1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Càng đi như càng thấy mình trôi vào bóng tối vĩnh cửu.....
    Nhưng những con đường sâu hun hút đó chỉ có thể làm nản lòng người ta mà thôi. Không có gì đáng sợ.....
    Đừng sợ.......
    Nơi đông người nhất mới là nơi đáng sợ nhất......
    Điều đáng sợ nhất thuộc về con người......
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Quả dốc Mẹ bồng con
    [​IMG]
    Sáng ngày thứ 2. Xuất phát từ Long Khánh. Trước khi rời khỏi Long Khánh nhìn thấy nhiều rác vứt bừa bãi quá. Đứng lại chụp để mọi người chú ý. Chương trình đi vì môi trường mà.
    [​IMG]
    Đi mệt quá. Nghỉ lại. Thằng ku em tranh thủ test xe xem xe chị ngon thế nào . Tự dưng đi chơi. Nhét vào con xe hơn 10 triệu. Ko có cái dại nào giống cái dại nào
    [​IMG]
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1

  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Thôi hơn 10h rồi. Em về đi ngủ sớm mai còn đạp xe tiếp. Up tạm mấy cái ấn tượng. Mai mốt em đến Nha Trang được nghỉ 1 ngày. Em sẽ up chi tiết và tường thuật chi tiết có hình ảnh từng ngày một.
    Mọi khi ngày nào cũng ngồi internet đâm nghiện. Hôm nay như cơn thèm. Sau 3 ngày ko online. Vào ngồi máy định 9h về thế là cứ cố cố bây giờ 10h hơn mới chuẩn bị nhổ rễ . May mà quán này chúng nó chơi game nên tốc độ nhanh phết.
    Mai em cố gắng tiếp ạ.
  5. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Chúc chị may mắn và thành công nhé
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em tranh thủ up mấy cái hình hôm trước được lên VTV1 đúng ngày xuất phát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được embuon2811 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 08/07/2008
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay kết thúc 1 ngày mệt mỏi sớm. 4h30 tới Phan Rang. Gặp 1 chị người Chăm đã quen biết từ trước dắt về nhà ngủ. Trong lúc chờ đợi online tí. Hôm nay đạp xe hết 90km. Trời nắng chang chang. Em phải lấy áo nhúng nước vắt qua rồi đội lên đầu. Đi qua dân tình xung quanh nhìn 2 đứa cứ tưởng Tây. Hello suốt. Em quay lại bảo Việt Nam mà . Thế là dân tình cứ ngớ người ra. Chắc từ trước đến nay chưa có dân VN phượt. Đi mệt nhưng cảm giác rất vui. Chiều đạp xe với tốc độ liên tục 40km/h. Cảm giác như bay giữa trời nắng, gió xuôi chiều, đội khăn ướt trên đầu.
    Nói đến gió. Gió ở đây mạnh kinh khủng. Nếu đi ngược gió chắc chờ hết gió mới đi được. May mà hôm nay gặp gió xuôi chiều. Khi dừng lại lấy đồ. Gió mạnh phần phật sau lưng. Nhưng khi đi đạp nhanh đến nỗi. Gió chỉ thoảng qua nhè nhẹ. Còn xe thì cứ như bay. Cảm giác rất phê. Nếu ko thì giờ này đã ko online được. Chắc cũng phải 7h mới tới nơi. Đi mới biết gian nao vất vả, mệt mỏi.
    Đi dọc Phan Thiết thì nhiều vô kể Thanh Long. Đến Bình Thuận thì nhiều nho. Nhưng nắng quá nên ko dừng lại.
    Mỗi ngày là 1 điều mới. Ko giống 1 ngày nào đã qua. Cũng con đường đấy. Nếu đi oto máy lạnh sẽ ko cảm giác được sự nóng nực, gió ngược chiều. Lên xe là ngủ tới bến là đến. Đi xe máy thì thưởng thức được cái nắng. Cái gió thì xe máy phóng nhanh chỉ thấy chút mệt. Nhưng đi bằng xe đạp thì cảm nhận rất rõ từng cái nắng, từng cơn gió. May mắn gặp gió xuôi chiều thì có thể đi đến 40km/h. Nhưng nếu gặp ngược gió hoặc trời nắng, hoặc 1 con dốc nhỏ thôi cũng mất rất nhiều thời gian và sức lực. Kèm theo những chặng nghỉ nhiều, đạp ít hơn. Nói chung là rất mệt nhưng thực sự thú vị.
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai. 9/7 (ngày thứ 5 của hành trình). Em tiếp tục đạp 100km đến Nha Trang. Mọi người ở Nha Trang đang chờ đón nhưng tiền thì sắp hết. Ko biết sống những ngày còn lại thế nào.
  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Khắc đi khắc đến.
    Đừng nghĩ đến đích.
    Cảm xúc ở ngay trên những cung đường.
    Ồi xe cộ ngon thế kia cơ mà.
    Mỗi tội cái mông. Chắc là đau và ê ghê lắm.
    Hai chị em chịu khó xoa mông cho nhau nhé. Nhất là ông em, mông hắn ắt đang biểu tình dữ lắm. Còn mông bà chị nhìn ổn lắm, còn đạp được lâu.
    Khi nào đi ngược gió thì em núp ngay sau lưng chị. Mệt lại đổi nhau.
  10. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Vào cổ vũ

Chia sẻ trang này