1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi Motorcross Group (Part 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuonglimp, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mình ngon giai thía mà qua ống kính thằng cha Zuji thấy tàn phai quá? Mà sao trông tệ nạn thế nhỉ?
  2. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin về chuyến đi Bát Xát (Lào Cai) 23-26.11
    - Thông tin mới nhất là vào 6h chiều nay (23.11), toàn bộ số xe tham gia chuyến đi Bát Xát (Lào Cai) được xếp lên một toa tàu hàng riêng thẳng tiến Lào Cai.
    - Các thành viên tham gia chuyến đi sẽ đi chuyến tàu lúc 23h cùng ngày, trực chỉ Lào Cai.
    - Đây là phần tiếp theo trong chương trình khám phá của Blue Planet.
    Lịch trình chuyến đi như sau:
    Ngày 23.11: Người và xe di chuyển lên Lào Cai
    Ngày 24.11: Lào Cai - Bát Xát - A Mú Sung
    Ngày 25.11: A Mú Sung - Y Tý - Mường Hum - Ô Quy Hồ - Lào Cai
    Ngày 26.11: Người về đến HN. Xe chắc sang Tàu làm sắt phế liệu. Kekeke
    Chúc cả nhà chân cứng đá mềm, có thêm một chuyến đi thành công và có bia ngon tổng kết chuyến đi. Cho tôi còn ké!
  3. seiko279

    seiko279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chắc cái dòng màu đỏ sẽ không xảy ra đâu! Vì chương trình này là sản phẩm ( ý tưởng) của anh em cào cào. Sau được một thành viên trong nhóm cũng là phó giám đốc Blueplanet chuyển thành kịch bản... Chương trình đã thực hiện với anh em SG rồi trong giải Đua moto địa hình Ninh Thuận 03/2007 - và đã có sản phẩm demo. Nhưng sau có một vài vấn đề nghiêm trọng nên cuối cùng anh em trong nhóm đã bất hợp tác với sự kiện này. Mọi chuyện đã "lên thớt" khi BTC làm việc với nhà Đài giành được sóng vào "giờ vàng" để phát, lỡ leo thì phải cưỡi thôi... Có lẽ một phần lí do đó mà một số anh em ngoài ấy đã không hoàn thành chuyến đi (?). Sắp tới sẽ có nhiều sự kiện cho tất cả em cào cào (to, bé, Nhật, Tàu...) cùng tham gia
  4. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Có phải vụ chạy cào cào vòng quanh hồ Xuân Hương do công ty Sảng Khoái tổ chức không bác Seiko.
  5. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Anh em Legocross mỗi người một tính, quý mến nhau thì chơi chung và cũng chẳng vì một mục đích vụ lợi nào cả. Mỗi thằng một nghề, một hầu bao. Vụ này theo tôi nghĩ cũng không nên mở rộng và làm phức tạp thêm câu chuyện. Nôm na có thể đơn giản lại như thế này : Có một series film trong đó cần phải chạy xe cào cào, series phim này do một đơn vị đứng ra thực hiện và được sự tài trợ của một công ty xe máy "XXX". Khoản ăn ngủ, xăng pháo được tài trợ,ngoài ra mỗi thành viên có thêm 500k tiền cát xê theo tour. Riêng xe của hãng ''XXX" được thêm kinh phí thuê xe cũng khoảng 500K/ngày. Anh em tùy vào nhu cầu và sở thích ai tham gia được thì tham gia, đơn giản như đan rổ vậy thôi.
    Kế hoạch của anh em Cross ngoài này là mỗi tháng phấn đấu đi một chuyến, điều đó vẫn không có gì thay đổi cả. Vì vậy câu chuyện bất ngờ vừa qua cũng chỉ như nước chảy bèo trôi mà thôi, có hay không có ai đi ai không đi không quan trọng, xét mọi khía cạnh thì chẳng ai bị thiệt thòi cả vì tất cả đều vui.
    Đoàn làm phim đi vì công việc của người ta, anh em tham gia cùng vì lý do được gặp gỡ vui chơi cùng nhau và lại càng vui hơn khi có nhà tài trợ dù ít dù nhiều, đó là quan điểm của tất cả số anh em tham gia chuyến đi tiếp theo. Cá nhân tôi thấy quan điểm này không sai, giả sử không có tiền cát sê anh em có cơ hội đi chơi với nhau thì vẫn cứ vui cơ mà. còn chuyện anh em chưa hiểu nhau dẫn đến một số thắc mắc cũng là bình thường, có gì hạ hồi phân giải. ai biết tới đâu thì nói tới đó.
    Mọi người xem nhẹ đi một chút là OK mà, đau đầu làm gì, để sức mà làm việc hay hơn.
  6. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác Hungsg đã cho em tham gia chuyến đi. Hẹn các các những chuyến đi lần sau
    Tks
    Được xxincluxx sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 26/11/2007
  7. Suzuki200

    Suzuki200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    He he he, Seiko 279 vui tính quá, viết chuyện hài hay ghê, đọc buồn cười gần chết.
    Seiko viết thâm thuý quá, sợ mọi người ko hiểu, chắc mình phải phân tích từng câu của seiko mới được.
    "Chắc cái dòng màu đỏ sẽ không xảy ra đâu!". Đúng như vậy, bởi vì nếu nó chảy thì nó đã chảy từ lâu rồi đúng ko nào
    "Vì chương trình này là sản phẩm ( ý tưởng) của anh em cào cào", ý tưởng của ANH EM NÀO VẬY SEIKO, nói ra cho rõ đi, bắt đầu như thế nào, từ đâu, và kết quả như thế nào...?
    "Sau được một thành viên trong nhóm cũng là phó giám đốc Blueplanet chuyển thành kịch bản... " . Chà như vậy là công lớn của Seiko rùi ha ha ha
    "Chương trình đã thực hiện với anh em SG rồi trong giải Đua moto địa hình Ninh Thuận 03/2007 - và đã có sản phẩm demo". Chà mình thực sự hoàn toàn không hiểu nổi, mâu thuẫn quá. Lúc ở Ninh Thuận thì tất cả anh em cc nói sau lưng là hoàn toàn ko biết gì về chương trình này hết mà ...mà chương trình gì vậy...ý tưởng gì vậy...tên gì vậy...để làm gì vậy...ha ha ha.
    "Nhưng sau có một vài vấn đề nghiêm trọng". vấn đề gì mà nghiêm trọng thế hả Seiko, ko dám nói ra hả. Để mình nói ra nhá.
    "nên cuối cùng anh em trong nhóm đã bất hợp tác với sự kiện này". Nói lại cho thật rõ là có ai rủ Seiko tham gia chương trình khám phá này chưa? ko hợp tác với Seiko chứ ko phải là Seiko bất hợp tác nhé.
    "Mọi chuyện đã "lên thớt" khi BluePlanet làm việc với nhà Đài giành được sóng vào "giờ vàng" để phát, lỡ leo thì phải cưỡi thôi... ". Chà chà, BluePlanet giỏi thật, xin được giờ vàng từ tháng 4/2007, thế mà ...muốn làm lúc nào thì làm, muốn phát là lúc nào thì phát...bây giờ nhiều việc quá, định 2008 rãnh rổi mới làm đấy chứ...thế mà nhà đài cứ hối quá...mà xin được giờ vàng nếu ko muốn làm thì cần gì phải "cưỡi" gì đó cho nó mệt, bán mẹ cho thằng khác nó làm, ko làm chương trình này thì làm chương trình khác, sợ ko có sức mà làm thôi, mà "làm làm gì, làm cho ai" cho nó mệt, mà lời lỗ thì chẳng biết được...
    Thực ra mọi việc như thế này, từ năm ngoái, mình suy nghĩ và đã bàn tính với Mười làm sao cho phong trào cc ngày càng phát triển, chứ lúc đó , chỉ có vài con cc bay qua bay lại cái bờ ruộng...và để cho mọi người biết tới cc thì chỉ có cách là phát sóng trên TV.
    Lúc đó thực sự là cũng chẳng biết làm CT như thế nào, và làm cách nào để HTV có thể phát sóng cả. Và lúc đó suy nghĩ rằng chỉ cần HTV phát sóng một lần CT cc là đủ.
    Và BluePlanet sẽ tính toán tới việc tài trợ một phần chi phí cho CT đó. Lúc đó, Mười đã lên cho mình một bản dự toán chi phí cho một chuyến đi rồi. Và 2 người cả A Chiu nữa, lên đường tiền trạm đầu xuân, chuẩn bị cho chuyến đi sau này.
    Thực sự vẫn chưa biết phải làm CT cc như thế nào nữa vì xe và người quá ít. Thấy anh em HN đi đây đi đó thèm quá. Nhưng nhờ có sự kiện đua xe ở Phan Rang, nên huy động được một lực lượng lớn cc. và hình ảnh anh em cc Hà Nội trên TV hoành tráng quá, nên đã thôi thúc mình thực hiện CT này.
    Lúc đầu mình chỉ định đem theo một quay phim thôi, chủ yếu là quay lại cảnh sinh hoạt của anh em cc là chính. Sau thấy khí thế quá nên quyết định tăng lên 2 quay phim, Rồi nếu 2 quay phim, thì phải thêm một đạo diễn, kịch bản, rồi lại phát sinh thêm MC, chẳng lẽ mình đi chơi khơi khơi như vậy mà lại muốn HTV phát sóng nữa thì vô lý quá. Cho nên lại phải tài trợ thêm 5 triệu tiền quà từ thiện, làm công tác "chính trị". Rồi lại phải giao lưu, nhảy múa chứ, thế là lại thêm tiền bồi dưỡng, thêm tổ ánh sáng, phụ quay và huy động cả máy phát điện của Mười đi theo nữa...Tất cả sự việc, mình đã tính toán, bàn bạc rấr kỹ với Mười, cả kịch bản của chuyến đi nữa mình cũng đã đưa Mười một bản để Mười phổ biến cho anh em trước lúc đi mấy ngày mà?
    Thế mà sau này,anh em lại nói là hoàn toàn ko biết gì về chuyến đi này...? Lúc đó mình cũng hiểu được vấn đề, cho nên đã huy động thêm người cty từ SaiGon ra thậm chí có người, phải bỏ công việc ở Hà Nội, bay thẳng vào Phan Rang giúp cho mình hoàn thành CT, Mang tiếng là người đại diện BluePlanet tài trợ quà từ thiện cho đồng bào, nhưng buồn cười nhất là mọi người lại thay mặt cho cty đi phát quà trước, còn mình lại là người cuối cùng được chỉ định đi phát quà...
    Dù sao đã lỡ làm rồi tiền đã bỏ ra rồi, thì phải làm cho xong cho khỏi mất mặt... và chương trình đó là chương trình làm cho ai vậy hả các bạn? Tại sao lúc ở Phan Rang hết người này , người khác bắt tôi phải làm cái này cái kia là sao vậy? thanh toán cái này, thanh toán cái kia, Trước lúc đi tôi đã nói rõ là sẽ lo chi phí về mặt kỹ thuật cho anh em làm một cuốn phim hoành tráng, còn nếu anh em ko thích thì nói, có phải vừa đỡ tốn công vừa đỡ tốn của ko nào.
    Nhiệm vụ của mình cũng giống như một người giúp quay phim đám ma hay đám cưới miễn phí thôi, chỉ có khác một điều là với một ekíp chuyên nghiệp và hiện đại
    Thế mà... chi phí cho chuyến đi mình phải chịu hết...
    Rồi Seiko nói là mình kiếm được rất nhiều tiền tài trợ của cty này cty kia...rồi nào là quảng cáo trên TV là nhiều tiền lắm...
    Từ nước suối Aquafina, quà từ thiện, hay một loại son môi nào đó....theo lời Seiko và mọi chi phí ...Nếu ai chứng minh được có một người nào khác tài trợ thì mình xin đền cho người đó 1000 lần.( các bạn đã xem hoá đơn đỏ rồi đó, nếu bản photo ko rõ thì qua cty mình cho coi bản chính nhé). Cũng phải nói rõ cho các bạn biết là số tiền mà mình thay mặt cho Sở TDTT Ninh Thuận, tạm ứng đầy đủ cho các thành viên, và chi phí trong giải Đua moto địa hình Ninh Thuận 03/2007, đến bây giờ Sở cũng chưa thanh toán lại hết cho mình đâu nhé, nếu ai rãnh dt cho bác Lộc đòi tiền giùm mình cái nhé.
    Các bạn đã coi rồi, có quảng cáo có tài trợ gì ko, có cần thiết phải tốn thêm tiền để phát sóng ko? thực sự lúc mới về mình chẳng biết làm gì với một đống băng đã quay đó cả, và cuối cùng CLB con cao cao cũng có một đĩa DVD, với 11 phút...
    Chính những điều mà các bạn làm, đã làm cho dòng máu đỏ ko chảy được và là quyết tâm, là ý tưởng để chúng tôi thực hiện CT Khám Phá này
    Ok nếu chúng tôi tìm được tài trợ cho sản xuất, thì Seiko bắt chúng tôi phải chia, nhưng nếu làm ko còn có tiền tài trợ nữa, lỗ tiền tỉ, thì các bạn có chia với chúng tôi ko? Mức độ rủi ro là 50/50 đó. Vì nhà tài trợ chỉ ký hợp đồng ngắn hạn còn nhà sản xuất thì phải ký hợp đồng dài hạn với nhà đài.
    Và cuối cùng thì anh em cc đang đồng hành với CT Khám Phá. Hãy để cho anh em lên tiếng. Và đừng làm mất "đoàn kết" một lần nữa Seiko nhé.
    Được suzuki200 sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 26/11/2007
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    2 bác Seiko và Suzuki nên PM riêng cho nhau thì hơn .
    Anh em đi về chưa nhỉ ? Xem Mường Hum - Y Tý mùa này có gì khác không ?
  9. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Mùa này vẫn chưa có lúa Bác Dugia ơi! Không khí cũng không qúa lạnh, chỉ khổ mấy anh em miền Nam, ngủ đêm tại Ytí hơi vất vả bác ạ
  10. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ...đội cào cào Hà thành đã và đang về, có thể sáng mai là đầy đủ...chuyến đi vui và nhiều ấn tượng...Lũng pô, Amúsung, Alù, Ytý, Mường Hum, Can Quy Hồ...vẫn thế...tuy nhiên không có được vẻ đẹp vàng rực và mượt mà của mùa lúa chín...thật tiếc...nhưng bấy nhiêu đó chắc cũng đủ cho đoàn Fim chuyển tải những cảnh sắc hùng vĩ của một góc Tây Bắc.
    ...có thể có nhiều chuyện vui buồn, nhiều khó khăn, nhiều hoài niệm, nhiều suy nghĩ của mọi người. Tuy nhiên trong giai đoạn thù chơi " Cào cào " còn mang tính tự phát, thì truyền thông có thể ít nhiều là chiếc cầu nối...giúp chúng ta có nhiều bạn hơn ....và đi được xa hơn ...loanh quanh mãi Vietnam cũng nhạt...
    NHỚ VỀ THƯỢNG LÀO....CÁC BÁC NHỈ

Chia sẻ trang này