1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi....Mot noi buon te????

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi _The8thwonder, 21/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hic...mang tieng la Thu do..the nhung hinh nhu la Hanoi ko co nhieu thu giup nguoi ta giai tri vui choi sau nhung gio hoc va lam viec cang thang lam thi fai??
    Neu nhu bay gio bao di choi thi ban se di dau???Di an?Di uong?...hinh nhu la gan het roi day..cung lam la them bowling,bi-a,karaoke...
    Bac nao con biet cho nao di choi hay ko nhi???


    Mess with the Best
    Die by the Rest

    If tomorow comes...
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết chỗ nào hay ho cả buổi tối ra đường kô vào quán đi lượn lờ chỉ có hít bụi mà ngồi quán mãi cũng chán
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  3. THE_NAUGHTY_GIRL_new

    THE_NAUGHTY_GIRL_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    DUNG LA BAY GIO HA NOI CHANG CO CHO NAO MA` CHOI CHO RA CHOI CA.THAT DANG BUON.BON MINH NH` LUC TU TAP NHAU LAI DI CHOI CUNG CHI BIET DI UONG NUOC ,DI HAT ,DI AN.THUC RA DE KHAC PHUC TINH TRANG DO ,BON MINH CUNG CO THE TO CHUC NHUNG BUOI DA~ NGOAI O NGOAI THANH,VE QUE AI DO GAN HA NOI CHOI,HAY TO CHUC AN UONG O NHA I DUA BAN...CAI QUAN TRONG LA CAC BAN HIEU NHAU VA CHOI HOP VOI NHAU THI` SE VUI NGAY THOI MA`.

    bichngoc

  4. NhoHanoi

    NhoHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sống lâu quen rồi thì còn gì lạ mà đi chơi nữa. Bụt chùa nhà ko thiêng mà lị. Đi chơi ở các tỉnh lân cận hay ra ngoại thành cũng là 1 ý kiến hay, tuy là đã ...cũ rồi. Tôi chưa nghĩ ra trò gì mới cả.

    Ta mang cho em 1 doa quynh

  5. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn thấy yêu HN mặc dù ngày nào cũng lang thang ngoài đường nhưng vẫn thích được đi lang thang như thế ngắm người, ngắm phố. Đẹp hay không là do tâm trạng của mình nữa, HN vẫn rất quyến rũ đối với tớ.
    "I love Hanoi"
    Mit@
  6. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một suy nghĩ như bạn, motlo à. Ở mãi thì thấy bình thường. vậy mà xa Hà Nội chỉ một hai ngày thôi, thấy nhớ từng dãy phố, nhớ từng hàng cây và cả phong cách của người Hà Nội nữa...
    Vì Hà Nội mà tôi ở lại đấy. Lý do có vẻ lãng mạn nhưng thực tế như vậy
  7. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    Chỉ khi nào xa Hà Nội mới có thể hiểu được sâu sắc tình cảm mình dành cho Hà Nội. Khi còn ở Hà Nội ,ngày ngày đi trên các đường phố Hà Nội, Kemchuoi chẳng có cảm giác gì đặc biệt , phải nói thật là như thế. Trừ những khi đi trên đường Nguyễn Du ngập tràn hương hoa sữa hay đường Bờ Hồ tấp nập, với mặt hồ Gươm phản chiếu vạn vật lung linh mây trời, đường Thanh niên đầy sức trẻ sục sôi mà cũng không kém phần lãng mạn ... Những ấn tượng đó không thể nào phai mờ trái lại còn rõ rệt hơn trong tâm trí Kemchuoi mỗi khi xa Hà Nội, những nét rất thân quen, rất riêng của một thủ đô Hà Nội mến yêu... Đôi khi không hài lòng vì tắc đường Hà Nội vào những giờ cao điểm, không hài lòng vì đường phố Hà Nội thật là nhiều bụi bặm không được sạch sẽ như những nước phương Tây khác nhưng dù sao đi nữa, Hà Nội vẫn mãi là một niềm tự hào - một phần tâm hồn của Kemchuoi và sẽ mãi mãi là như vậy . Hãy tự hào vì mình là người Hà Nội

    KEMCHUOI
    .
  8. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Các bác nói kỳ. Ở đâu mà chẳng thế? Bác có ở New York thì cùng lắm cũng thêm ra được vài chục chỗ nữa cho bác đi chơi thôi.
    Ở Hà Nội có thiếu gì thứ làm, các bác chỉ biết vật vờ quán xá với lại karaoke thì làm quái gì mà chẳng chán. Chơi thể thao đi. Bóng rổ, bóng đá, bơi... ở Hà Nội thiếu gì chỗ chơi thể thao?
    Hoặc là kéo lũ bạn đi chơi, bò ra ngoại thành ý.
    Tối thì đi nhẩy nhót...
    Em nghĩ đi nghĩ lại, thực ra thiếu quái gì trò. Chẳng qua các bác, em nói thực, toàn chỉ biết chơi với bời. Bác cứ thử giành nhiều thời gian học, hoặc là làm việc, rồi kết hợp với việc đi chơi... chắc là chẳng bao giờ chán đâu.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  9. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Dung la khi con o Hanoi thi keu chan suot ngay vay ma moi xa Hanoi 1 thoi gian thoi bao nhieu cam xuc, tinh cam voi cai thanh pho be nho nay cu dang trao len. Nho* lam sao.
    Minh thay o Hanoi cai hay nhat ko phai la dia diem nao de di choi ma cai hay nhat do la day la noi gia dinh ,ban be nguoi than cua minh dang song. Khi ve Hanoi di dau ma co ban be gia dinh minh cung cam thay vui het. He` vua roi ve, moi nguoi ru di Sai Gon choi hay vai noi khac nhung minh tu choi minh noi chang can di dau het chi muon o xung quanh day de lai duoc huong cam giac dang song quanh ban be va gia dinh thoi.
    Hic chang biet den ngay nao moi duoc vay nua.

    Blue_Prince
  10. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội không buồn tẻ, Hà Nội lặng lẽ. Chính cái lặng lẽ đó tạo ra phong cách của người Hà Nội. Không xô bồ, không nóng bỏng mà lãng mạn, chín chắn và sâu sắc. Nếu tìm một Sài gòn, có thể ở nước ngoài sẽ có. Nhưng chỉ có một Hà Nội mà thôi. Tôi tự hào vì mình là người Hà Nội, đang sống ở Hà Nội và sẽ chẳng bao giờ tôi quên Hà Nội. Cứ đến cái quán " Em ơi Hà Nội ... bún " hay nghe bài hát " Nỗi nhớ mùa đông " thì bạn sẽ hiểu thêm về Hà Nội và người Hà Nội.
    " Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lạnh
    Chiếc lá thu vàng đã rụng...
    Làm sao về được mùa đông...
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về."
    Buổi tối mùa đông, gió se se lạnh, ngồi cạnh người yêu nhâm nhi ly cà phê và ngắm mọi người qua phố. Không có gì có thể đánh đổi được cảm những giây phút như vậy đâu.
    Nhớ đừng giật mình mà tưởng mùa đông HN đang về nhé !!!
    Sutumom

Chia sẻ trang này