1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi Motorcross Group (Part 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuonglimp, 06/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Thằng cha này chắc hay nghe nhạc vàng lắm đây, sến quá cơ, cứ chơi vui trước đã em ạ, phân tích dài dòng chi cho mệt. ANh em trong nhà thỉnh thoảng còn đánh nhau vỡ cả đầu cơ mà, quan trọng là sau đó nó vẫn cứ là anh em.
  2. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Nguồn Chieno​
    Đả đảo Tonkin gây mất đoàn kết, hiểu làm và chia rẽ nội bộ, đả đảo đả đảo đả đảo. Hỡi anh em HMG hãy đoàn kết quay về với chính nghĩa quốc gia, không được mất lập trưởng tư tưởng mà lầm đường lạc lối đi theo tên Tonkin,
    Lý lịch trích ngang của Tonkin: Đây là một tên vô cùng tàn bạo, giết gà không ghê tay, bò cả cây giày cả đôi tàn hại bao nhiêu sinh linh kiến càng bé nhỏ.
    Theo nguồn tin từ một địa chỉ đáng tin cậy ở một nơi nào đó, Tonkin có một thời gian khá dài hoạt động dưới một tên khác đó là "Canhtom" thường lẩn quất ở vùng rừng núi thuộc các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Thanh Hoá, Hoà Bình để thưởng hoa, ghẹo nguyệt và tìm cơ hội uống rượu miễn phí ở nhà một số đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin.
    Thời trẻ hắn khá nổi tiếng là người liều lĩnh, và đã được đám lâu la đặt cho biệt danh là Ton Kin huyền thoại, một mình phi xe cào cào qua một cái dốc cao tới 60 cm tại khu du lịch Khoang Xanh Ba Vì Hà Tây. Tham gia các cuộc thi ba môn phối hợp, một ngày đi bộ tới hàng nghìn centimet, bơi qua hàng trăm centimét, đạp xe cũng tới cả ngàn milimét để về đích ở vị trí đầu tiên tính từ phía dưới chiếm vị trí bét toàn đoàn.
    Đây cũng là một tên khá đào hoa, nổi tiếng với tài sát gái ( girl huntter ) các cụ ngày xưa hay gọi là Hoa Hoa Thái Tuế. Đã không ít lần nhờ có quan hệ tốt với chị em mà Tonkin đã lẩn trốn thành công các cuộc vây ráp của cơ quan chức năng nhằm bắt và bàn giao cho cơ quan chủ quản của hắn.
    Là đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên trong người hắn luôn thủ sẵn vũ khí nóng để chống lại người thi hành công vụ như: Dây thừng leo núi, Túi ngủ, Bi đông sắt, giày mũi thép, quần sịp bằng sắt, áo đi mưa, dao zíp, bật lửa, ba lô loại lớn v.v.. hắn sử dụng những phương tiện này để dễ bề đối phó trong những tình huống nguy cấp.
    Hiện các cơ quan hữu trách đã gửi công văn yêu cầu cảnh sát Lào và interpul quốc tế trụ sở tại Thái Lan để cùng phối hợp giúp đỡ để truy lùng tên Canh Tôm do có nguồn tin hiện y đã trốn sang Lào và đang lẩn trốn ở vùng rừng núi thuộc khu vực huyện Sầm Tớ, tình Savanakhet của nước Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào
    kkkkkkkkkkkkkkkk sory Tonkin nha, he he he anh em đùa tí
    Được chieno sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 09/01/2008
    Được chieno sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 10/01/2008
    Được chieno sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 10/01/2008
  3. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nếu giữ nguyên điểm đến là Sapa và thời gian được ấn định như trên thì theo tôi, Phong nên điều chỉnh một chút cho đỡ nhàm chán. Tôi thử đưa gợi ý như thế này nhé:
    Ngày 1: Chiều tối thứ 5, Hà Nội - Yên Bái. Có lẽ nên chạy đường Sơn Tây - Trung Hà - Cổ Tiết ven sông Hồng lên Yên Bái cho vắng vẻ. Thường đoạn này phải chạy mất 3 tiếng rưỡi, chạy đêm chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn và cũng không ngắm nghía được gì. Vì vậy nên chạy sớm hơn dự định một tí cho thuận lợi chỗ ăn nghỉ...
    Ngày 2: Từ Yên Bái tiếp tục chạy ven sông Hồng lên Mậu A, Trái Hút (tỉnh lộ 151). Đến Trái Hút không nên qua phà sang sông mà tiếp tục men theo con đường ven sông. Đường này chạy sát sông Hồng, song song với tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Không vất vả lắm nhưng có một tí offroad vì dù sao cả nhóm cũng chạy cào cào. Con đường này sẽ gặp đường 279 ở gần thị trấn Bảo Hà. Đến đây rẽ trái theo đường 279, chạy thêm khoảng 12 km nữa sẽ gặp ngã ba Khe Lếch, rẽ phải đi Võ Lao, Tằng Loỏng. Đường này sẽ chạy tiếp đến một ngã ba một bên đi Phố Lu một bên đi Lào Cai - Sapa. Đến đây thì dễ rồi.
    Ngày 3: Sau đêm thác lọan ở Sapa. Ngày hôm sau có một loạt các cung đường offroad nhẹ nhàng chạy trong lòng huyện Sapa mà tôi cá rằng rất ít người đã đi hết. Có mấy cung cơ bản thế này nhé: 1.Sapa - Hầu Thào - Sử Pán - Thanh Kim - Bản Mới (offroad nhẹ nhàng); 2. Sapa - Hầu Thào -(qua Bản Hồ) - Thanh Phú - Nậm Sài - Nậm Cang ( offroad ngắm suối Nậm Cang); 3. Sapa - Hầu Thào - Thanh Phú - Sín Chải - Suối Thầu - Nậm Nang. Có thể bố trí mang theo đồ ăn trưa để nghỉ ăn tại Thanh Phú nếu muốn chạy cả hai cung 2 và 3. Thanh Phú nằm ngay ngã ba một đường đi Nậm Cang và một đường đi Suối Thầu. Tối lại về Sapa thác loạn với màn tắm thuốc kinh điển.
    Ngày 4: Dời Sapa thật sớm, qua Lào Cài ăn sáng sau đó chạy về Hà Nội qua Phố Lu, Phố Ràng - Bảo Yên theo đường 70. Sau khi qua Phố Ràng khoảng 25-30 km sẽ gặp một ngã ba có biển chỉ đường rẽ trái về Yên Thế (Lục Yên). Từ Lục Yên có đường chạy ven lòng hồ Thác Bà về ngay Đoan Hùng và gặp lại đường 70 tại đây. Hoặc từ Lục Yên hỏi đường về Tuyên Quang. Từ Tuyên Quang không về HN bằng đường 2 mà chạy qua Sơn Dương, qua Vĩnh Yên về HN, đường khá đẹp. Đường Tuyên Quang - Việt Trì vẫn xấu như ma làm!
    Nghe thì lằng nhằng nhưng vác thêm cái bản đồ với việc hỏi người dân địa phương thì đường rất dễ đi!
  4. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá bác ơi!
  5. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Hoan hô chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê, tàu bay Mỹ đến đây chú bắn cho tan tành. Nóng súng cao chú giữ lấy trời xanh, cho cháu vui học hành dưới mái trường thân yêu.
    Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy, chàu liền thưa trường mẫu giáo mầm non. Cô là mẹ và các cháu là con, trường của cháu đây là trường mầm non.

    Được chieno sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 09/01/2008
  6. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hehehehe...khoe hàng tý...em đã lấy lốp sau giống anh Chieno rồi kakaka.....Hổ thêm cánh rồi kakakaka....nhưng em hỏi tý các anh ơi, lốp hiện tại của em là 130/16 còn cái lốp mới lấy là 120/16 nhỏ hơn một tý có ảnh hưởng gì không mí anh ơi. Xe hiện tại đang d.c lắp tại Tiệm Sửa Xe Sinh Viên. kakaka
    Về vị trí Team Leader ai giao là em chơi à kakakaka. Ngộ là ngộ chơi à, giang hồ hào sảng mà các bác ơi
  7. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Khà khà khà ... Chủ ni còn trẹ,ma cỏ trí tiến thụ thế là tột, Bạc sẹ bảo chủ Trường Chinh việt thư khen ngời chụ. Khi nào rạnh rội Bác sẹ họp vởi chủ Ba Duận và Chủ Hai Thọ để cật nhặc cho Chủ.
    Thệ chủ cỏ ưng không? Bạc gia rồim cũng đã tới lục nghị ngơi.
  8. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe, thôi rồiiiiiiiii, đụng bác đưa đường dẫn lối thì thôi em kô dám vượt mặt đâu ạ :D kakaka
  9. giangbe

    giangbe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Hâm vừa thôi ......
  10. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    @ Chieno: Không phải hâm mà là cực hâm, hết thuốc chữa rồi, người tung kẻ hứng Leader với cả Manager, 2 đồng chí Chieno với Inclu ra chỗ khác mà bàn chuyện Leader nhé! Trong nhóm này không có chuyện đó đâu như canh tôm đã nói rồi, mà quên, nhóm gà què này có mỗi canh tôm là gà trống thiến thôi đấy các bác nhá béo tốt cực kỳ, ha ha........
    Mà bác Chieno này cứ thỉnh thoảng nói năng linh ta linh tinh, chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng ăn nhập gì với tình hình. Phát biểu lung tung, anh còn chưa bị phạt tội hôm qua không đến GC đấy
    @ Roadkiller: Vô tư đi, thoải mái E ah, chuẩn bị sẵn sàng còn lên đường nhé!

Chia sẻ trang này