1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi Motorcross Club

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi izs360, 24/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Đã chuẩn bị xong Tonkin ơi! Anh em đi từ sáng sớm thứ 7 nhé! Đi sớm hẳn vào cho mát vì đường cũng khá xa và khó đi Chắc là Tonkin muốn đi cung màu đỏ??? Nếu anh em đi cung màu xanh mà không ai đi cùng Văn thì tôi sẽ chạy cùng
  2. sleepless

    sleepless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có bài dịch thơ tiễn chân mọi người, lời thơ diễn tả những bước chân lên đường vừa mạnh mẽ dứt khoát mà vẫn vấn vương man mác điệu buồn thương xứ xở
    Khát vọng
    ...Tôi mang khát vọng của đại ngàn đã lặng gió ra đi
    Hướng tới miền đất chan hoà ánh mặt trời và sóng
    Sau lưng tôi truyền thuyết về những người đàn bà hoá đá đã được kể lại
    Nhưng tôi được nghe một dị bản rằng trái tim người đàn ông đã hoá đá khi ra đi
    Tôi mang khát vọng của đại dương hùng vĩ
    Hành trình về phía những thảo nguyên bát ngát yên bình
    Nơi tối đen con người không làm chủ được nỗi cô đơn của mình
    Là nơi tôi ra đi thiên nhiên đã hoàn toàn chết ngự
    Tôi mang khát vọng đồng bằng và thẳng hướng trời xanh
    Đem dòng ngân hà về tưới cho cây cối
    Nhưng những người nông dân đã từ chối
    Cây cối của họ không thể tốt tươi bởi thứ nước lạnh như sao băng.
    Khát vọng của tôi mang dấu chân của những cuộc hành trình
    Chạy hoang hoải trong khôn cùng vũ trụ...​
  3. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Không biết đi cung này cái khoản For eat For Sleep thế lào nhỉ.
  4. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, xúc động quá. Dưng mà bọn em đi nhõn có hai ngày, tối lại về với vợ con. Đọc thơ bác tưởng như bọn em lên Lạng Sơn buôn hàng cấm khó tìm đường về nhà. Ặc ặc
  5. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tự nhiên lại tìm được cái ảnh cũ chụp trên cung Chi Lăng - Na Dương.
    Đèo Quau trên đường 279 những năm 2002-2003 đây. Nhìn hiểm ra trò đấy, min_khu_khờ lúc ấy chạy văng pít tông nhá!
    [​IMG]
    CD125 ngoài Bắc lúc ấy cũng chẳng có vẹo gì, toàn vác đi núi, chạy cũng ầm ầm! Mỗi tội nặng khủng khiếp, lúc nào phải vác qua suối thì thôi roài. Hic hic, ke ke
  6. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    lài lài, xe nhởm thề ở nhà nhá
    chỉ cho xe chuyên nghiệp thôi...nởm.[​IMG]
  7. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    ôi monotone có xe đẹp thế, mua khi nào vậy em, giá mà có con này chạy ọp rát thì cứ gọi là nhứt đấy. >>>>> ngưỡng mộ quá
  8. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
  9. sleepless

    sleepless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vầng, xứ Lạng dạo này càng "nóng" dữ đấy bác....
    Nhớ những con đường loang loáng vệt nước thuỷ tinh khi mưa đã ngớt, những giọt gianh ngọt mát từ những tấm cọ lợp...Nhớ nỗi niềm đơn côi của trái tim lang bạt trong màn mưa...giai điệu Oude Maasweg của ban nhạc Amazing Stroopwafels, nổi tiếng của vùng cảng Rots.....
    Anh đang ngồi trên xa lộ,
    Mưa rơi lộp bộp trên mui xe
    Giờ anh phải vẫy xe đi nhờ về nhà
    Và mỗi bước anh đi
    anh lại nghĩ đến em
    Con đường Transit bé nhỏ đi
    theo bước chân anh bước
    Không bao giờ anh quên em được
    Anh có thể nhìn thấy
    nhà máy Caltex qua màn sương
    những đốm dầu bồng bềnh trên sông Maas
    Anh cứ thế bước đi
    Anh không có nơi nào để chạy đến
    Trời vẫn mưa
    Và anh cảm thấy biết bao cô đơn
    Từ lúc em bỏ đi
    Xa lộ Oude Maasweg, ba giờ kém mười lăm......
  10. giangbe

    giangbe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Chú Canh Tôm không lên kế hoạch đi lại còn bày đặt à ơi . Chú cho mọi ngưòi biết Tập trung ở đâu? Mấy giờ ? cung đường đi? Để anh em còn chuẩn bị chứ. hay chiều nay Bảo Khánh rồi bàn luôn nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này