1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình xuyên Việt hè 2007, cần mọi người giúp đỡ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi maninviolet, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lên lịch trình cho tớ ăn cắp lịch trình để đi với. Vì tớ chăc chắn phải giữa tháng 8 mới xuất phát. Nếu ko có ai đi cùng thì tớ sẽ một xe một người đi. Nhưng chưa đi đường trường lạ bao giờ. Ko biết có đủ can đảm ko vì tớ là nữ, tay lái lại yếu.
  2. LACTAN

    LACTAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    thế mà không đi luôn với bọn tớ, bọn tớ đang thiếu ôm :">
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hi, các bạn.
    Thành thật xin lỗi cùng anh em. Do công việc cá nhân của mình việc khởi hành chuyến đi này của mình sẽ bị chậm lại mấy ngày nên ko đi cùng các bạn được. Vả lại sau khi gặp bác vndrake và có trao đổi thêm với bác í về việc rong ruổi 1 mình với con ngựa già của mình, cộng thêm tâm trạng của mình lúc này ko thik hợp để đi theo kế hoạch chung của cả nhóm được. cung đường của mình dự định sẽ thay đổi là ở thêm Trường Sơn khoảng 2 ngày và ko nghỉ lại SG mà đi Cà Mau luôn. Và mình dự định đi xe máy cả 2 chiều vào và ra nên các điểm dừng chân cũng sẽ thay đổi chút ít cho phù hợp.
    Rất tiếc và vô cùng xin lỗi Dương, Long, Hậu...
    Chậm nhất ngày 19 mình đi để kết thúc chuyến đi trước 5.8. Trên đường đi có thể chúng ta gặp nhau đấy, hoặc đi Cà Mau cùng nhỉ?
  4. maninviolet

    maninviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Rớt thêm 1 đồng chí nữa, vẫn đang chuẩn bị hành lý để lên đường đúng lịch, ý chí ta vượt lên tất cả hí hí
  5. LACTAN

    LACTAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    quyết tâm đúng 16 khởi hành, kể cả có một mình LS này vẫn đi [:D cố lên anh em , không có việc gì khó, chỉ sợ mình khộng liều thôi]
  6. maninviolet

    maninviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đang sắp xếp đồ, sao mà nhiều quá thể, để đâu bay h
  7. LACTAN

    LACTAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà lắm đồ thế, tôi có mỗi một túi thôi hà he he
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E cũng tiếc lắm nhưng công việc ở đây đang bù lu bù loa. Với cả e định vào SG ở hẳn, ko có chiều về. Tết mới từ SG về nhà nên phải về quê (Vinh - Nghệ An) ở chơi với bu một thời gian - chắc khoảng 1 tuần 10 ngày gì đó mới đi.
    Tiếc nhứt là vụ đi xe máy xuyên Việt. Em là kết món đi xe máy rông rông này lắm đó. Ghét ngồi ôtô và tàu.
  9. maninviolet

    maninviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Farewell Hà Nội, đêm cuối cùng trước cuộc hành trình, trằn trọc không ngủ được, ngồi dậy đánh vài dòng cho đầu nhẹ bẫng. Một chuyến đi thật dài, thật gian khổ đang chờ phía trước nhưng vẫn háo hức đi, đi nhanh về còn đi làm kéo cày trả nợ hahaha
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ôi! Em chúc các bác đi mạnh giỏi. Trên đường đi nhớ ghi chép update liên tục topic nhé. Em hóng tin các bác để vài tuần nữa e cũng treo topic xuyên Việt.
    Các bác nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đi đường cẩn thận. Đi chậm thôi kẻo bắn tốc độ thì phiền. Mũ bảo hiểm vừa phải ... ờ ờ ờ! Mà e múa rìu qua mắt thợ rồi... lại căn dặn dân phượt rồi....

Chia sẻ trang này