1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em nhé, cái thú của đi phượt là khám phá những điều mới lạ, khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân mà. Cũng muốn làm một chuyến mà chưa có điều kiện
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Nha Trang buồn. Xoá hết luôn. Để khỏi nhìn thấy và nhớ lại cảm giác ko vui.
    Được embuon2811 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 13/07/2008
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Tảo biển nó dạt lên bờ. Thu gom cũng được, ko thu gom 1-2 hôm nó tự phân huỷ. Đằng này các bác gom cho vào túi nilon. Em bó tay luôn.
    [​IMG]
    Bảo em xuống nhặt em ko xuống. Vì làm chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong khi đó BTC uống nước suối. Bóc cái tem niêm phong vứt luôn xuống đường chứ ko bỏ vào thùng carton.
    [​IMG]
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Tối qua về tới Nha Trang. Trời ơi sao TT thành phố xa thế. Đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy. Lại còn leo dốc và đổ đèo nữa. May mà có mấy bạn thành viên Nhatrangclub ra đón. Nhìn thấy xe đạp của em liền kêu đổi xe. Các bạn nhảy lên đạp xe còn em lên ngồi xe máy. Đỡ mỏi chân hẳn. Ngày hôm nay ngồi cả ngày ko phải đạp. Sợ mai ko đạp nổi thì chết.
    Trong bóng tối. Xe của em phản quang bắt sáng cháy cả ảnh.
    [​IMG]
    Đổ dốc phê quá
    [​IMG]
    Lại leo dốc nhưng ku em nhất định ko cần kéo mà tự leo. Trâu thế . Ko hổ danh rai Pờ lây cu
    [​IMG]
    Lại đổ dốc tiếp. Phê quá.
    [​IMG]
    Chim bay mất rồi
    [​IMG]
    Hết đoạn đường dốc từ sân bay Cam Ranh. Đến đoạn đường bằng trong trung tâm thành phố. Các bạn trả xe . Bạn bảo đạp bây giờ sao nặng thế. Em ngồi xe máy 1 lúc nên hết mỏi. Đạp lại hăng như thường.
    [​IMG]
    Dừng lại chỗ thi Hoa hậu. Chẳng thấy mặt cô nào thò ra cho em ngắm 1 tí.
    [​IMG]
    Về tới địa điểm off luôn
    [​IMG]
    Giao lưu với bạn bên hội Môi trường Nha Trang
    [​IMG]
    Off xong về nhà bạn này nghỉ. Nhà bạn là đại lý Hải sản. Dân mình đến Nha Trang nhớ ghé qua nhé. Ngon, bổ, rẻ, phục vụ nhiệt tình. Bạn ý có cái bể cá có san hô sống đẹp cực. Ở gần biển sướng thế. Lâu lâu ra biển sách vài xô nước về thay.
    [​IMG]
    Cháo ốc. Con ốc to lắm. Khêu thịt ra rồi thái miếng nấu cháo.
    [​IMG]
    Ban quản trị cập nhật tin tức liên tục. Em chẳng là thành viên bên đó. Nên chẳng ai biết em là ai. Em toàn ngồi hóng hớt. Buôn chuyện linh tinh.
    [​IMG]
    Bạn này bị mất cái Iphone. Bà con ai nhìn thấy trả lại bạn ý nhé. Rai HN vào Nha Trang học
    [​IMG]
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đoạn từ Cam Ranh về tới sân bay Cam Ranh. Gặp 1 anh đi xe Honda67. À ơi buôn chuyện anh đi cùng 1 đoạn khá dài tầm hơn 20km. Buôn xong chán đi về . Em đi thì em chỉ thèm chuyện. Gặp gà buôn ác. Mấy đoạn dốc bám vào xe đỡ phải đạp
    [​IMG]
    Hôm qua vào Phan Rang. Gặp 1 chị tên SaNy người dân tộc Chăm. Múa Chăm rất giỏi. Ảnh chụp người con gái múa Chăm trên Viet Nam Airline chính là chị ý. Có 2 đứa con gái nuôi sinh đôi rất sinh và thông minh. Mới 2 tuổi rưỡi mà múa Chăm đâu ra đấy, nói tiếng Chăm luôn. Chưa biết nói tiếng Kinh nhưng ai cười gì cũng cười góp. Nói chung là vui.
    [​IMG]
    Em gái chị Sany cũng người Chăm. Con gái Chăm ai cũng biết múa. Nhưng ko đi theo chuyên nghiệp. Người dân tộc Chăm sống theo mẫu hệ. Khi lớn là con gái cưới chồng và con trai về nhà vợ chứ ko như người Kinh con gái về nhà chồng . Nhà gái phải chuẩn bị hết mọi thứ đồ cưới.
    [​IMG]
  6. vn007

    vn007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    được tabalo sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 10/07/2008
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Bác Tabalo sửa gì mà sửa nhiều thế. Em chưa kịp đọc.
    Sau 1 ngày nghỉ tại Nha Trang. Nha Trang đẹp thật đẹp nhưng buồn càng buồn hơn. Tối ngày thứ 2 ở Nha Trang định bụng sáng hôm sau mua vé máy bay cho xe đạp lên đi về HN luôn. Nhưng rút cục có chuyện gì đâu. Mình đi chơi để khám phá cơ mà. Cuối cùng suy nghĩ 1 lát rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau tỉnh dậy sớm. Chuẩn bị hành lý lên đường luôn cho mát. Hành trình còn lại sẽ đi 1 mình. Ko bản đồ, ko thông tin, chỉ đơn giản 1 cái lịch trình. Đoạn đường cũng ko dài lắm. Sáng hôm đó đạt kỉ lục đạp được 60km cho đến 11h30 nghỉ trưa cùng với vượt qua 2 con đèo Rù Rì và đèo gì nữa. Tự dưng em quên tên. Đến Đại Lãnh mới 3h30. Định thuê phòng nhưng phòng ko có ăn. Hỏi thăm mọi người về con đèo Cả phía trước nói là nó chỉ dài thôi ko dốc lắm. Ok dắt xe lên đường và ko quên alo hỏi anh chinhs số đt trên Hải đăng Đại Lãnh.
    Leo đèo Cả dài khá mệt. Với phương châm mệt thì nghỉ. Cuối cùng cũng lên được đỉnh đèo. Nhìn đồng hồ chỉ 7km. Lao dốc 1 lúc thì thấy bảng chỉ dẫn Cảng Vũng Rô 3km. Cứ đinh ninh đi hết 3km là tới Hải Đăng Đại Lãnh. Ai ngờ đi vào thêm 7 hay 10km nữa gì đó ko nhớ nữa. Trời ơi đường toàn đèo dốc ngược và rất dài. Cuối cùng 7h tối cũng đến nơi. Ăn tối tại nhà Chú Mười. Định tối lên Hải Đăng ngủ nhưng chờ mãi chú Thắng đi ăn cưới chưa về đành ngủ lại nhà chú Mười sáng hôm sau dậy đón bình minh. Hẹn 4h dậy chú gọi muộn mãi 5h 15 mới ra. Lỡ mất ngắm bình minh. Buồn 1 chút.
    Nghe mấy anh trên Hải Đăng nói lỡ thì ở lại mai xem vậy. Và thấy trong người cũng mệt. Vì 1 chặng đường dài hơn 110km vượt 3 con đèo lớn và vài con đèo nhỏ. Nghĩ cũng tự thấy phục mình. Leo đèo bằng ý chí và quyết tâm chinh phục. Và chặng của ngày hôm sau là Đại Lãnh vượt đèo Cả đến Tuy Hoà. Hỏi mọi người từ Hải Đăng đến Tuy Hoà bao xa thì mọi người nói khoảng 30km. Thế là ok. Nghỉ lại thêm 1 hôm vì lịch trình của ngày hôm sau cũng hoàn thành gần hết. Tự thưởng cho mình 1 ngày nghỉ.
    Ở Hải Đăng vui vẻ thoáng mát. Cảm giác thanh bình chỉ có mình với gió và biển.
    Chiều xuống biển tắm. Nước trong xanh, cát mịn như Cô Tô. Hơi lặn xuống 1 chút là có cá. Rất nhiều cá bơi. Cảm giác cực thích.
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Chiều bơi cùng cá, bờ biển có cả 1 dòng suối nước ngọt chảy ra. 2 dòng nước hoà lẫn với nhau thật lạ. Tối hôm trước đến lán của chú Mười, chú và các con gái bảo cháu tắm đi rồi ăn cơm. Tưởng nơi hoang vắng thế này tắm quây như ở người dân tộc. Hoá ra đi xuống suối tắm . Lần đầu tiên em được thưởng thức cảm giác tắm tiên ở suối. Nước mát lạnh, rất sạch, dòng chảy liên tục. Mọi người nói nước đó cũng uống luôn được vì chảy từ trên núi xuống lại ko có dân sinh sống. Suối có rất nhiều cá bống.
    Một anh trên ngọn Hải Đăng dẫn đi tắm biển cùng thì đi mò ốc để tối luộc ăn. Nhưng bơi 1 lúc thấy lạnh nên thôi mò lên tắm rồi ăn cơm. Ngồi ăn cơm giữa lưng trừng trời. Gió ***g lộng. Cảm giác như được bay bổng. Bao nhiêu mệt mỏi và ức chế bay đi đâu hết.
    Ngày leo lên leo xuống ngọn Hải Đăng 2 lần mệt phờ người. Tối ăn cơm xong xem tivi 1 lát rồi lên ngọn Hải Đăng ngắm biển. Biển về đêm đẹp tuyệt vời. Hàng trăm tàu đi đánh cá sáng rực cả biển y như 1 thành phố trên biển. Lại nhớ câu ông bạn say nói với xe ôm. Anh cho em ra chỗ nhiều đèn kia kìa. Ở đó có gì mà đông vui thế
    Cả đêm ngồi trên ngọn đèn nói chuyện cùng anh trực, nghe nhạc, xem phim bằng ĐT. Trên cao có tí sóng đt tíu tít liên tục. Đến tầm 10h thì hết đt ngồi ngắm trăng sao ba hoa linh tinh. Cảm giác phê thật sự, phê gấp mấy lần lao dốc với tốc độ 45km/h. Chỉ muốn ngồi mãi đến sáng đón bình minh luôn. Nhưng đêm lạnh lọ mọ xuống chân đèn đặt báo thức 4h rồi đi ngủ. Sáng chuông dậy lại leo lên ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc. Cảm giác nó vừa thiêng liêng vừa lãng mạn, nói chung là cực thích. Định bụng dậy sớm xem bình minh xong đạp xe tiếp tục hành trình luôn. Nhưng trời ơi. 2 con mắt nó dính vào nhau. Thế là xuống ngủ tiếp đến 7h ăn cơm sáng. Vẫn buồn ngủ và đang sạc ĐT. Nằm chợp mắt chờ đt sạc xong rồi lên đường. 9h xuống chuẩn bị hành lý. Anh hôm trước cứ buồn buồn. Ơ em về sớm thế. Tưởng ở lại hôm nữa. Chiều anh dắt đi bắt cá bống . Trời ơi, lãng mạn thế. Xuống nhà chú Mười chuẩn bị hành lý xong xuôi rồi lên đường 10h30 xuất phát. Leo nốt con dốc dài 3km rồi lao dốc. Đến thành phố Tuy Hoà lúc 1h hơn. Trời nắng quá và mệt. Cảm giác thèm internet kinh khủng. Vào tới TP tranh thủ liếc ngang liếc dọc nhìn thấy tiệm internet là vào ngay. Vào check mail và đơn hàng. Chỉ đạo ở nhà xong xuôi quay ra post bài.
    Hành trình cũng vất vả nhưng thú vui là khám phá. Bỏ lại lịch trình, bỏ lại 1 số thứ ko cần nhớ và ko cần quan tâm. Mọi người nói Tuy An cách Tuy Hoà 30km và từ Tuy An đi vào Ghềnh Đá Đĩa 20km. Nghĩ trưa online xong em lên đường tiếp tục đoạn đường 50km nữa. Mai lại đạp ngược 20km rồi mới tiếp tục hành trình.
    Khi bỏ lại 1 số thứ và quyết định đi tiếp em định đi theo lịch tầm 50-60 ngày mới kết thúc. Nhưng nghĩ lại với tốc độ đi như thế này. Nếu đi liên tục chỉ 20-22 ngày là xong. Chính vì vậy em sẽ đi tiếp những nơi nào mà mình thích và ở lại những đâu mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Chỉ với 1 chiếc xe đạp. Cái cảm giác điên điên trong con người mình nó đang phát huy hết cỡ. Tự mình cũng thấy bó tay với mình. Chơi phải thế thôi. Biết làm thế nào.
  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... gắng sống đến bình minh baby.
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đọc bài của bạn về điểm dừng chân ở Đại lãnh, chúng tôi như thấy mình đang cùng bạn hưởng những giây phút thư thái hiếm có, những giây phút đầy tình người chất phác mà người dân miền biển dành cho bạn.
    Không phải là bạn đang cô đơn và vô vọng trên đường. Chúng tôi luôn sát cánh cùng bạn.
    Tôi tin bạn đã vượt qua cái cảm giác khi bị bỏ rơi giữa đường. Bên bạn còn có nhiều người dân địa phương khâm phục những cố gắng của bạn, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn trong suốt chuyến hành trình.
    Cố lên, nào.....Cố lên.....
    Chúng ta cùng đạp xe bên nhau....

Chia sẻ trang này