1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi Japanese Club_Lớp tiếng Nhật Giao tiếp (Part 2 ++), Lớp học tạm thời làm tàu ngầm một thời gia

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 22/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    @Chị Ly: lớp GT có 2 thầy thui mà, chị nói "đẹp jai nhất nhì lớp GT" thì thật là......
  2. kiku88

    kiku88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em thanh` vien mo*i! Bay h mới đăng kí ! Em và bạn em có thể tham gia ko? có kịp ko! Em muon dang kí giao tiếp sơ trung cấp!
    Thanks!
  3. kiku88

    kiku88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em là thánh viên mới! Bi h mới biêt! Có thể đăng kí học lớp giao tiếp ko a! :D
  4. blueboybk87

    blueboybk87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn liên hệ với Yoshiha nhé!
    Yoshiha (Nguyễn Phương Thảo)
    YM/Mail: Siro_traicay@yahoo.com
    Mobile: 0988.83.1989
  5. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    @ kiku88: okie bạn nhé. Welcome bạn đến với HanoiJC. Lớp Giao tiếp chỉ là 1 trong những hoạt động đáng chú ý của HanoiJC thui Hiện tại lớp Giao tiếp nghỉ Tết rùi bạn nhé. Lớp sẽ bắt đầu học vào 18/2 bạn nhé. Bạn tham khảo thêm topic của lớp GT tại đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/jc/Hanoi-Japanese-Club-Thong-bao-%E2%80%93-dang-ky-%E2%80%93-trao-doi-ve-viec-mo-Lop-tieng-Nhat-giao-tiep-va-Lop-cao-cap-Deadline-04/12/2007/990836/trang-23.ttvn
    P.S: Chủ nhật tuân fnày HanoiJC sẽ tổ chức Bounenkai. Bạn đọc tại topic này nhé, chuẩn bị 1 bài shoukai là okie roài
    Have fun
  6. trichau

    trichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    HANOI JC luôn mở rộng vòng tay đón chào các bạn !!!!!!!!
  7. kiku88

    kiku88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cam ơn mọi người nha!hi`
    hom nay moi nguoi hop nhau tai bao tang dân tộc học a?? tiếc qua'' hic, bi h là 11h rui!ma` 10h đã tập trung rui!huhu
    Vậy 18/2 là đi học thôi ;)
    Thời gian :??
    Địa điểm :??
    Mọi người cho em biết với
  8. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Hik.... bé này....
    Em nhớ nick của lão già Takeshi nhé..
    Hôm nào gặp "oánh ngay", chẳng chịu tìm hiểu gì cả? Thấy hỏi được là hỏi, hjhj, lười quá
    Xuống nước, thông báo cái nhẩy:
    Thời gian: 18h15-20h15
    Địa điểm: 76 Giải Phóng, tầng 4 nhé
    Chúc bé một cái Tết vui vẻ, ấm áp.. Ra Giêng ta tính sổ với nhau nhé, hahahaha
  9. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Buổi học đầu tiên của Lớp Giao Tiếp (18/2) Thầy Koibi sẽ đứng lớp......đáp ứng nguyện vọng của chị iem Cả nhà nhớ đi học đúng giờ, đầy đủ để nhận lì xì của Thầy nha, chậm chân là ko đc j đâu đoá

  10. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, hôm nay mình sang Nhật rồi. Mình sang đó đi làm. Xin lỗi vì hôm qua ko đi cùng mọi người được. Chúc các bác và các chị em mạnh khoẻ, học hành ngày càng tiến bộ. Chúc ngôi nhà HNJC ngày càng phát triển, thực sự là một gia đình. Sang đó ko có máy tính cchắc sẽ ít ol được nhưng chắc chắn sẽ đọc hết bài viết của cả nhà. Mình vốn ko biết ăn nói nên ko biết nói gì. Một lần nữa chúc mọi điều tốt đẹp nhất tới mọi người.
    Em xin tặng cả nhà 2 bài thơ mà từ trước tới giờ em rất thích. Mong cả nhà cùng đọc và cảm nhận và có sức mạnh trong những lúc..................[r10)]
    Mỗi lần vấp là một lần bớt dại
    Tuy hơi đau nhưng có ngại gì đâu
    Mỗi lần vấp là một lần từng trải
    Hiểu người thân và hiểu bản thân mình
    Muộn chi kiếp sống êm đềm
    Đời phẳng lặng ko bao giờ biết vấp
    Thuốc tuy đắng nhưng rồi dã tật
    Vấp tuy đau nhưng thấu tình người
    Còn sống còn gặp nữa ko nguôi
    Còn gặp tất người còn phải sống.
    ----------------------------Vấp----------​
    Dù đục dù trong dòng sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù những kẻ tu hành vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê cuộc đời này méo mó
    Sao ta ko tròn ngay từ ở trong tâm
    Đất ấm êm cho hạt nảy mầm
    Những trồi non thì phải tự vươn mình tìm ánh sáng
    (Nếu) tất cả trên đời này đều trơn láng
    (Thì) chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Trong cuộc đời ai cũng có thể tính xa
    Nếu vấp ngã có thể tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như cuộc đời này vậy
    Không chỉ dành cho một riêng ai
    Chào thân ái!!!!!!!!!!!!!
    Được asahi611 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 28/01/2008

Chia sẻ trang này