1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình xuyên Việt " Say No To Hotels " cần tuyển 1 người duy nhất !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Henjul, 01/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Henjul

    Henjul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Chew đáng yêu của anh nhá :x :x Anh nhớ rùi :P :P
    Em cũng cám ơn anh Casanova nhiều :)) Vẫn đang thèm thuồng em Minsk độ của anh ngày trước :P :P . E lăn tăn về cái càng Bonus quá , chỉ sợ làm yếu xe đi :P :P
    @Anh Đức Red_Skin : bao h e mới có xiền nhờ anh mua cào cào đây :)) :)) Tiếc là ko đc đi cùng anh :P :P
    Được Henjul sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 04/07/2010
  2. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác thượng lộ bình an :D
    Có bác nào lập team xuyên việt đợt 10.10 thì cho em tham gia với nhé
    YH em : chungkhoandaiviet
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Liệu 1 nữ tham gia cùng chuyến này có ổn hem nhỉ? Mình cũng máu mê vụ này, ngày mà 1 bạn sẽ bay về Hn tính thời gian trong chuyến đi thì bạn cần ôm từ ngày thứ 4 đúng k nhỉ? Để mình sắp xếp cv nếu xin nghỉ được mình sẽ alo cho bạn sớm.
  4. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Xem lịch trình của các bạn thì quả thật đây là một chuyến dã ngoại đáng đi, vui chơi thỏa chí, cũng không phá sức đến mức như các bạn nói. Mình tiếc là bận con mới ra đời vài tháng phải ở nhà cổ vũ vợ chăm con nếu không cũng join cùng các bạn. Nếu chuyến này đi vui, năm sau tổ chức chuyến nữa nhé, mình sẽ xin theo các bạn.
    @ai định join: Chuyến này ko vất vả đến nỗi cần "siêu nhân" đâu, nhàn te là khác vì toàn đường đẹp. Ngày phi xe nhiều nhất 300km (chiện nhỏ), còn lại toàn ngày vui chơi ~100km (chiện bé tí)
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Các bạn đàn ông con trai mà kém thế. Mình 1 mình đạp xe đạp xuyên Việt mà là con gái đi còn được huống gì con trai lại đi xe máy lại con Mink chở lợn nữa thì sợ gì.
    VN thực sự là bé nhỏ khi ta đi rồi mới biết. Ngày xưa mình đi xe đạp 1 ngày chỉ đạp được 100km. Trong khi các bạn đi xe máy lại còn con trai khoẻ mạnh phóng vù 1 cái 2-300km rồi. Lên dốc thì rú ga 1 cái là lên. Tớ lóc cóc xe đạp lết từng tí 1. Leo lên đèo Hải Vân còn phải nghỉ từng cua tay áo 1.
    Thế này nhé. Năm 2008 mình đi 1 tháng chỉ hết có 4 triệu, ăn quán ngon, ngủ nhà nghỉ hoặc ks. Mình đi 1 mình nên tiền phòng chẳng chia được với ai. Nước uống dọc đường còn nhiều hơn tiền ăn. Mà thời gian đi tận 1 tháng. Lúc đi mình phòng thân 10 triệu nếu thiếu thì gọi điện về nhà nạp thêm tiền vào thẻ. Nhưng số tiền cầm theo người có hơn 2 triệu cũng tiêu được về tới tận Thanh Hoá.
    Chúc các bạn lên đường may mắn. Ăn vô tư ngủ vô tư đi. Nhà nghỉ dọc đường rẻ lắm. Đồ ăn cũng rẻ ko đắt như HN đâu. Mà cả nhóm này đi ko ai đi tiền trạm à. Làm 1 quả open bus xuyên 1 phát biết chi phí chỗ ăn chỗ ở như thế nào rồi đi cho yên tâm có phải sướng ko. Rảnh rỗi thì nên đi biển VN đẹp lắm. Từ miền Trung trở vào tới tận SG chỗ nào cũng đẹp. Ngoài Bắc từ Thanh Hoá, Ninh Bình, kể cả Đông Hà Quảng Trị chả có gì vui đâu, vừa bụi vừa bẩn. Chứ phía Nam 1 bên là biển, 1 bên là núi đi vừa đẹp vừa lãng mạn. Đoàn toàn trai nên rủ ôm là gái đi cho nó thi vị, chứ ai lại đi toàn đực rựa thế
  6. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    uầy, em xin được nể bác embuon2811 1 tiếng ạ
    chắc vì em ngại đạp xe nên em thấy rất là nể các bạn đạp xe, lại còn con gái và đi 1 mình nữa chứ. Tặng bác 1 bông hoa
    Anh Hùng chốt danh sách đi chứ nhỉ.
  7. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng - Hội An bé tí mà em thấy tí mất tận 2 ngày ? ko có mấy địa điểm cụ thể và nổi tiếng ở Quảng trị :D
    Cuối tuần trước em bay vào Đà nẵng, book xe máy đi được hết các điểm này trong khoảng 1,5 ngày , từ Mỹ Sơn sang Núi bà nà phải đi qua cái đò bé tí tẹo để vừa xe máy qua sông Thu Bồn :D
    Mà nó ko cho đi xe máy lên núi thì phải , cáp mất 200k rùi nhé , lên cũng chẳng có khỉ gì :D , em đi vào chiều thứ 7 , tối CN lên máy bay về HN , 6h sáng mà nắng đã cháy da
  8. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Khâm phục các chú Minsk. Ủng hộ
    Nếu được sẽ vác minsk tiễn các chú một đoạn đến Ninh Bình - Nghệ An hay Hà Tĩnh.
  9. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi các đồng chí nhà mình chạy theo đường nào nhỉ? đường 1 hay đường HCM thế?
    chúc anh em lên đường may mắn!
  10. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hội An Đà Nẵng thì cứ phải lê la qua đêm ở đó mới sướng chứ bác Nhà chủ thớt ở đó nên lê la tẹt ga, đi 1 tháng chứ phải mấy ngày phép bọ đâu mà bác sợ chúng nó phí time ạ

Chia sẻ trang này