1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi Motorcross Club

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi izs360, 24/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ơi,
    Cho em hỏi một cái là hôm nào mọi người tụ tập thì em có thể qua đấy đi thử xe được không. Em là con gái, cũng thích đi xe thể thao nhưng chỉ sợ to quá. Em đi được Min khù khờ (không biết đời mới hay đời cũ gì nhưng mà đi được cả loại cao và loại thấp).
    Nhân tiện gần cuối tháng này em sẽ đi qua Thái. Đọc qua thấy mọi người nói có nhu cầu mua bán đồ (mũ xe máy .... ) em có thể giúp mọi người việc mua bán này được. Chỉ cần cho em một số thông tin cơ bản VD như thế nào là mũ tốt, mũ của hãng gì, mầu sắc, giá cả ước chừng, khu vực bán đồ (nếu có địa chỉ chính xác càng tốt - Cái này chắc hỏi được các bạn ở bên box Thái Lan)....
    Thân ái
  2. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0

  3. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0

  4. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0

  5. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0

  6. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là các bạn nên ghép câu lạc bộ cào cào của các bạn với mấy chàng đít vịt VESPA thì hợp lý hơn. Cả 2 loại xe đều có chung một ưu điểm là chạy được vài km là lăn đùng ngã ngửa giãy đành đạch giữa đường ăn vạ. Có xe địa hình, mà cả năm chẳng dám đi xa lấy một chuyến. Còn nhớ năm nao, chạy lên Tam đảo đú đởn vừa ra đến đường cao tốc đã phải đắp chiếu chờ bác sỹ vì bó máy.
    Thế mà cũng đòi làm giang hồ tung cánh. Có mà tung đít ấy chứ nhỉ.
    Bay với nhảy. Ngứa cựa. Có mà nhảy lên giường tình tính tang thì có.
  7. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là các bạn nên ghép câu lạc bộ cào cào của các bạn với mấy chàng đít vịt VESPA thì hợp lý hơn. Cả 2 loại xe đều có chung một ưu điểm là chạy được vài km là lăn đùng ngã ngửa giãy đành đạch giữa đường ăn vạ. Có xe địa hình, mà cả năm chẳng dám đi xa lấy một chuyến. Còn nhớ năm nao, chạy lên Tam đảo đú đởn vừa ra đến đường cao tốc đã phải đắp chiếu chờ bác sỹ vì bó máy.
    Thế mà cũng đòi làm giang hồ tung cánh. Có mà tung đít ấy chứ nhỉ.
    Bay với nhảy. Ngứa cựa. Có mà nhảy lên giường tình tính tang thì có.
  8. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Rat thong cam voi nhung nguoi khong hieu biet gi ve xe co!
    Anh em khong nen ban bac gi them! Xin cam on!
  9. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Rat thong cam voi nhung nguoi khong hieu biet gi ve xe co!
    Anh em khong nen ban bac gi them! Xin cam on!
  10. CrazyMinsk

    CrazyMinsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác lấy tên là tâm lý trị liệu mà chả hiểu người gì cả, cùng là cái xe máy nhung mỗi nguời lại dùng nó theo kiểu khác, Vi dụ như bác chảng hạn, dùng xe chắc làm phương tiên jlà chính, còn tôi lại thích mấy cái xe hay hỏng này hỏng nọ để có thể tháo ra nghịch ngợm máy móc, lại có ngươi fkhác lại thích xe vì thời trang hay một lý do nào đó khác. Mỗi người một ý, mỗi người một cảnh bác cũng nên take it easy đi. Miễn là họ không làm gì ảnh hưởng đến bác thì bác cứ kệ họ chứ sao lại đi chọc qua chọc lại thế làm gì.
    "Đôi khi kẻ ngồi dưới giếng chả phải là con cóc"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này