm đầu tiên xuất phát. Đạp ê hết cả mông. Nhưng tối đến đang mệt phờ nghĩ mai ko còn sức để đạp nữa. Nhưng nghe tin chương trình xuất phát của mình được lên VTV1 ngay tối hôm đó và được tiếp sóng trên toàn quốc. Cả 2 chị em cười sung sướng, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.
    Cứ tưởng chương trình vừa phát sóng xong ko kịp xem thì hoá ra ở nhà mọi người alo thông báo là sẽ lên sóng tối nay. Ai ngờ vừa tắt điện thoại thì thấy hình 2 chị em trên ti vi. Trơi ơi. Phải nói là cực kì sung sướng. Xem xong cái thì 2 chị em nhận được liên tục điện thoại chúc mừng. ( Bảo sao hôm sau đạp sung thế hon 120km )
    Em sướng quá gọi điện về nhà. Gặp ngay ông chú bảo tao vừa nhìn thấy mày trên tivi xong . Nói chung là sướng
    Hai chị em ở vườn chôm chôm. Em từ bé đến lớn chưa bao giờ nhìn thấy chôm chôm trên cây. Trời ơi sao mà nhiều thế.
    [​IMG]
    Đố cả nhà biết ai đây
    [​IMG]
    Ngày hôm qua. Trời mưa to tầm tã. Nhưng thời tiết mát. 2 chị em đạp qua ko biết bao con dốc. Cộng với hỏng xe. Và vượt qua hơn 120km. Về nghĩ lại. Mình trâu thật.
    [​IMG]
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chợ Lầu.......
    .............................Thị trấn Liên Hương....
    ...........Dãy núi Chúa với trăm ngàn mặt trời nhảy nhót điên dại trong mắt lữ khách phương xa......
    ........................Những cái tên như mọc lên từ cát đá hoang mạc........
    Bạn đang đi giữa chảo lửa Nam Trung Bộ.
    Xin gửi tới bạn một chút màu xanh của những hàng sấu, những bờ Thùy dương Hà nội......Và lòng khâm phục của tôi.
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đi phượt thế này mới cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc như thế nào. Khi đi qua đèo Mẹ bồng con. Trời ơi. Quay lại nhìn thì thật khủng khiếp. Đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống. Con dốc đúng hình chữ V cao đến 20m dựng đứng. Khi lao xuống dốc kết hợp đạp cật lực theo quán tính lao được lên dốc phía bên kia trừng 1 nửa. 1 nửa nữa hết hơi phải xuống dắt xe . Lên đỉnh dốc thở phì phò. Theo kế hoạch là đến Xuân Lộc. Nhưng vì ngày đầu tiên xuất phát. Nên 8h30 mới bắt đầu đạp. Lại lòng vòng diễu hành qua các tuyến phố. Phải đến 9h30 mới ra khỏi thành phố. Quốc lộ 1 đoạn SG vừa đông vừa bụi lại nhiều công trình đang thi công cực kì mệt mỏi.
    Ra khỏi SG đến Đồng Nai trời nắng như đổ lửa. Và cũng tầm 12h trưa. 2 chị em tạt vào hàng cơm. Mỗi người làm 1 đĩa cơm gà 27k và uống rất nhiều trà đá để lấy sức. Nghỉ tầm 1h30 tiếp tục đạp xe. Mệt và mỏi trời nắng chang chang. Nhìn thấy dốc là lại hi vọng sang bên kia được tụt dốc. Đến cuối ngày thì nhìn thấy dốc là sợ. Có đoạn lên đèo hết dốc này đến dốc khác. Nhìn oto đi mà nặc nè đi hình chữ Z khói nhả phì phì. Nhất là đoạn từ SG rẽ đi Đà Lạt. Ai nhìn 2 đứa đạp xe cũng lắc đầu. Cuối cùng 2 chị em quyết định dừng lại ở Long Khánh cách Xuân Lộc 20km cũng là lúc hơn 6h chiều. Nhìn thấy hàng internet mà ko còn hơi để bước vào. Cố gắng ăn xong về ngủ sớm để mai lên đường đạp bù 20km hôm nay còn thiếu.
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Trời. Bây giờ em mới biết đây là chảo lửa Nam Trung Bộ. Em sợ cái cảm giác đi qua Phan Thiết vào buổi tối. Ban ngày đi oto còn đi mãi mãi vẫn chưa đến. Thế mà bây giờ đạp xe. Chỉ sợ đạp nửa đường ko đi được nữa. 2 bên đường ko 1 bóng người, ko 1 nhà dân. Đồng ko mông quạnh. Toàn lúa và thanh long. Cảm giác sợ. Nhưng cứ hy vọng trước mặt là thành phố Phan Thiết sáng rực đèn.
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    http://www.diendandulich.net/dulich/diendan/index.php?showtopic=3114&st=80&gopid=17117&#entry17117
    Em đi cùng thằng ku Công bên diendandulich.net nên mọi người bên đó theo dõi rất đông. Ảnh mọi người up hết bên đó. Em lười và up lâu quá. Mọi người xem ảnh bên đó nhé.

Chia sẻ trang này