1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi Motorcross Group (Part 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuonglimp, 06/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Sau khúc cua này, con đường đổ một mạch xuống một nhánh suối nhỏ và cũng chính nhánh suối này ngốn sạch của tôi 2 gói mì tôm ăn vội vào bữa trưa. Híc, căn nguyên đây:
    [​IMG]
    Để qua được lòng suối cạn này, đáng lí ra thì tôi có thể đứng trên xe và thi triển mấy chiêu tuyệt học võ công . Nhưng của đáng tội là chính ở góc ngoặt này, một tảng đá to tổ bố lại chìa ra ngoài. Cào cào tiếng là gầm cao máy thoáng nhưng sau một lúc vật lộn, chiếc xe bị kẹt cứng giữa một đống đá trơn nhẫy bùn đất.
    [​IMG]
    Tiến không được, lùi không xong, bánh sau cày sâu xuống đất và đau nhất là không thể ngồi trên xe để điều khiển. Tôi quyết định tháo toàn bộ đồ đạc mang theo và vác toàn bộ lên bờ suối bên kia. Tôi vật nghiêng chiếc xe và dắt dùi lại phía sau, sắp xếp lại mấy viên đá, cho nổ máy và đẩy xe lên. Nhưng không có tải, bánh xe sau quay tít trên mấy viên đá sau cùng đẩy chúng rơi lả tả sang hai bên. Đến đây thì cáu rồi, tôi quyết định phải cho bánh trước đặt lên được phiến đá to nhất còn bánh sau sẽ dùng lực đẩy lên.
    Tôi biết những viên đá tròn và xếp không đều nhau có thể khiến chiếc xe dựng đứng lên. Lạy chúa lòng lành, quả bốc đầu đầu tiên làm tôi lộn tùng phèo ra đằng sau. Em Hắc mã đổ vật sang một bên và thở hổn hển được mấy tiếng thì ngỏm. Bánh xe trước vẫn không đặt lên được viên đá to nhất. Quả này thì khoai thật. Tôi làm quả bốc thứ 2. Lần này mĩ mãn vì đến nửa thân xe vượt qua được tảng đá to nhất nhưng cái đầu tôi thì suýt phang vào phiến đá ở phía trên. Ôkê, đến đây thì làm nốt quả kéo đuôi lên là xong.
    Sau quả này, tôi nghĩ phải bổ sung thêm vào bài tập chạy địa hình cái món vượt suối cạn với những tảng đá mới được. Mấy món bay nhảy như chim với đường dẫn thành ra vô bổ.
    Qua được lòng suối cạn lại đến một cái dốc nghẹt thở khác và tôi chạy như kiểu đang "Drift in Tokyo" với bánh sau quấy cám trên đường và ghi đông đảo liên tục. Keke, ngồi trên và nhìn xuống con dốc vừa qua đây:
    [​IMG]
    Lúc này dù đã hơn 3h chiều nhưng sương mù vẫn dày đặc, mặt mũi thì lạnh tê tái nhưng trong người thì nóng hầm hập vì quả vượt suối:
    [​IMG]
    ...
  2. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đoạn phía sau mấy phi vụ rắc rối này thì nhạt nhẽo thôi, đường nhỏ và bám sát mép vựa. Cũng chẳng có gì là thú vị lắm vì xung quanh mù mịt chẳng nhìn thấy ma gì. Đến đây thì phải show hàng cho bà con sợ chơi thôi
    [​IMG]
    Sáng tác nghệ thuật tí chơi, cô đơn gối chiếc nhá!
    [​IMG]
    Một bóng người phía xa xa sau gần một ngày đường. Hê hê, tự nhiên thấy ấm áp vô cùng:
    [​IMG]
    Và đây rồi, Gia Phú và bóng dáng sông Hồng phía xa xa
    [​IMG]
    Đêm hôm ấy tôi bò về Phố Ràng ngủ. Nằm một mình cũng không có vẹo gì nên mới mò chỗ uống rượu. May mắn thế nào lại lại vớ được tí cầy vòi đưa cay. Tức tốc nhắn cho anh bạn thì lão đã ôm vợ ngủ từ tối. Chán không thèm nói. Lủi thủi uống đến đêm thì về, không hề đong đưa cô bán nước cạnh nhà nghỉ. Vô cùng lành mạnh và trong sáng. Khửa khửa khửa.
    Ngày hôm sau, ngày về cũng không có gì đặc sắc. Có làm mấy cái bắp ngô ngay đường ven sông Hồng cho qua bữa vì hết xiền và lại tự chụp một bức lưu niệm về ép plastic tặng vợ.
    [​IMG]
    Hết rồi nhá!
  3. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    kekêke...nhục quá nhể, trai tráng chưa vợ chưa người yêu mà thua ông bố trẻ thế này. Có 2 ngày mà sao đi biết bao cơ man là đường là đường là ộp rốt.
    để rút kinh nghiệm của bốc đầu ngã chỏng trơ, có bác nào đi cùng em đoạn này kô đới hhêehe...nhưng tối thứ 6 gửi xe lên tàu rồi lượn lên Sapa cho lành :D hị hị hị
  4. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai chạy Khau Pha - Mường La - dọc theo Sông Đà. Tối CN về nhỉ?
    Đi thế thôi cho vừa sức. hị hị, có nguyên đàn Gấu chờ ở nhà.
  5. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Đề tuần sau nhỉ hị hị :D
  6. Roadkiller

    Roadkiller Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Anh Tonkin ơi anh hoành tráng quá. Thằng em mới ra nhập đội mà nhìn những khúc cua tử thần kiểu đấy thì ai mà dám chạy theo anh nữa. Hix hix hix....toàn những khúc cua kiểu cháo lòng tiết canh nhìn phát ớn. Về sau có cung khủng nào thì thằng em xin xung phong chạy đường vòng cho lành thôi.
  7. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Con Trung Ương đấy thì khủng có mà lếch đít :D kekêke
    Pô lai nào
  8. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, lão 3 xu bị vợ giam đến cuồng chân cuồng cẳng kìa. Mà lão chạy có ngày rưỡi thì đi đứng với thác loạn thế nào được nhể?
    Nghe nói bác Dugia cũng vừa chạy cung này về.
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đường trơn này !
    Mệt quá ......
    [​IMG]
    Gia cố , quấn lốp xe bằng dây thừng để tăng độ ma sát vào con đường lầy lội .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Roadkiller

    Roadkiller Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Hùng lại nói xấu mình rồi. Hu hu.....phải mua con xe mới để bám đít anh em thôi chứ con này vào cung khủng là thành Đại Bàng xuống núi là tẻo mất. Hix hixx................

Chia sẻ trang này