1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi - Đèn giao thông, điều khủng khiếp?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hanoi - Đèn giao thông, điều khủng khiếp?

    HANOI ?" 13/3/2003
    ?oKeeeeeet?, tiếng phanh cháy đường. Tai nạn rồi, tai nạn rồi, các hộ nhà dân gào lên, vài người đi đằng trước ngoái cổ ra sau. Chuyện gì xảy ra? Vài người quen rồi thì nhận xét ?oÔi dào ơi, chuyện thường tình ở ngã tư í mà?. Tại sao thế?
    Xin thưa rằng đèn giao thông ở Hanoi không hề có số đếm ngược, đèn vàng nháy rồi tắt nhanh hơn người ta chớp mắt. Các tài xế rất bị động trong việc dừng đèn. Nếu đèn đỏ từ trước thì đã đành, đằng này đến gần vạch người đi bộ mới nháy cái chiu sang đèn đỏ, thế là chỉ có 2 phương pháp. Một là phi thẳng qua, lãnh cái dùi cui của CA vào mặt rồi thoát, hoặc là phanh cháy đường để nằm trong rủi ro là các xe khác húc vào đuôi.
    Trong Haiphong, lượng giao thông rõ ràng không thể nào bằng Hanoi, nhưng đã lắp đặt rất nhiều số đếm ngược và số lượng vi phạm vượt đèn giảm hẳn. Chẳng ai điên mà nhìn thấy chỉ còn 3 giây nữa là đỏ mà còn cố phóng qua!
    Vấn đề này có lẽ Hanoi phải gấp rút thực hiện.
    ----------------------


    Binhboong
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    mặc dù bài nên chuyển sang đề tài khác . Nhưng phải nói rằng hiện tại chúng ta đã có một phóng viên vô cùng nhanh nhậy và tích cực. Tuy lời văn có vẻ còn chưa được chuyên nghiệp lắm
    hungdo
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết có chất lượng là một bài viết làm người đọc phải suy nghĩ, thế là thành công. Bài của npl155 đã đề xuất một ý kiến rất đáng để chúng ta lưu tâm, hy vọng các nhà chức trách sớm nhận ra sự thật hiển nhiên này.
    "Lời văn chưa được chuyên nghiệp lắm" <--- nói hộ tui thế nào là chuyên nghiệp với Hưng Đỗ ui ...

    all the rivers run ...

  4. anh24h

    anh24h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hay đấy bình
  5. poly2810

    poly2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tui công nhận rằng đèn đỏ ở HN rất dở hơi,trong Hà đông cũng đã sử dụng đến đèn co số đếm ngược,rất tiện và an toàn,mình ghét kiểu đèn đỏ ở HN...
  6. Natania

    Natania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái chủ đề này nên chuyển qua THẢO LUẬN thì hợp hơn phải không hả bộ trưởng vui chơi giải trí ? Hê hê
    TTVNONLINE Tiến lên...!
  7. 011527279

    011527279 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin phép gửi chủ đề này cho anh Đào Công Hải nhé , sao ở đây lại đăng cái phóng sự này nhỉ , có ai bị tai nạn do tốc độ đường truyền không nhỉ ? Nếu tìm được thể loại tai nạn đấy làm ơn đăng gấp để anh chị em rút kinh nghiệm nhé.
    LXS
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Không thể chấp nhậ được, chẳng có nội dung gì cả, phóng viên của TBTY thì phải chộp cái gì ngoạn mục tí chứ, cỡ như dừng đèn đỏ thì có bao nhiêu vị thuộc tầng lớp không thèm ngó xung quanh, chỉ chăm chăm cái đèn xanh bật lúc nào. Có bao nhiêu kẻ không thèm nhìn đèn mà chỉ người ngồi sau, bao nhiêu kẻ mặt mày bí xị, bao nhiêu kẻ tươi hơn hớn, đấy, phong viên xịn là phải thế. Biết chưa.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này