1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FreeWheeling

    FreeWheeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hô hô cuối cùng cũng được tin của em Trang ( BCS ) đã đến Phan Rang roài, kiểu này chỉ 14 ngày là ra tới Hà nội.
    Con xe và đồ ngon đấy mỗi tội xe hơi thấp về bắt đền Tùng nhé. Ong Chêta nói bậy rồi em Trang có đủ đồ xe đạp của dân Pro , làm sao mà đau mông đươc. .
  2. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình xin lỗi mấy hôm nay bận quá, ko lên mạng trả lời cho bạn được. Bữa trước có lên topic bạn đưa một số kinh nghiệm cho bạn tham khảo, nhưng làm sắp xong thì lại cúp điện, toi hết công sức bỏ ra, chán thật.
    Hôm nay 9/7, chắc bạn đang ở Nha Trang, vậy mình xin nói một số kinh nghiệm từ Nha Trang đến Huế nha.
    11/07: Nha Trang ?" Đại Lãnh: Từ Nha Trang, ban cứ đi thẳng đường Trần Phú ven biển, sẽ ra con đường mới là Phạm Văn Đồng, đây là đoạn đường mới làm, cập ven biển đến luôn tt. Lương Sơn. Theo mình thì bạn nên đi con đường này, rất đẹp, vắng xe, an toàn hơn nhiều so với con đường cũ qua đèo Rù Rì.
    Tiếp tục theo ql.1, trước khi đến tt. Ninh Hoà bạn phải qua đèo Rọ Tượng, đây là con đèo tương đối, cao khoảng gấp đôi dốc Mẹ Bồng Con ở Dầu Giây. Đèo Bánh Ít khá nhỏ, chỉ bằng dốc Con mà thôi, bạn cũng ko cần phải lo lắng về con đèo này.
    Trước khi đến tt. Vạn Giã, bạn phải qua 1 con dốc, mà người dân ở đây gọi là dốc Găng, cũng giống như tên gọi của nó, khá là găng đấy, 10%, tốn một ít sức để vượt qua nó. Trước khi đến Đại Lãnh, là đèo Cổ Mã, con đèo này so ra cũng ko bằng Rọ Tượng đâu. Đặc biệt là trên đỉnh đèo, nhìn về phía Đại Lãnh đẹp hết chỗ chê, nhớ chụp hình nhiều nhiều đó.
    Đại Lãnh là một địa điểm du lịch có tiếng của Khánh Hòa, nên ở đây bạn ko cần phải lo lắng về nhà trọ. Nếu là mình, mình sẽ xin gởi đồ nhờ ở những quán ăn ven biển, tắm táp, rồi bắc cái võng giữa 2 gốc cây dương, trên là trời xanh, gió biển, dưới chân sóng vỗ rì rào còn gì thích bằng, hì. (buổi chiều đó bạn có thề ăn cơm tại quán nào ven biển mà bạn thấy được được chút, xong rồi gởi đồ tại quán, hoặc bạn cũng có thể gởi nhờ, sáng mai đưa cho họ 2 người 20k gọi là tiền trà nước là xong) - vừa kinh tế lại vừa lãng mạn.
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ,
    Đi đi,... đi mãi nơi vô định,
    Tìm cái phi thường cái ước mơ!
  3. phunuthoidai

    phunuthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ chị quá, đây vẫn là chuyến đi e muốn thực hiện và ấp ủ khá lâu, nhưgn giờ vẫn chỉ là dự định vì điều kiện chưa cho phép.
    Chúc chị và người bạn đồng hành chân cứng đá mềm
  4. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    12/07: Đại Lãnh ?" Tuy Hòa: Khó nhất của đoạn đường này tất nhiên là phải vượt qua ?o12 cây số ăn chơi? đèo Cả. Vừa xuất phát là các bạn đã phải leo đèo. Chú ý đoạn mới lên đèo đang xây dựng, đường rất hẹp, nên bạn phải cẩn thận. Nếu chia ra thì đèo Cả có 3 con dốc lớn, đó là đoạn từ Đại Lãnh đến ranh giới Phú Yên, từ Phú Yên tới cua Đá Đen, tù cua Đá Đen đến ngã 3 cảng Vũng Rô.
    12km này mình đi hết 2h, nói chung cũng ko quá khó, cứ theo phương châm mệt thì chống chân nghỉ 30s rồi đi tiếp. Đến đoạn cua Đá Đen, bạn có thể dừng chân nghỉ chút chỗ tượng phật Bà Quan Âm, tại đây có 1 cái am nhỏ của một vị ni cô già, nếu có duyên bạn có thể đc ni cô kể cho bạn nghe nhiều truyền thuyết về cua Đá Đen nổi tiếng này, hôm trước mình có được tặng mấy trái quuýt lấy ?olộc?, ăn lấy thảo, hì.
    Ngã 3 cảng Vũng Rô, nếu thích bạn cũng có thể quẹo phải đi dọc biển ghé thăn Hải đăng Đại Lãnh, rồi từ đó cứ theo đường ven biển ra thẳng Tp.Tuy Hoà. Còn ko thì cứ việc đi thẳng, đổ đèo tiếp tục hành trình.
    Việc đổ đèo này cũng khá gắt đấy, nhớ mang giày đế cao su, lở có gì còn lấy chân thắng gấp được. Theo ý mình thì đổ đèo tốt nhất ở tốc độ 15 - 20km/h, đừng nhanh hơn. Chậm mà chắc.
    Dưới chân đèo bên tay phải là ngọn núi Đá Bia huyền thoại, dân ở đây còn gọi là núi Đá Ông. Cách chân đèo khoảng 2km, các bạn nhớ chú ý bên tay phải, có dòng nước suối lộ thiên chảy quanh năm từ núi Đá Bia xuống, rất mát, còn hơn là nước để ở trong tủ lạnh nữa, mình có uống thử rồi, ko bị đau bụng đâu. Những người đẽo đá ở khu vực này vẫn thường xuyên sử dụng nguồn nước này.
    Từ chân đèo Cả đến Tuy Hòa ko phải qua con đèo nào nữa, đường khá phẳng, dể đi, nên các bạn có thể đến Tuy Hoà dùng cơm trưa cũng được.
    Theo mình tốt nhất là ngày này, các bạn hãy nghỉ đêm ở Chí Thạnh, cách Tuy Hòa 30km, vì ngày hôm nay cung đường đi khá ngắn, ko khó. Nên rút ngắn quãng đường cho ngày hôm sau, Tuy Hoà ?" Quy Nhơn dù chỉ có 100km nhưng khá là ?oxương? đấy, đèo dốc chập trùng, nếu đi đúng như kế hoạch thì từ 6h sáng tới 9h đêm các bạn mới tới được Quy Nhơn chứ chẳng chơi!
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ,
    Đi đi,... đi mãi nơi vô định,
    Tìm cái phi thường cái ước mơ!
  5. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    13/07: Tuy Hòa ?" Quy Nhơn: Mình quên nói với bạn, trước khi đến cầu Đà Rằng, cửa ngỏ vào Tp.Tuy Hòa, bạn sẽ gặp một bùng binh rất lớn, nơi đây tập trung khoảng 6 con đường, bạn đừng đi vào con đường biển chỉ dẫn ghi HN, đó là đường tránh, đi vòng khá xa trung tâm Tuy Hòa, nếu mình nhớ ko lầm thì đi vào đường bảng chỉ dẫn ghi là vào chợ Phú Lâm, sẽ đi qua cầu Đà Rằng cũ vào tt. Tp.Tuy Hòa.
    Nếu vẫn theo đúng kế hoạch từ trước, thì mình khuyên bạn nên bắt đầu khởi hành vào lúc 5h sáng, từ Tuy Hoà xuất phát lên Quy Nhơn.
    Tuy Hòa ?" Chí Thạnh, con đèo khó nhất là Quán Cau, cũng tương đương với Rọ Tượng, có thể cao hơn 1 chút. Nói chung đoạn từ Tuy Hòa ?" Quy Nhơn cứ 20km là gặp 1 đèo, 5km là đụng phải 1 con dốc.
    Khi sắp tới tt. Sông Cầu, sẽ có 1 ngã 3 đề là đi thẳng sẽ đến trung tâm thị trấn, theo hướng phải đi Hà Nội, các bạn hãy đi thẳng vào trung tâm, phải qua một con dốc khá cao. Nếu rẽ phải thì cũng chỉ là đường vòng tránh trung tâm mà thôi, chưa kể phải qua con dốc Găng, mà nói là đèo thì đúng hơn, ngang ngửa với lại Quán Cau, đường lại xấu khủng khiếp, ổ voi ổ gà ở khắp mọi nơi, đi đường này lỡ bể lốp thì nguy.
    Từ Sông Cầu đến cầu Bình Phú (ko phải là Phú Bình như trong bản đồ GTĐB ghi) nói chung cũng dốc lên dốc xuống, nhưng quan trọng nhất là gió đấy, gió thôi nhiều khi đứng xe luôn, nên đoạn này đi cũng mất rất nhiều sức.
    Các bạn nên vào Quy Nhơn bằng đường ven biển Quy Nhơn ?" Sông Cầu, qua đèo Quy Hoà thì hay hơn so với đường ql1 qua đèo Cù Mông. Vì đoạn đường này đẹp, ít xe tải, và đèo Quy Hoà cũng ko nguy hiểm bằng đèo Cù Mông. Quy Hòa là 1 con đèo khá dài, khoảng 20km, cũng dễ đi, giống như đèo Cù Hin từ Bãi Dài Cam Ranh vào Nha Trang vậy.
    Quy Nhơn là 1 thành phố khá lớn, nên việc ăn ở tại đây dễ dàng.
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ,
    Đi đi,... đi mãi nơi vô định,
    Tìm cái phi thường cái ước mơ!
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Một chuyến đi mơ ước. Đặt cái kế hoạch 2 năm lần thứ nhất.
    Phục Bà buôn bán BCS này quá đi. Hóng hớt hành trình.
  7. veschum

    veschum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    quá hâm mộ! quá tuyệt vời ! Cố lên!!!
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em tới Nha Trang lúc 8h. Đường xa dã man. Nhìn đồng hồ ngày hôm nay đi được đúng 115km. Choáng vì lịch trình có 100km đường QL, trong khi đó đã trừ 10-15km vì đi đường tắt qua sân bay Cam Ranh.
    Vào tới Nha Trang được cả nhà đón chào nhiệt liệt, rất vui và xúc động.
    Mai em sẽ ở lại Nha Trang 1 ngày sau đó đi Đại Lãnh vào sáng ngày kia.
    Nói chung là có đi mới biết gian khổ mới biết mệt mỏi. Nhưng khám phá ra rất nhiều điều mới.
    Mai mốt em về em sẽ up ảnh chi tiết và cụ thể từng chặng đường.
    Cảm ơn bác Phi ở trên. Hôm em vào SG cũng định alo cho bác nhưng bận quá ko alo được mong bác thông cảm. Khi nào gặp bác ở HN em sẽ trao đổi nhiều hơn.
  9. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đi Đại Lãnh em Trang chú ý 2 cái đèo Cổ Mã và đèo Cả nhé, đường đèo đẹp và đi ko khó nhưng theo dân ở đấy thì tháng nào cũng có vài chú tèo đấy. Bọn xe khách và Container chạy ẩu lắm nên dừng lại chụp ảnh cũng phải cẩn thận, cố lên em nhé.
  10. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ôi,bạn béo giỏi quá !
    Chị ziczac ơi,cứ cái đà này chắc tầm chục hôm nữa chị em mình có thịt lợn mường để ăn roài đó

Chia sẻ trang này