1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~ Hanoi Spa - Beauty Salons Reviews ~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi TinyChick, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cái topic này của các bạn. Nhất định sẽ phải dắt bạn gái đi đến mấy chỗ các bạn ca ngợi để khoe hàng rồi. Thế cho mình hỏi thêm tí nhé, bạn nào đã đến rồi cho mình biết ở cái Zenspa ấy, nó có chỗ cho bọn đàn ông chúng tớ không? Đôi khi cũng sì trét lắm mà chẳng biết làm sao.
  2. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chán cái chị gì quảng cáo cho cái mỹ phẩm Mẹ nát gì đó quá. Ai lại cái nhè chỗ chị em người ta bàn xem ở đâu hay ho để thư giãn lại cứ chen vào mà quảng káo. Thật lố nhố phố cổ.
    Mỹ phẩm thì có cả nghìn loại, cái nào chả tốt. Mệ, cứ mấy cái kem nghệ của A na mít nhà mình em thấy tốt năm bờ oăn luôn các chị ạ, chẳng kém là bao so với made in này nọ. Cứ chị nào khen quá là em biết ngay, quảng cáo đấy ợ. Cứ nghĩ đến bị cướp trên giàn mướp khi mua mấy món đồ ở shop là em thấy điên lên rồi.
    Thực ra khi vào đây em mới biết là Spa khác nhiều với Beauty Salon chứ trước kia em cứ tưởng nó giống nhau, vì biển hiệu chỗ nào cũng ghi là BEAUTY SALON AND SPA. Hóa ra bây giờ em mới hiểu đây cũng là một kiểu ăn theo vớ vẩn. Đúng là ngất ngây con gà tây.
    Hôm nọ em đọc một bài trên site của một spa thấy nó phân tích thấy đúng quá, đại để là Beauty Salon càng đẹp, càng hiện đại thì càng giống với một "phòng thí nghiệm" hay "bệnh viện 5 sao" còn Spa thì ngược lại, càng nổi tiếng thì càng gần với thời tiền sử tức "thiên nhiên hoang sơ".
    Nó so sánh việc đi Spa như là đi nghỉ và đi Beauty Salon như là đến bệnh viện. Đi nghỉ thì rõ ràng là được thư giãn, tĩnh dưỡng còn đến bệnh viện thì chỉ khi nào bị bệnh thôi. Nghe cũng có lý các chị nhỉ.
    Mà em cũng thấy áy náy, chị em mình chỉ biết trả tiền mà không biết mình khi nào mình là bệnh nhân, khi nào là gà và khi nào thì là thượng khách của họ, các chị nhỉ???
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói rất đúng nhé, sự phân biệt về bản chất của spa và beauty salon là ở đây đấy. Thực ra mình đọc xong hai mấy trang ở đây, chỉ thấy Zenspa mới có vẻ đúng nghĩa của spa, còn các cái khác, đắt lòi mắt mà lại chỉ là beauty salon thôi. Mà để relax thực sự thì cần sự phối kết hợp của cả không gian, sản phẩm, chất lượng phục vụ. Chứ vào mấy cái beauty salon đắt tiền vậy, có khi còn đắt hơn Zenspa, mà chỉ được nằm lên cái giường massage rồi đi về, chán lắm, nó mang tính chất vật lộn trị liệu thì đúng hơn
    mình mong các bạn tư vấn nhiều điểm spa hơn nữa ở HN và HCM nhé, cám ơn.
  4. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    @ Manuka: thượng khách hay không biết ngay ý mà, thượng khách thì được chăm sóc cẩn thận, hơi tí thôi là đã hỏi "chị có bị đau không? có cần massage nhẹ đi không?" "chị đau nhức chỗ nào nhất để em làm chỗ đó kỹ hơn" cho đến lúc thượng khách ngon giấc sừ nó mất từ lúc nào rồi, chả cần hỏi nữa
    @ toichuconai: bạn viết buồn cười quá
    Thực ra cũng không hẳn nhé, tuỳ thuộc vào tên cái chỗ mình đến massage nó gán cho nó thôi. Ví dụ nhà bê tông cốt thép, mỗi phòng chật ních mấy cái giường, không rèm ngăn cách - không riêng tư thư giãn, thậm chí không nhạc thì chắc chắn là beauty salon cũng không đáng gọi. Ít nhất cũng phải được mấy cái giường êm ái, ánh sáng tối tối, rèm ngăn cách thì mình bỏ tiền ra là đã xác định là chỉ đến để mà làm facial, massage tàu nhanh thư giãn 1 tí xong là về, không đòi hỏi phải có được six senses này nọ.
    Còn spa thì lại phải cầu kỳ hơn như mọi người đã viết đấy, chủ yếu là phải đi xa vì thế revenue của spa mới được có diện tích rộng cần thiết để mà bày vẽ một chút, tất nhiên chủ đầu tư cũng nhất thiết phải có kiến thức thực sự về spa nữa.
  5. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    To chị Chic: chị nói đúng, vào những chỗ yên tĩnh, êm ái, tuyệt vời thì đúng là ngủ khì khì ngay rồi. Cũng đáng đồng tiền bát gạo, chấp nhận được chị nhỉ. Ví dụ như ở Zenspa ấy, lần đầu em đến tìm hiểu thôi, chẳng làm gì, chẳng mua gì, chỉ đến soi một tí cho sành điệu mà vẫn được welcome nhiệt tình; Mời nước, hoa quả, khăn lau, vâng dạ và cám ơn, kính cẩn đưa tiễn khi ra về,... Họ cũng có lý khi coi mình là thượng khách chị nhỉ vì sau đấy là em dụ được mẹ em đi đến đấy. (Nói nhỏ với chị, tài chính của em bây giờ vẫn toàn nhờ vào mẹ em thôi, em đã kiếm được đồng nào đâu).
  6. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thanh củi các bạn!
    Đưa bé cái nhà mình đi sờ pa cũng có cái hay, hóa ra là spa không phải chỉ dành riêng cho các mệ nhỉ. Lần sau mình cũng sẽ mạnh dạn tuyên bố với mệ đĩ nếu có hỏi: hôm qua anh đi spa! Hay!!!
    Cuối tuần đến cái Zenspa cùng mệ đĩ, ai dè lại có dịch vụ cho vợ chồng, hay tuyệt. Mệ đĩ nhà mình khoái quá cứ nghĩ là chúng mình đã cưới nhau từ năm ngoái. Thôi cũng được, chiều em nó tí, nước mơ ngon quá mà!
    Nhưng đúng là qua nhiều lần đi massage, thư giãn,... lần đầu mình thấy khác đúng như tinh thần bạn manuka nói đấy, chắc mình đã hiểu được phần nào cái Spa rồi.
    To các bạn trai: Thực ra, với 2h + chi phí thì nếu đưa GF đến Spa có lẽ hay hơn nhiều đến những chỗ "sành điệu" khác vì mấy lí do: không tốn phí, giảm cạnh tranh, nâng giá trị của mình, tự tin hơn nhiều trước mấy em "sống mãi tuổi 17". Nhưng cũng phải chuẩn bị trước câu trả lời cho mấy em nai tin: ai dẫn anh đến đây thế? He he
  7. hoaithu56

    hoaithu56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  8. hoaithu56

    hoaithu56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang rất phân vân không biết làm mặt ở đâu thì tốt đây. Trước đây mình vẫn đến làm ở belisima nhưng cô chủ ở đó là hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ vừa bị HIV/AIDS. Sợ quá. Nghe nói cô ta cặp với một ông đã có vợ và cả một đại gia ở Hà Nội nhưng không biết lây AIDS từ ai.
    Ai biết địa chỉ làm mặt nào hay hay thì cho mình biết với.
    Thanks
  9. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Híc tin này ấy nghe từ nguồn nào đấy? Chắc lại là 1 tin đồn thất thiệt gì đó thôi Lại như kiểu tin Diễm Quỳnh bị ung thư vòm họng ác miệng thật
  10. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hicc. Tin này chính xác ko chị vì em tcũng thích Bellissima lắm .
    Ngoài Belllissima ra em thấy nếu có điều kiện thì làm ở Qi của SSD tốt lắm

Chia sẻ trang này