1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi???Japanesễ??Club - Topic for Discussion-Offline Activites ?f??f??fZ?,?ỉ-?ỉo??z?,??f??f-_?>????

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi prontovn, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    @Yoshiha: Cái đó không gọi là Xì pam iem ạ. Đó có thể coi là "thông tin câu lạc bộ" mừ
    Úi dzời ơi là úi dzời ơi. Iem về đến nhà, ngủ lăn quay vừa mới dậy. Hik, mệt chết đi được, dạo này già yếu quá.
    Xin được phép tường thuật sơ sơ Buổi gặp mặt lần thứ 2 của clb với chùm phóng sự ảnh sau:
    (Mở ngoặc, tường thuật chi tiết sẽ do các mem tham dự Buổi gặp mặt đảm nhận, các "bé" hứa với anh roài đấy nhé . Đừng để anh phải viết quá nhiều, khi đó lại gọi là Xì pam đấy )
    1. Mâm cỗ Trung thu của Clb, chuẩn bị con "người tuyết" hơi bị mất time. Ah, giới tính của nó là "con trai" các bác nhé
    [​IMG]
    2. Chủ đề tuần này, giới thiệu bài hát "Hà nội niềm tin và hy vọng" bằng tiếng Nhật. (Mở ngoặc cái, Chủ xị đêm qua ham chơi, hôm nay trình bày bị vấp đĩa hơi bị nhiều, nhưng may quá, mọi người vẫn cười được )
    [​IMG]
    3. Chủ đề phát sinh_Giới thiệu về "Trà đạo Việt Nam". Loại trà được giới thiệu là "Bạch ngọc hoa trà"; trà được sản xuất bởi Hiên trà Trường Xuân; là loại trà được ướp với 5 loại hoa TRẮNG khác nhau; gồm Hồng bạch, Mộc lan, Ngọc lan, Cúc trắng, Nhài; trong đó vị chủ đạo là Ngọc lan.
    Có dịp mời mọi người đi thưởng thức trà đạo chính thức. Hôm ni chỉ là giới thiệu thoai, keke
    [​IMG]
    4. Ảnh tập thể trước giờ phá cỗ, trước khi cái mâm cỗ "ngọt" bị đập bèm nhem
    [​IMG]
    5. Thêm cái nữa nè:
    [​IMG]
    6. "Đảm đang" đó là một đức tính tốt. "Sự cổ vũ nhiệt tình" cũng là một đức tính tốt. Anh chị ý đang chuẩn bị "làm thịt" cái mâm cỗ đấy
    [​IMG]
    7. Đây là "mâm cỗ mặn" gồm có Osake và Sashimi, đẹp nhờ, hờ hờ
    [​IMG]
    8. Chủ đề tuần này, giới thiệu về "Osake" của Nhật. Chủ xị hơi bị hay, keke. (Bác phải xem thế nào khi em PR cho bác chứ nhỉ )
    [​IMG]
    9. Trời lạnh, giá như có chén "atatakai sake" mà nhâm nhỉ nhỉ, ÔI mê ly
    [​IMG]
    10. Thưởng thức Sashimi_món "cá sống" của Nhật. Màn này được khách mời của club, bác Tamai giới thiệu. Uhm, có bạn lần đầu tiên, có bạn chén lấy chén để (ơh, có phải mình ko nhỉ ), có bạn chưa "làm quen" được với món này. (Tiendauroi nhỉ )
    [​IMG]
    CONTINUE, màn sau, Đến triển lãm Vân Hồ số 1 Hoa Lư, lễ hội EXPO2007
  2. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    11. Tăng 2, clb đến tham dự - tham quan lễ hội EXPO 2007 tại triển lãm Vân Hồ. Số lượng có thuyên giảm đi một chút, nhưng, có một số mem tách ra đi "nhòm ngó" linh tinh nhanh quá. Còn lý do tại sao? Xem ảnh sau sẽ rõ. (Duy nhá, anh em đi tìm để chụp ảnh mà ko thấy )
    [​IMG]
    12. Nhìn nè, hot girl tại triển lãm, có lẽ đây chính là "lý do" chăng?
    [​IMG]
    13. Còn đây nữa, hot boy này, ờh mà các bé này nhìn giống Nhẹt thiệt ấy. Hik, đáng kinh ngạc.
    [​IMG]
    14. Đây là màn "fashion show", nhưng đây chỉ là phần "tập dượt" thôi. Biểu diễn chính thức chắc là "tối nay"
    [​IMG]
    15. Cài nè là ảnh mấy girl của club đi "ngõ nghía" xung quanh triển lãm, có những ánh mắt ngạc nhiên, thú vị
    [​IMG]
    16. Đây, ờh thì "hot girls" của cờ lờ bờ. Bác onamiowada cứ gọi là, khà khà
    [​IMG]
    17. Tổng kết với Hot boys này, bạn nữ nào có quan tâm, xin đến off và làm quen trực tiếp nhé. Nói lại, thông tin thành viên chỉ có thành viên clb đã từng tham gia off, người thực - việc thực, mới được cung cấp.
    [​IMG]
    Note: Để tránh sờ pam, các bài kiểu "ờh, iem này xinh quá"; "Ờh, ngon quá" - Xin kiềm chế kudasai
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    @takeshikazuo: bác chụp các em ở hoa lư luc snào mà nhanh thế?
    em post tường thuật mở màn vậy:
    1. sau phần chuẩn bị công phu , chỉ làm con chó bông là mất thời gian thôi. mọi người cũng bắt đầu đến đông đủ
    2.9h30 bắt đầu buổi offline. màn giới thiệu tên đc bắt đầu bằng gameshow của chị Linh ( rose_and_chocolate) bằng việcngười sau phải giới thiệu tên và nick của những người trước. chỉ khổ cho em và yoshiha thôi.
    3. Xong màn chào hỏi là phần giới thiệu bài hát "hà nội niềm tin và hi vọng" đc dịch sang tiếng nhật của bác Mạnh. Mặc dù giọng không hay, và hôm trước lại ko ngủ vì mải chơi với đội tình nguyện thì em cũng cho bác 5* vì sự nhiệt huyết của bác.
    @mọi người nhớ tập hát bài này nha.tạm thời em post đến đây đã.
    cho mọi người còn post tiếp chứ.nhỉ.
    nói túm lại là hôm nay vui cực.tuần sau mọi ngườ nhớ đi nữa nha.
    Được kawaii298 sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 23/09/2007
  4. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi là ới giời ôi Oan ức quá
    @kawaii298: iem ơi, con đó là "người tuyết" chứ nó có phải "CHÓ" bông đâu, Oan ức quá, Oan ức quá
    And, đính chính một chút: Shyokai gameshow là do Linh (vecon) chủ xị, hjhj
    Vecon ơi, em cũng vote anh phát nhé 5* nhé
    mà, Sao kawaii298 vote rồi mà sao của anh nó không tăng gì nhỉ?
    Để không gọi là Xì pam, xin kể thông báo lại một chút về số lượng mem tham gia ngày hôm nay:
    Tổng số có 16 mem tham gia hôm nay, trong đó có 7 mem đã tham gia lần trước (tức, tỷ lệ "tái nghiện" là 50%, hy vọng tỷ lệ này sẽ còn tiếp tục tăng )
    Lần 1, chúng ta có một khách mời là bạn Kobayashi
    Lần 2, chúng ta có một khách mời là bác Tamai
    Lần 3, để xem là ai nhỉ
  5. samuraihanoi

    samuraihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    ô,sao ai cũng nhớ nick trên ttvn của em thế nhỉ mà chả chịu nhớ tên mình gì cả,hay là đổi lại thành romeo&juliet nhỉ
  7. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cho E tường thuật típ nhé. Sau màn hát hò là màn nhậu nhẹt H hoàng đạo đã đến. Chắc do chưa wen nên anh chị iem vẫn còn jữ kẽ lắm. Thấy mỗi bác Mạnh với E hoạt động liên tục Bác Mạnh có màn giới thiệu về Trà đạo Việt Nam. Mọi người tuy đều là Betonamujin cả nhưng hầu như ai cũng ngơ ngác khi bác Mạnh jới thiệu. Trà đạo VN j mà nghe lạ hoắc. Bên NB người ta vừa ăn bánh kẹo vừa uống trà, bên VN mình thì uống xong đã rùi kẹo bánh sau. Bác Mạnh đã dặn thế roài mà anh Duy vẫn "ăn cơm trước kẻng, ăn kem trước cổng"
    Tiếp theo là tiết mục mọi người chờ đợi đã lâu: Sake và Sasimi. Chẳng bít hôm nay ai chuẩn bị Sasimi mà trông đẹp lắm, y như đồ Nhật xịn. Còn chai Sake thì mọi người thấy roài đấy, to hơn cả chai Champagne, nhìn suýt ngất. Hehe. Nhưng ma nhẹ lắm, E cũng uống nửa cốc mà chả thấy j. Qua buổi hôm nay mới thấy Anh OnamiOwada rất sành về khoản rượu chè. Qua bài jới thiệu của anh, mọi người đã hiểu thêm rất nhiều về Sake. Anh nhớ lần sau fải có 1 chai xịn hơn nữa đấy nhá
    Sasimi đây. Hixx, nhìn thì hấp dẫn thế no mà mấy girl cứ nhìn roài...(nuốt nước miếng?????) chẳng ai dám ăn, thấy cứ sợ sợ. Và rùi E đã mở màn. Hixxx, đúng là nhớ đến jà. E ăn mực, no mà lại chấm đúng chỗ có nhìu Wasabi nhất, cay ơi là cay, nó thông lên tận đỉnh đầu ý. Nếu bịt mũi lại chắc 2 tai xì khói mất. Hixxx. Ăn j như đánh vật, ăn xong chảy cả nước mắt. Nghỉ 1 lúc, lại thấy ngon ngon thế là E làm 1 miếng cá nữa. Vẫn cay lắm no ko đến nỗi khổ sở như lần trc. Chốt hạ là chị Thảo lớn, mời mãi mới ăn
    Cuộc chơi nào cũng đến hồi kết thúc. Mọi người đã quyết định đi tăng 2 thế mà vẫn có người theo vợ bỏ cuộc chơi (bác Onami đấy ah). 1h10'''' cả nhóm nhổ neo, ACCActive Expo thẳng tiến, đến sớm thế mà cũng đông fết. Mấy E cosplay trông jống người Nhật fết, no toàn mấy bé xíu xíu ý. Được 1 lúc thì bác Mạnh đòi chụp ảnh để show hàng rùi còn về ko vợ mong, con khóc. Nhìn dáng bác cũng đảm đang gớm. tay xách nách mang, như đưa vợ đi...... ấy ý.
    E tường thuật đến đây thui, sau đó là những h phút thư jãn của mấy chị iem phụ nữ. Bài E viết chán, mọi người thông cảm. Lần sau cố gắng.
    Bất ngờ tập 1: bác OnamiOwada, tính bác fải trẻ hơn tuổi đến cả 1 con jáp đây ah. E là iem ấn tượng cái màn Sake lắm ý, cả cái chuyện phân biệt "nihon" vs "nippon" nữa. Bác này làm j mà cái j cũng biết: chính trị, lịch sử, văn hóa.... Đến cuối thì lại suýt ngất với mấy câu đùa của Bác. Tan tành hình tượng.....
    Bất ngờ tập 2: màn show hàng của bác Mạnh. Ko ngòi bút nào có thể diễn tả nổi.
    P.S: Hơi tiếc là những mem lần trc đi lần này lại bận, ko off đc: chị Diệp, chị Akatonbo, anh Thắng, anh Tuấn, Kobayashi san, chị Búpbêtóctím. Lần sau mong mọi người có mặt đầy đủ. Ai đã từng đi sẽ vẫn típ tục có mặt. Ai chưa đi bao h thì lẹ lẹ để ko phải hối tiếc...cả đời
    Được yoshiha sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 23/09/2007
  8. chaos8x

    chaos8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    hn moi di hop lan dau da duoc post anh? co cai mat len rui.hihi.thax cac bac, cac co, cac cau nhe...hi`hi`hi`
    club minh vui day chu nhi???hi`
  9. duyht

    duyht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tuần trước mình đã đi off lần 2 clb japan, trong không khí gần trung thu mình thấy lần này tham dự vừa no vừa thú vị.Ăn uống có Nhật(sashimi) - Việt(bánh trung thu - Trà 5 mùi) - Đài Loan(Rượu).Nói chung rất thú vị, mình rất ấn tượng với anh Dương, "tuổi già hạt lệ như sương thế mà sao máu như là 20", tiếng Nhật phát âm không kirei nhưng thú thật chính kiến thức và phong thái làm anh em rất thích.Mong rằng lần sau anh sẽ có chủ đề hay hơn, ví như lần này anh hứa có rượu xịn thì lại có Đài tửu, lần sau nếu làm chủ đề gái Nhật mong anh có 1 đồ xịn.Cái thú vị nữa là mình thấy đội HNJC này hát rất hay, đặc biệt takeshi hát vừa máu vừa hăng.Có thể nói bài Hanoi niềm tin và hi vọng đã làm náo động cả khu phố(thú thực bác Nhật tamai nói với em rằng bố đấy rất thích, nhưng anh dịch thì ông chỉ hiểu daitai thôi ạ).Em viết bài này để tránh tiếng spam cho bác takeshi, mong rằng chị em và anh em sẽ tham gia nhiệt tình ủng hộ diễn đàn.Lưu ý mấy bố chụp ảnh, tay nghề quá kém làm anh em lên ảnh trông như baka lai obake, thông báo mọi người luôn.Chủ đề tuần sau của clb sẽ là Du lịch.Mong mọi người sớm đóng góp ý kiến để lần sau ta off hiệu quả hơn.(vd:Cách nói khi ta đón khách ở sân bay, lên lịch tour, tính cách, đồ ăn, địa chỉ hay đi mà ta có thể xơi được...như lần trước đã nói mỗi người lần này chuẩn bị 1 bài nói về 1 địa danh bằng tiếng Nhật, sau đó sẽ tập hợp và in lại thành 1 bài phát cho mọi người vào tuần sau.Ý kiến mọi người thế nào.? )
  10. pikapika_fashion

    pikapika_fashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Gomen ne~~~Đã chuẩn bị chỉnh tề để đi nhưng cuối cùng lại có việc đột xuất ko đi được .
    Mà tình hình là CN tuần tới cũng bí zì rồi vì nhà có giỗ ...
    Bà con nhớ tường thuật nhé, sẽ theo dõi để update tình hình...nhất định phải off với bà con rồi ..
    @aka: chị gọi em hôm chủ nhật phải ko nhỉ, em ko để ý đến đt, về mới thấy ...sorry...Hôm nào gặp buôn bán nhé...

Chia sẻ trang này