1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi Motorcross Club

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi izs360, 24/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMinsk

    CrazyMinsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác tâm lý nói thế cung chỉ gần đúng thôi. Tôi cũng khoái đi babetnhe lắm nhưng ma ngahe đồn sắp bị cấm không cho chạy nội thành nên cha giám mua, va lai hồi gì mua con sak cũ về đi thủ dạp mệt gần chết, máy moc chả có khỉ gì để nghịch cả đâm ra chán. Còn cái vụ đi xe cào cào 20 năm, em đây cũng chả giấu gì bác hồi còn trẻ em cũng mê cào cào lắm nên hồi năm 93 có cóp nhặt được vài đồng mua một chú dt 50 chạy không biển chán chê rồi mới mua một chú dt175 (đập hộp chú không mua đồ thải) để đi, hồi công an cấm, em vẫn lắp biển dểu chạy tít mù, bị bắt cho mấy phát lận. Kể từ cái hồi đấy đến giờ cũng chắc tuổi đời đi cào cào cũng phải được bằng nửa bác đấy. Nhưng mà bây giờ thì già lại hết tiền nên em chuyển sang đi xe min bác ạ. Cái vụ xe gì mấy khìn của bác trong oách gần bằng con min cua em, có khi min cua em lại còn hon xe bác không chừng, Xe em nó hai phanh dầu con thuỷ lực, lốp cũng béo ị như xe của bác, mỗi tội nó chỉ 125 doa nong mà lại maze in multi-countries nên chác không xịn bàng xe bác rồi. Mà bác mua được cái xe như thế - mới trong tình cảnh cấm nhập như ngày nay chác bác quen biết ghe lắm nhỉ, thôi thi bác đừng cãi nhau với anh em trong này nữa có biết cách gì nhập đưọc xe thì chỉ bảo cho em với vì em thấy xe cộ o nước noài nó rẻ lắm chả hiểu có mua về được không nũa....với cả cái con lanza sắp bán là của ai thế bác ? Vì em chót biết cả ba chú đi lanza nên tò mò, ấy nói đến chả hiểu bác nhầm hay em nhầm, em cứ tưởng hà nôi có tận 3 cái lanza chứ có phải hai đâu bác.
    Thôi viết thế cái đã, chúc anh em ở nhà vui vẻ ít cãi vã ha ha
  2. CrazyMinsk

    CrazyMinsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác tâm lý nói thế cung chỉ gần đúng thôi. Tôi cũng khoái đi babetnhe lắm nhưng ma ngahe đồn sắp bị cấm không cho chạy nội thành nên cha giám mua, va lai hồi gì mua con sak cũ về đi thủ dạp mệt gần chết, máy moc chả có khỉ gì để nghịch cả đâm ra chán. Còn cái vụ đi xe cào cào 20 năm, em đây cũng chả giấu gì bác hồi còn trẻ em cũng mê cào cào lắm nên hồi năm 93 có cóp nhặt được vài đồng mua một chú dt 50 chạy không biển chán chê rồi mới mua một chú dt175 (đập hộp chú không mua đồ thải) để đi, hồi công an cấm, em vẫn lắp biển dểu chạy tít mù, bị bắt cho mấy phát lận. Kể từ cái hồi đấy đến giờ cũng chắc tuổi đời đi cào cào cũng phải được bằng nửa bác đấy. Nhưng mà bây giờ thì già lại hết tiền nên em chuyển sang đi xe min bác ạ. Cái vụ xe gì mấy khìn của bác trong oách gần bằng con min cua em, có khi min cua em lại còn hon xe bác không chừng, Xe em nó hai phanh dầu con thuỷ lực, lốp cũng béo ị như xe của bác, mỗi tội nó chỉ 125 doa nong mà lại maze in multi-countries nên chác không xịn bàng xe bác rồi. Mà bác mua được cái xe như thế - mới trong tình cảnh cấm nhập như ngày nay chác bác quen biết ghe lắm nhỉ, thôi thi bác đừng cãi nhau với anh em trong này nữa có biết cách gì nhập đưọc xe thì chỉ bảo cho em với vì em thấy xe cộ o nước noài nó rẻ lắm chả hiểu có mua về được không nũa....với cả cái con lanza sắp bán là của ai thế bác ? Vì em chót biết cả ba chú đi lanza nên tò mò, ấy nói đến chả hiểu bác nhầm hay em nhầm, em cứ tưởng hà nôi có tận 3 cái lanza chứ có phải hai đâu bác.
    Thôi viết thế cái đã, chúc anh em ở nhà vui vẻ ít cãi vã ha ha
  3. lanza

    lanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  4. lanza

    lanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  5. mib2004

    mib2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác VLTL ơi, em bắt đầu sợ Đôi Giầy của bác rồi đấy! Nhìn rất Pro. Chuyến này đi Thái Lan em sẽ mua một đôi. Đôi này nếu bác bán bác thì giá bao nhiêu? Em trả trước 1 triệu! Nếu cần tiền thì bán cho em nhá! Em xin cảm ơn. Cho em hỏi nhé, mặt cái ông trong ảnh này có phải là bác không ạ, vì trông mặt ông này không được bình thường cho lắm. Nếu là bác thì em hơi ngạc nhiên đấy nhé, vì mặt thì dở hơi mà nói toàn chuyện đứng đắn!. Em lại đành bắt chước anh Quyền đứng Gập đầu xin ý kiến chỉ đạo của bác đây. Rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo của bác về dòng xe cào cào
  6. mib2004

    mib2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác VLTL ơi, em bắt đầu sợ Đôi Giầy của bác rồi đấy! Nhìn rất Pro. Chuyến này đi Thái Lan em sẽ mua một đôi. Đôi này nếu bác bán bác thì giá bao nhiêu? Em trả trước 1 triệu! Nếu cần tiền thì bán cho em nhá! Em xin cảm ơn. Cho em hỏi nhé, mặt cái ông trong ảnh này có phải là bác không ạ, vì trông mặt ông này không được bình thường cho lắm. Nếu là bác thì em hơi ngạc nhiên đấy nhé, vì mặt thì dở hơi mà nói toàn chuyện đứng đắn!. Em lại đành bắt chước anh Quyền đứng Gập đầu xin ý kiến chỉ đạo của bác đây. Rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo của bác về dòng xe cào cào
  7. LIMZIM

    LIMZIM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tỏi
  8. LIMZIM

    LIMZIM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tỏi
  9. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ảnh trong acvata là bạn tôi. Dở hơi là dở hơi thế nào, cậu ấy cũng đi cào cào đấy.
    Đôi giày của anh không bán, vì là kỉ niệm bay nhảy thời trai trẻ. Tuy nhiên cậu mìbò có thể sang Thái mua. Anh không biết bên Thái có rẻ hơn không, chứ ở Nhật nó rơi vào 250 đến 300 $.
  10. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ảnh trong acvata là bạn tôi. Dở hơi là dở hơi thế nào, cậu ấy cũng đi cào cào đấy.
    Đôi giày của anh không bán, vì là kỉ niệm bay nhảy thời trai trẻ. Tuy nhiên cậu mìbò có thể sang Thái mua. Anh không biết bên Thái có rẻ hơn không, chứ ở Nhật nó rơi vào 250 đến 300 $.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này