1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi Motorcross Group (Part 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuonglimp, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
  2. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chỗ này không dành cho đàn bà con gái chú ạ! Con gái anh chăn được thằng rể hờ ở 48 Thợ Nhuộm có ông bố cũng chạy cào cào rồi. Tương lai nó oánh chồng với offroad bằng 4 bánh chứ báu bở gì cái món 2 bánh hành xác này!
  3. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào!
    Đường 163 bên hữu ngạn sông Hồng kết thúc và gặp đường 279 đoạn gần Bảo Hà, Bảo Yên của Lào Cai. Từ ngã ba này có thể rẽ phải về thị trấn Phố Ràng và dễ dàng về Phố Lu đến thành phố Lào Cai. Để khác đi một chút, tôi quyết định rẽ trái và hướng về thị trấn Khánh Yên của huyện Văn Bàn. Trước khi đến thị trấn này và đoạn qua Khe Lếch, quốc lộ 279 giao nhau với một phần khác của tỉnh lộ 151. Ở đoạn này, tỉnh lộ 151 chạy qua Võ Lao, qua khu mỏ quặng về Tằng Loỏng, giao nhau với quốc lộ 4E dẫn về Lào Cai. Đường từ Lào Cai về Sapa không còn gì lạ lẫm đối với nhiều người nhưng thực sự chiều hôm tôi lên là một ngày mịt mù sương khói và gió rét. Tôi mất đến hơn 1h để ngốn hết gần 40km đường nhựa đẹp như nhung... phủ đất!
    Sau một đêm rượu chè bê tha và thác loạn tưng bừng với màn tắm thuốc Dao, xoa bóp Cần Thơ và đủ thứ linh tinh khác, tôi tìm đường xuống Nậm Sài về Nậm Cang với âm mưu tìm một nhánh đường sang Văn Bàn của Lào Cai. Với hướng đi này, dân chạy xe có thể lên Sapa mà không cần phải qua thành phố Lào Cai hay từ bên kia Bình Lư, qua đèo Ô Quy Hồ sang.
    Và những ngày mưa liên tiếp đã vô tình tạo nên một thác nước không hề thua kém Thác Bạc nổi tiếng của Sapa. Đoàn này tôi vừa đi qua Bản Hồ, Thanh Phú, Nậm Sài và chuẩn bị vào Nậm Cang:
    [​IMG]
    Ngắm kỹ thì Thác Bạc với thác Nậm Cang không hề thua kém nhau về chiều cao:
    [​IMG]
    Đến đây thì tranh thủ thảo lận với người bạn đồng hành một chút. Nhìn người bạn đồng hành cũng đã nhem nhuốc lắm rồi
    [​IMG]
    ... còn tiếp
  4. Roadkiller

    Roadkiller Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.......anh Tonkin lấy xe của anh ABAGI đi hả?? Thả nào anh ABAGI phải đi con BIG BOY DON''T CRY làm em bồ kết con đấy của anh ABAGI quá. Đút lót anh ý sô cô la và đấm bóp mãi mà anh ý không đổi ngang con TW của em. Hix hix...
  5. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đường Sapa về Nậm Cang vào những ngày mưa thực sự khó đi và điều này cũng giải thích vì sao trung tâm xã vắng không một bóng khách trong lúc cách đó chưa đầy 5 cây số, Bản Hồ đông vui như hội và dập dìu trai thanh gái lịch.
    Đoạn đầu vào Nậm Cang đây, con đường vừa được nâng cấp trước mùa mưa giờ lại lổn nhổn đá sỏi và bê bết tất từ ta luy dương đổ xuống:
    [​IMG]
    Và hơn nữa nếu không ngoài mục đích khảo sát đường thì việc chạy miền núi vào thời điểm này là thất sách. Mọi thứ đều xám xịt và ngay tại Nậm Cang, những nương ruộng ở thấp nhất, gần suối nhất cũng khô không một giọt nước:
    [​IMG]
    Tại Nậm Cang, sau một hồi loanh quanh dò hỏi, một đồng chí thanh niên người Mông chỉ cho tôi "con đường" nối sang xã Nậm Chày mà từ đây có thể đi tiếp sang Văn Bàn. Nhưng đau là "con đường" đẹp đẽ mà đồng chí bạn này chỉ lại nằm lọt trong một nhánh suối nhỏ đổ vào sông Nậm Chăn. Có nghĩa là con đường sang Văn Bàn phải dừng lại ở Nậm Cang và nếu muốn đi tiếp, tôi chỉ còn cách phải đi bộ. Tôi ngồi chơi và nói chuyện với những người Mông ở Nậm Cang đến gần 1 tiếng và phát hiện ra rằng, lí do duy nhất con đường dừng lại ở Nậm Cang là vì người ta lo ngại nếu đường sang Nậm Chày được mở, toàn bộ cánh rừng Pơ Mu và bạt ngàn nương thảo quả sẽ theo tan tành trong phút chốc.
    Tôi quay lại Thanh Phú và tìm một đường khác về Văn Bản. Đến gần Thanh Phú, những nương lúa bắt đầu được ngâm ải chuẩn bị cho vụ lúa mới:
    [​IMG]
    Và đây là một bất ngờ vì hiếm ở đâu, cọ lại được trồng ở độ cao trên 1.000m và ở vùng rét lạnh như Sapa (Ảnh chụp đoạn về gần đến ngã ba Thanh Phú)
    [​IMG]
    ... còn tiếp
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
  8. 5372_T6

    5372_T6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    chết thật . Xe dạo phố chuyên nghiệp mà bác làm dư lày thì còn gì là xe nữa. Xót quá hé hé.
  9. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Lớp trơn cũng chạy tốt cung này các bác nhỉ ?
    kakaka
  10. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Em chạy từ Sapa xuống bác ạ. Đáng lí là tìm một đường chạy thẳng từ Sapa qua Bản Hồ đến Thanh Phú - Nậm Sài - Nậm Cang - Nậm Chày về Văn Bàn. Nhưng như đã nói, đường đến Nậm Cang là hết. Muốn đi tiếp phải chạy bộ ra Nậm Chày và từ đây lại có đường về Văn Bàn.
    Vì vậy em phải ngược lên lại Thanh Phú, rẽ phải về Sín Chải đi Suối Thầu và về Gia Phú của Bảo Thắng. Đường ra này gặp lại đường 151 đoạn gần Tằng Loỏng (mà ngày đầu em đã chạy). Tức là em đi xuôi núi từ Sapa về Tằng Loỏng chứ không dám đi ngược. Nếu lấy Sapa ở cốt 1.000m và Tằng Loỏng ở cốt 200m thì độ chênh dốc cao lắm. Vì đường Suối Thầu về Gia Phú (Tằng Loỏng) là đường đi bộ nên độ dốc phi tiêu chuẩn lên tới 18% (cái này là mấy ông làm đường khảo sát xong nói thế). Hy vọng sẽ có chuyến đi ngược lại và chắc chắn sẽ nhiều thách thức hơn.
    Rừng núi ở đoạn này khá hũng vỹ và phần đẹp nhất là đoạn chạy qua rừng. Hoa mận hoa đào thì lèo tèo lắm, không đáng để chụp ảnh.
    Nhưng em cho rằng nếu đi ngày khô ráo thì đường này cũng chưa hẳn là thách thức lắm!
    Được tonkin sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 02/01/2008

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]