1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi Conner by Piero

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi piero2, 16/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungat2002

    dungat2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Chợ tàn.....................
    [​IMG]
  2. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh này, trông nhân vật giống như vừa ở Trâu Quỳ tái hòa nhập cộng đồng Ông nhỉ.
  3. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    tuy mình chưa tiếp thu được nhưng nhiều người thấy ảnh đẹp thì chắc là ảnh phải có chỗ nào đó đẹp ^^
    P.S: chắc tại ăn mặn quen rồi (có cái lợi là sẽ thông minh do có nhiều iot, tuy nhiên cũng có cái hại là không "cảm" được một số "vẻ đẹp" và ... chắc một vài cái hại nữa ^^)
  4. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    @ PA và bác Mun : thanks 2 bác . Tôi cũng chỉ tranh thủ lúc nào ngày nghỉ trốn vợ đi lang thang thôi . Hôm qua lang thang nguyên ngày mà có chụp được cái gì ra hồn đâu . Hic ... Một phần vì súng mới bắn chưa quen , phần nữa là muốn tìm cái mới trong mình chứ chụp toàn thấy ảnh mình đã chụp hoặc ảnh người khác thì chán lắm .
    @ .... sat _ thu : thực ra xem ảnh với chuyện ăn mặn cũng không có liên quan nhiều lắm bác ạh . Vấn đề của bác thuộc phạm trù bó tay của tôi .
    Tiếp mấy bước chân lang thang phố phường ...
    Cắt tóc
    [​IMG]
    Hoa[/b
    [​IMG]
    Sầu riêng
    [​IMG]
  5. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu hay cố tình ko hiểu
  6. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thật bác ơi . Hay mỗi ngày bác ghé qua topic của tôi nghía một cái , biết đâu một ngày nhận ra cái gì chăng ... .
    Tôi chụp nhiều thứ trái mắt người khác , kẻ khen người chê , mỗi người một phách bác ạ.
    Có mấy bức phản cảm post để tặng riêng bác chứng minh nhé
    Ngủ ngon
    [​IMG]
    Ăn mày
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một dạng ăn mày nhưng văn hoá hơn với cái bóng tôn giáo
    Chân rung
    [​IMG]
  7. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chep...đúng là ảnh của bác trái mắt thật.chỉ nhìn ra sự nhếch nhác chứ chưa thấy được tình cảm và sự rung động trong bức ảnh
  8. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    "ý kiến chỉ mang tính minh hoạ"
    quên mất chưa ghi ở trên
  9. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    @ đỏ và đen : Bác lưu ý lần sau comment ảnh không nhất thiết phải copy toàn bộ ảnh gây loãng chủ đề nhé . Trừ trường hợp bác forcus vào một ảnh cụ thể.
    Như tôi đã nói ở trên là mỗi người có cách nhìn khác nhau . Riêng bác ,có thể bác chưa đủ nhạy cảm để cảm nhận cái hay cái rung cảm mà tôi gửi gắm ở đây chăng ???
    Trong mỗi số phận mà tôi bắt gặp hàng ngày , đau khổ hay sung sướng, xinh đẹp , bình thường hay quái dị đều được tôi cố gắng thể hiện với tôn chỉ là Chân _ Thiện _ Mỹ . Chân thực nhất những gì đang diễn ra ở đời thường , hướng đến những suy nghĩ và hành động tốt hơn khi xem ảnh và đạt được những yếu tố về mỹ thuật . Còn lại thì thích là chụp - đơn giản vậy thôi .

    Chân dung
    [​IMG]
  10. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    tớ ko nói "khó hiểu" nữa vậy ...
    nào thì chân thành
    tớ không biết chụp ảnh, thề !!! đến cầm cái máy ảnh cho đúng cách để ảnh không bị nhoè do rung tay tớ cũng không biết
    nhưng khi xem triển lãm về ảnh chụp chiến tranh, hay nhìn những ảnh chụp trong ngày 11-9
    tớ đã khóc ...
    tớ cũng chẳng biết vì sao tớ "sến" thế nữa
    nhưng bức ảnh khiến tớ cảm thấy rung động, tớ cũng thề là tớ luôn rùng mình khi thấy một bức ảnh "đẹp"
    tớ "rùng mình" trước cả khi mắt tớ lãnh hội được hết cái sự "đẹp" của bức ảnh
    đừng bảo tớ vì tất cả ảnh đó là ảnh của nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nhiều bức chỉ của những người yêu chụp ảnh bình thường chụp thôi
    còn ảnh mà bác Piero ở đây cho là hướng tới tôn chỉ "chân-thiện-mỹ" tớ không cảm được, tớ thấy "ác" lắm, "thường" lắm, xem ko thấy tình cảm, không thấy người cầm máy đang "rung động" trước cái khung hình mà họ chụp
    đấy mới chỉ là nói về cái "tình" của bức ảnh, chứ tớ còn chưa nói đến bố cục, góc nhìn ...
    tớ xin lỗi, tớ chỉ nói những điều tớ nghĩ, chắc có nhiều câu hàm hồ và nông cạn, mong ai thấy trái tai đừng quá chấp nhặt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này