1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hanoi Motorcross Group (Part 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuonglimp, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Bi -a hả OK sát thát giết Tonkin thôi. Bia hả OK 1 vại thôi--------> giảm béo, để mua xe đạp điện chạy cho nó đỡ tốn tiền xăng
  2. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Chiều nay bạn không ra được vì nhà có cái giỗ, để hôm sau vậy
  3. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Baja nghỉ làm hả em, sao online sớm thế. mới sáng ngày ra đã ngồi chồm hỗm trong net để soi anh em à
  4. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Abagi lâu anh em không gặp nhau, vợ con thế nào khoẻ không?
  5. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ​
    [​IMG]
    Gần đây chúng tôi đã nhiều lần nhận được đơn thư tố cáo đối tượng này về các hành vi của hắn gây trước đây và kể cả hiện nay.
    Baja 250 tay giang hồ khét tiếng khu vực ngõ chơ Khâm Thiên, nổi tiếng là một kẻ có máu lạnh, với bản lĩnh và trình độ võ thuật đạt đến mức cao thủ trong giới giang hồ đất Bắc, đã có thời Baja 250 là đệ tử chân truyền của một võ sư nổi tiếng về Teakwondo ở miền Nam, những tưởng võ đạo cảm hóa lòng người nhưng vốn tính ngang tàng hắn đã nhanh chóng thoát ly khỏi tầm kiểm toả của sư phụ để một mình hành tẩu trên giang hồ. Điều đặc biệt của hắn là hành tung cô độc với nhiều giai thoại xoay quanh mà nổi bật trong số đó là một câu chuyện có lần hắn dùng tay không đánh gục 50 tên găng tơ với toàn là dao nhựa, kiếm giấy của trường mẫu giáo ?oX? .
    Bản tính máu lạnh nên Baja 250 được giới anh chị khá nể trọng và đặt cho biệt danh ?o Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ ?o Với vẻ ngoài khá điển trai và chiều cao lý tưởng của một vận động viên điền kinh song ẩn chứa trong con người hắn là một tuổi thơ dữ dội với những ngày tháng lang bạt kỳ hồ vào Nam ra Bắc chủ mưu của hàng loạt các vụ cướp tình trắng trợn các cô gái trẻ, hắn sẵn sàng chấn ấp và hàng hung bất kỳ đối tượng nào có hành động cản trở, có lần hắn dùng tay không chặt gẫy cả vườn rau cải của một người dân dám công khai đối mặt với hắn.
    Một thời gian khá dài hắn biệt tăm, tuy nhiên theo như nguồn tin đặc tình cung cấp có khả năng Baja250 hiện đã xuất hiện trở lại ở địa bàn Hà Nội, hiện các cơ quan chức năng đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch để khống chế và trấn áp đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.
    Được chieno sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 10/01/2008
  6. violetangelvn

    violetangelvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà ạ!
    Mấy hôm nay E update thông tin về moto phân khối lớn- đặc biệt là xe cào cào... thấy thú vị quá :) các Bác cho E tham gia diễn đàn này với nha
    Mong rằng có dịp được tham gia những chuyến đi đầy hấp dẫn của các bác ạ
  7. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đợt này thùng gạo vơi quá, Gấu đói đâm ra dữ lắm.
    Cổ vũ các bác đi lắp ghép cuối tháng này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Điều chỉnh chút về lịch trình vì tối thứ năm Abagi bận không đi được, chúng ta sẽ xuất phát vào sáng sớm hôm sau (4h30 sáng 25/1)là thứ sáu nhé
    - Ngày 1: Xuất phát sớm và đến thẳng Sapa, ăn chơi nhậu nhẹt, mua sắm, đi lang thang tại đó đến đêm
    - Ngày 2: Dậy sớm offroad nhẹ nhàng, lang thang ngắm cảnh
    - Ngày 3: Rời Sapa sớm về thẳng Hà Nội
    Chi tiết:
    Ngày 1: Hà Nội - SA PA. Chạy đường Sơn Tây - Trung Hà - Cổ Tiết ven sông Hồng lên Yên Bái cho vắng vẻ. Từ Yên Bái tiếp tục chạy ven sông Hồng lên Mậu A, Trái Hút (tỉnh lộ 151). Đến Trái Hút không nên qua phà sang sông mà tiếp tục men theo con đường ven sông. Đường này chạy sát sông Hồng, song song với tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Không vất vả lắm nhưng có một tí offroad vì dù sao cả nhóm cũng chạy cào cào. Con đường này sẽ gặp đường 279 ở gần thị trấn Bảo Hà. Đến đây rẽ trái theo đường 279, chạy thêm khoảng 12 km nữa sẽ gặp ngã ba Khe Lếch, rẽ phải đi Võ Lao, Tằng Loỏng. Đường này sẽ chạy tiếp đến một ngã ba một bên đi Phố Lu một bên đi Lào Cai - Sapa.
    Ngày 2: Sau đêm thác lọan ở Sapa. Ngày hôm sau có một loạt các cung đường offroad nhẹ nhàng chạy trong lòng huyện Sapa như sau:
    1.Sapa - Hầu Thào - Sử Pán - Thanh Kim - Bản Mới (offroad nhẹ nhàng)
    2. Sapa - Hầu Thào -(qua Bản Hồ) - Thanh Phú - Nậm Sài - Nậm Cang ( offroad ngắm suối Nậm Cang)
    3. Sapa - Hầu Thào - Thanh Phú - Sín Chải - Suối Thầu - Nậm Nang.
    Có thể bố trí mang theo đồ ăn trưa để nghỉ ăn tại Thanh Phú nếu muốn chạy cả hai cung 2 và 3. Thanh Phú nằm ngay ngã ba một đường đi Nậm Cang và một đường đi Suối Thầu. Tối lại về Sapa thác loạn với màn tắm thuốc kinh điển. Cũng có một vài nơi đến lãng mạn và thơ mộng ngay gần KS nơi ở, như đã nói ở trên!
    Bản đồ của tất cả các cung trên đã có, cũng gần và dễ đi, chúng ta sẽ đi đường dành cho xe máy chứ không phải đường Tour Trekking, em sẽ gửi cho anh giangbe bản đồ này và có thể xem luôn trên 02 rất tiện
    Ngày 3: Rời Sapa thật sớm, qua Lào Cai ăn sáng, nếu thích và có nhiều thời gian thì có thể tham quan và mua sắm tại chợ biên giới Cốc Lếu, sau đó chạy về Hà Nội qua Phố Lu, Phố Ràng - Bảo Yên theo đường 70. Sau khi qua Phố Ràng khoảng 25-30 km sẽ gặp một ngã ba có biển chỉ đường rẽ trái về Yên Thế (Lục Yên). Từ Lục Yên có đường chạy ven lòng hồ Thác Bà về ngay Đoan Hùng và gặp lại đường 70 tại đây. Hoặc từ Lục Yên hỏi đường về Tuyên Quang. Từ Tuyên Quang không về HN bằng đường 2 mà chạy qua Sơn Dương, qua Vĩnh Yên về HN, đường khá đẹp.
  9. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    em vẫn phải đi làm ngày thứ 6 không xin nghỉ d.c để chạy cùng các bác. Nhưng sẽ gặp anh em ngày thứ 7 ở Sa Pa
    Tối thứ 6 gửi xe lên Tàu, Sáng thứ 7 gặp anh em ở Sa Pa offroad cùng ngày, tối ăn chơi đến sáng chủ nhật chạy cùng anh em về Lào Cai ra đến Phố Lu đi Simaca ngắm nhà vua mèo rồi chạy về Lào Cai lên tàu về HN :D
    ai chơi với em không ?
  10. Roadkiller

    Roadkiller Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    To: Anh Chiến Ó. Không ngờ trình viết văn của anh đỉnh đến vậy. Em mạo muội sửa cái tên Chiến o của anh thành cái tên nghe cực kì hợp lý hợp tình đó là: Anh Chiến Ó.
    Thời gian gần đây phải công nhận là anh Chiến Ó nhà ta đóng góp rất nhiều bài viết có chất lượng gồm cả văn thơ lẫn lộn khiến forum của chúng ta trở nên sôi động hơn. Đề nghị anh em vỗ tay để cổ vũ anh Chiến Ó và hy vọng anh còn đóng góp nhiều bài viết có giá trị hơn nữa.
    To Anh A Bà Gì: Trong trường hợp người anh Huyền Thoại bận rộn không đi được thì cho em mượn con BIG BOY DON''T CRY của anh đổ đèo tạm nhé. Anh đi tạm con Trung Ương Hội Phụ Nữ của em vài ngày và nhân tiện sửa chữa cho em luôn thì tốt quá.

Chia sẻ trang này