1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành xác ở Tunisie

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi morebeer, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    BP super V này bà con. Khi bác tài nào cần sẽ có vòi hút ra từ can chảy thẳng vào bình xăng. Trên can có vẽ các đốt để đo lường.
    Được morebeer sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 15/11/2004
  2. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đặc sản là chà là và Olive, Tunisia chẳng có gì hơn để offer khách du lịch háu ăn như tụi này. Cũng là thuộc địa pháp mà bánh mì gọi bánh mì Hà nội bằng cụ, cafe cũng đuội. Biển Địa trung hải bao quanh mà chẳng có đặc sản biển ngoài mâý con cá trích còi xương. Thế mà cũng chẳng giảm được cân nào... lại cái tội bia rượu tùm lum
  3. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Nhà ở của thổ dân được đục vào lòng núi để tránh nóng vào ban ngày và tránh rét vào ban đêm. Ông Bush có mà tìm Osama Bin Ladin ở cả bao nhiêu ngọn núi ở Pakistan và Afganistan thì mấy trăm năm cũng không ra được
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chị gái, những bông hồng này có chất liệu cát là chủ yếu ah? Hay là một loại sa thạch?
  5. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nó là combination của cát, sa thạch và muối. Nhìn kỹ em sẽ thấy có có chút reflection như của thủy tinh. Cực kỳ cứng và mùi thì không hề thơm như hoa hồng chút nào... Nó tanh tanh và nồng như mùi san hô. Tạm tả thế..

Chia sẻ trang này