1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi Motorcross Group (Part 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuonglimp, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    con này ko cần đi lại dây điện đâu chỉ cần buộc lại cho gọn thôi .
    Còn vụ cf thì ngày nào bọn đầu trọc cũng ngồi đấy cả 1 tuần 7ngày thì có 7 buổi sáng chũng nó đều ngồi đấy . Rỗi ngày nào bạn cứ ra đó là gặp ngay thì chuyện xe của bạn nó sẽ đơn giản rất nhiều
  2. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    ac.ac... Bọn trọc đầu là bọn nào thế anh Abagi kia? Tốt nhất là sáng thứ 7 và CN Roadkiller ra Cafe Đường Thành - Hàng Nón. Anh em hay ngồi đó nhưng vào 2 ngày đó thì A E cc tập trung đầy đủ hơn ngày thường . A E gặp nhau thì xe cộ ko fải lo đâu, có 2 bác Abagi và Giangbe thì hỏi cái gì cũng biết ( Cũng là bọn trọc đầu đấy)
  3. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Có cái này bác nào quan tâm không ?
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_474/996587.ttvn
  4. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Hanoi không có chỗ cross nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làng nổi của người dân sinh sống trên sông Hồng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người dân sống trên thuyền, chăn nuôi dưới bãi sông và đánh bắt cá trên sông Hồng
    [​IMG]
    Ngược dòng một chút là đến nơi tập kết đồ gốm sứ để phân phối đi khắp Hà Nội
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trông chẳng khác gì các ngôi làng của người Mường nhỉ!!!
    [​IMG]
    Một đàn cò trắng phau phau...
    [​IMG]
    Cưa gái
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được baja250 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 10/12/2007
  5. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Uầy, lại bãi ven sông Hồng à? Tay baja này chuyển sang sinh hoạt bên chi bộ HMG mà vẫn giữ nguyên phong cách Đội cô đôn sùy-tin ngày nào nhể. Mà sao tớ nhìn mãi chẳng thấy bóng hồng nào thế?
  6. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0

    Ai bảo Hanoi không có chỗ cross nào
    Uầy, lại bãi ven sông Hồng à? Tay baja này chuyển sang sinh hoạt bên chi bộ HMG mà vẫn giữ nguyên phong cách Đội cô đôn sùy-tin ngày nào nhể. Mà sao tớ nhìn mãi chẳng thấy bóng hồng nào thế?
    Kekekeke! Tên Tonkin kia, sì-tin 1 tẹo cho nó yêu đời chứ? Có vài tiếng đồng hồ thì đi đường này cho đỡ nhàm chán. Khà khà... Làm xong chưa? Ra điểm tập kết đi tonkin.
  7. Roadkiller

    Roadkiller Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thứ 7 tuần này em phi con Châu CHấu đến để 2 bác ý xem rồi đại tu nó cho em phát. Mà thứ 7 tuần này là đội mũ bảo hiểm rồi các bác nhỉ. Hixx hixx
  8. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Ra giao lưu với mọi người cho vui. Bình thường đi làm tôi vẫn đội mũ bảo hiểm 1/2 như thường. Nên đội cho nó thành thói quen Roadkiller à! Nhất là A E đi moto phân khối lớn. A E bên CLB Moto HN đã có vài lần diễu hành cổ vũ việc đội mũ BH rồi đấy! Giữ an toàn cho mình + đúng luật pháp ---> An toàn
  9. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Phê pháo gì. Ngồi mãi bợt bạt hết cả mồm miệng. Có gợi ý nào cho ngày cuối tuần này không nhỉ? Hay chúng ta làm chuyến Tam Đảo hay Ba Vì "đi và hưởng lạc" đê!
  10. Roadkiller

    Roadkiller Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    bác nhắc đúng quá. Em vừa nhờ cậu bạn mua 2 cái mũ. Một cái kiểu Lính dù của Mỹ và một cái Yamaha trùm đầu. Em cũng đang học cách đội mũ cho thành thói quen đây ạ. Vì đi đường xa đội cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Nhất định thứ 7 này em sẽ ra gặp gỡ các bác cho vui.

Chia sẻ trang này