1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi???Japanesễ??Club - Topic for Discussion-Offline Activites ?f??f??fZ?,?ỉ-?ỉo??z?,??f??f-_?>????

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi prontovn, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    buô?i off hum cn em sef cố đến sớm giúp bác thui chứ thứ 7 em pha?i đi học ru?i.
    co?n chuỵen lớp học thi? em nghif ban đâ?u cứ tam thơ?i 1 tuâ?n 1 buô?i đaf, sau na?y khi mọi thứ đi va?o ô?n định ru?i thi? cso thê? chúng ta sef tăng lên 2 buô?i( em nghif la? chúng ta cufng chi? học tối đa được 2 buô?i 1 tuâ?n thui)
  2. nohattsukoi

    nohattsukoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bác onami nói lớp mình học theo kiểu phòng lap thì em thấy hơi khó . Được như thế thì tốt quá, nhưng chỉ sợ chẳng có quán net nào cho mình thuê 1. 2 tiếng học rồi mọi ngưòi sau đó về hết thì ai đến quán của họ sau giờ đó. Nêu có học như vậy thì chắc giờ giấc cũng hơi khó khăn. Hay bước đầu cứ học như lớp bình thường thôi, sau đó nếu xắp xếp được thì tính tiếp. Cả nhà thế nào nhỉ ????
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nohatsukoi: " Bác onami nói lớp mình học theo kiểu phòng lap thì em thấy hơi khó . Được như thế thì tốt quá, nhưng chỉ sợ chẳng có quán net nào cho mình thuê 1. 2 tiếng học rồi mọi ngưòi sau đó về hết thì ai đến quán của họ sau giờ đó. Nêu có học như vậy thì chắc giờ giấc cũng hơi khó khăn. Hay bước đầu cứ học như lớp bình thường thôi, sau đó nếu xắp xếp được thì tính tiếp. Cả nhà thế nào nhỉ ???? ".
    Nohatskoi à, ừ công nhận là khó. Miễn là quán net cho ta sử dụng máy. Còn lại cá nhân chúng ta cố gắng xem sao. Quán net thường mở cửa từ 9 giờ sáng nhưng có vài khách thôi, mà đến 10 giờ hay 10 rưỡi mới có khá đông khách. Nhiều quán vắng hơn nữa. Nếu ta chọn quán nào vắng khách mà lại đến vào giờ họ thiếu khách có khi họ còn sướng ấy chứ. Hay mình học từ 8 giờ đến 10 giờ sáng chủ nhật. 7 giờ đã phải ra khỏi nhà rồi thì mọi người cũng vất vả, nhưng khắc phục thôi. tất nhiên khoảng 5 buổi đầu cũng chả nghe nói gì ( với lớp cho người chưa học tiếng Nhật ấy nhé ) thì không cần. Nhưng những lớp cần luyện nghe nói thì.....
    Tất nhiên. Phòng máy như thế cũng chỉ hơn một chút về điều kliện vật chất thôi. Còn thì không có ta vẫn học được. Nên ta cứ để ngỏ cả hai khả năng. Nhé....
    Thêm chút. Học đến 9 rưỡi nhé. Lúc đó CLB xong phần nội trợ rồi. Ai không học không dạy thì làm nội trợ phông màn điếu đóm. Hoặc chuyển sang 3 giờ chiều đến 5 giờ. Về giờ giấc nghĩ thêm nhỉ???
    ----------------------------------
    Tiền đâu rồi ơi. Chủ tịch đã đi xa, mà anh sợ chủ nhật anh không biết anh có về gần được không. Nhưng tình hình là nếu chủ nhật này một số chiến sỹ hy sinh thì chị em vẫn cứ phải bám trụ nhé. Hy vọng là anh Yoshimune sẽ không nỡ lòng nào để chị em phải tự chúc nhau nhân ngày 20/10.
    Vụ " nhớ lâu thù dai " anh là anh vẫn nhớ đấy. Hình như người nhớ lâu thù dai là người chung thủy lắm cơ ấy. Anh thấy chủ tịch vẫn chép miệng liếm môi bảo thế...[​IMG]
    ----------------------------------------
    Kawai298  và các bạn ơi. Ôi chết thế mình phải lên chưong trình nội trợ cho hôm chủ nhật chứ nhỉ. Được chủ tịch nuông chiều quen rồi nên anh đến CLB chỉ quen đi mây về gió mí lại ăn - uống thôi. Bi giờ biết nàm xế nèo???[​IMG] các cô có cao kiến gì không?
    Đầu tiên là phải dậy sớm ra chợ hoa mua hoa này. Nhà anh gần chợ hoa và ruộng hoa nên anh sẽ nhận nhiệm vụ này ( nếu nhỡ không về được thì nhờ Hatsukoi hay mấy anh cao to đẹp giai ga lăng nhất CLB là anh Kid và anh Dũng ét vê ).
    Vụ thứ hai là tặng hoa sao cho chị em không có cảm giác tủi thân như đi " phát chẩn " hoa. Hoa không chỉ là hoa. Hoa cũng không chỉ là tình cảm anh chị em trong CLB dành cho nhau mà có lẽ cần thêm chút " xao xuyến " vào đó cho nó lãng mạn nhỉ. Vậy nhờ các boy trong CLB vẫn thường liếc mắt nhìn sang phía chị em nào thì phân công hôm đó tặng hoa chị em ấy, cho chị em khỏi nghĩ chúng ta tặng hoa theo nghĩa vụ. Còn lại Onami tặng tất cả ( vì hình như CLB mình nam ít hơn nữ ). Mà Onami tặng cả tấm chân tình đó nhá, không phải phát chẩn đâu. Onami là TYPH mà.
    Đồ uống thì nhà hàng có gì ta uống nấy. Onami trước có làm quán bar một thời gian nên nếu về kịp và kịp chuẩn bị sẽ thực hiện một màn pha coc tai loại chị em vẫn thích.
    Ăn thì Onami cố thồ ra một lô hoa quả vậy.
    Sang vấn đề chính: tiếng Nhật.
    Onami ra kịp thì sẽ speech về 2 chủ đề kia treong khoảng 10 phút. Còn anh em nào có tema nào thì chuẩn bị phục vụ chị em nhé. Đăng ký trước cho khỏi vỡ kế hoạch.
    Lần này cố gắng nói bằng tiếng Nhật nhé. Ngắn cũng được.
    Vụ Tema này không có anh chị em góp công góp của thì Onami cũng pó tay thui à nhe.....
    Tạm thế đã nhỉ
    大波   OnamiMimokomoka M.&C. Inc.Tokyo, Japan.Copyright by MMC
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 18/10/2007
  4. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Nói đến cái sự học nhé, uh thì tâm tình, tâm sự lúc nửa đêm vậy.
    Già rồi, nên nhiều khi nó cứ lẩn thẩn thế đấy bà con ạ..,
    Đã nói học, thì phải gắn với cái chữ "nhiều". Cứ học nhiều khắc giỏi.
    Học ngoại ngữ thì càng cần phải "nhiều", ngoại ngữ ư, nó cũng chỉ là một thứ ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì dùng nhiều thành quen thôi mà. Cất công học như con vẹt ấy, càng lắp bắp nhiều thì càng thấy quen mà thôi.
    Có ai hỏi tôi, học thế nào cho giỏi, tôi cũng nói mỗi một từ thôi: NHIỀU
    Nghe nhiều, đọc nhiều, viết nhiều, nói nhiều... đấy, cái gì cũng cần phải "nhiều".
    Thật quá đỗi dở hơi khi một thằng lười như Takeshi nói đến cái điều này. Ờh, nhưng mà nói để các bạn đừng học tập như Takeshi lắm. Đi dịch rồi, mà nhiều lúc muối mặt không thể tả được. Đôi khi, lúc nhận tiền của ng ta, mình lại có ý định "ờh, tao lại quả cho mày một tí, tại tao dịch đôi khi chẳng xuôi cho lắm''"... hjhj, cái khổ nó ở chỗ đấy đấy.
    Chữ thứ 2, chắc là chữ MẸO, học gì cũng phải có mẹo của nó, chứ cứ nhồi không chắc cũng chả thể nào mà hết được, rồi thì "lọt sàng mà vẫn chẳng thấy xuống lia". "Mẹo" thì mỗi người phải kiếm cho mình một cái mẹo riêng.
    Gắn với lớp của Cờ lờ bờ chúng ta đây. Các bạn nghĩ mình yếu ở món gì nhỉ? UHm, có lẽ đến 90% sẽ bảo Nghe - nói.
    Cái mẹo mà Takeshi, vẫn cứ là cá nhân thôi ạ, chẳng phải thống kê ở đâu, đó là:
    Để nói được, thì bạn phải ĐỌC được. NHƯNG, đọc ở đây, chẳng phải "đọc bằng mắt" đâu các bạn ạ. ĐỌC BẰNG MỒM nhé. Luyện sao cho cái lưỡi của các bạn cứ khi nào muốn bật ra là bật liền, sao cho nó thành phản xạ vô điều kiện ấy (nói thế chứ cũng cần chút xíu, ko có lại thành đồ dở hơi )
    Khi luyện nói, thông qua cách đọc. Tốt nhất là các bạn tìm những đoạn văn, đoạn hội thoại có gắn liền với văn nói mà luyện.
    Đặc biệt các mẫu câu, cứ đọc càng nhiều càng tốt bạn ạ, đọc đến khi ngồi ăn cơm, cũng tự nhiên phát ra đc cái mẫu câu đó càng tốt.
    Tiếng Nhật nhiều mẫu câu thật, nhưng nó có nhiều đến cỡ mà chúng ta không thể chia ra mỗi ngày một mẫu đâu cơ chứ. Hehe, chí lý, chí lý
    Còn cái sự nghe, cái sự này mới là phức tạp. Cái này nó phải có "môi trường" các bạn ạ. Cái môi trường mà khi học ta không thể nắm bắt hoàn toàn nội dung trong cái môi trường ấy. Cái môi trường mà, bạn tưởng tượng như trong một quán cà phê đông người, bạn cứ chú tâm đến chuyện của mình, chẳng biết xung quanh thiên hạ nói gì. Thế nhưng, môi trường ấy quan trọng lắm,. Takeshi biết là thế.
    Bạn hãy tạo môi trường cho mình nhé. Như một em bé,. bé xíu xiu, bé có biết gì đâu, thế mà sao bé nghe được, nói được, hiểu được tiếng mẹ đẻ ==> Đó là "môi trường" đấy ạ.
    Tạo kiểu gì bây giờ???
    -- Nhà bạn mà có đài NHK thì hay biết mấy?
    -- Nhưng em mới học tiếng Nhật, nghe như vịt nghe sấm ấy, thì có tác dụng gì??
    -- Ôi, mẹ ơi. Giải thích ở trên không chịu đọc à? Đã nói là "tạo môi trường" thì không hiểu gì thì cũng "kệ mie nó" chứ. Cứ để nó đập vào tai, thỉnh thoảng tóm lấy một vài từ nào đó, chẳng cần biết nghĩa cũng được mà. (Oái, hình như mình vừa nói bậy , kê kê, các bác lượng thứ, biên đạo thêm thắt tí, chứ ko cố ý nói bậy nhé )
    -- Ờh, nhưng nhà em không bắt được NKH thì sao??
    -- Oài, khoai nhỉ? Cái này thì, cái này thì... THÌ đi kiếm Phim, đĩa học, băng catset, đại loại những thứ có thể phát ra âm thanh bằng tiếng Nhật, vác về nhà bật lên mà nghe, nghe rả rích vào nhé.
    -- Ờh, nghe mãi một cái đĩa cũng chán lắm bác ạ.
    -- (Lại) Ối mie ơi, chán cũng phải nghe. Đã bảo là "tạo môi trường" mà lại. Hik, nói chuyện kiểu này mệt quá.
    Thôi, tếu táo thế đủ rồi. Mong là những cái ý nho nhỏ của Takeshi có thể giúp gì đó cho các bạn.
    Hy vọng, có lần nào đó Takeshi đến nhà một bạn nào đó chơi, thấy bạn bật một cái đài đĩa tiếng Nhật, còn mình thì đang nhặt rau, miệng ngêu ngao bài hát tiếng Việt, kể cũng hay.
    Chúc lớp của HanoiJC thành công và hữu ích với mọi người.

  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Tình hình bi đát quá. Sáng nay nhận được quyết định là phải ở lại thêm vì công việc có phát sinh. Vậy là chủ nhật không về được rồi. Tối qua nhờ Yoshiha vụ lấy chồng muộn. Thôi kiểunày phải nhờ là cái chắc cú roài.
    minasan, gomennasai
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    bi h em mới vào được đây,o biết chủ nhật có đi được o,xl mọi người tại dạo này em ốm phải đi viện nên o tham gia được nhièu hoạt động
  7. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
  8. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vậy là buổi off lần này bác Takeshi và bác Onami sẽ không tham dự được. Hơi tiếc no mà các mem còn lại càng fải cố gắng hơn, duy trì hoạt động thật tốt cho 2 bác ý biết Mọi người cố gắng đi đông đủ nhé
    @Chị Ly: chị đã đỡ ốm chưa ah? Chóng khỏe rùi lại đi off chị nhé, vắng Chị bùn wa trời
  9. akikochan

    akikochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hixhix cả 1 tuần em kô tài nào vào được đây. Vừa bận, vừa máy hỏng( máy em vào được tất cả các trang trừ TTVNOL. Em ra mấy quán net cũng không sao vào nổi. May hôm nay mượn mày con bạn mới vào đựơc).
    Cuối tuần này em sẽ vẫn đi được.
    Về vđ tổ chức lớp học em giơ cả hai tay . Nhưng em chỉ học được khi mà đi tập quân sự về( sau 12-12) hi vọng lúc đó HNJC còn lớp mới mở.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Chúc tất cả các chị em HNJC ngày càng kawaii,( chúc các anh càng galang)
  10. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Dung.,"?Yoshihẫ.,"?s?.,"
    oひ,^,-くS~""-S'まT
    fo,はỉ~Zỉ-ỉ-ỉoへOき?11ỉo^2ỉ-ỉ^,SまTので?2?-",ff-のỉ?-てくだ."ま>,"てくだ."?,
    ?O,ff-の女の子はffff^ỉo?,,可ỉ">"と"ỉ^SY?とS^,S"Y-まT?,
    そ,O?のS?その?-"のf?ffz,'Sỉま,SS~""Y-まT?,
    s?.,",,その?にf?ffz,'TOT,
    Được takeshikazuo sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 19/10/2007

Chia sẻ trang này