1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~ Hanoi Spa - Beauty Salons Reviews ~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi TinyChick, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    /
    /
    ừ tớ cũng đang định mỗi tuần đi thử một nơi. bây giờ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu mà. chẹp, nhưng đâm đầu vào mấy cái này tốn kém thật đấy. suốt ngày bị mummy kêu là toàn tiêu tiền vớ vẩn danh sách những nơi cần thử thì còn dài ngoằng mà tiền thì hẻo nhưng đúng là làm cái này xong dễ nghiện ghê. tớ mới làm derma một lần, chất lượng chưa mĩ mãn như mong đợi thế mà 5 ngày sau đã thấy ngứa ngáy chân tay mặt mũi chỉ muốn đi tiếp có khi ko nên đi chỗ nào tốt quá ko thì bán nhà mà đi spa mất
  2. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa tới LêAqua,làm trong 60'', làm cũng đc, nhưng mình cũng ko hỏi các em ý dùng cho mình cái sản phẩm gì, hihihi
    Không gian ở đó ko đc thoải mái lắm, mỗi người 1 phòng thật nhưng cái phòng bé quá, thiết kế cũng ko có gì là đẹp, thế mà bạn nào lại nói ở đó đẹp nhỉ. Em lễ tân thì nói ngọng tùm lum , em NV làm cho mình thì thấy tất ta tất tải chạy xuống gặp mình vừa đi vừa phủi gấu quần (chả là em đang xắn quần đến đầu gối), tự nhiên có cảm giác hơi luộn thuộm.... ặc ặc, nhưng nói chung em ý cũng tạm đc, thứ 2 tuần sau ra chỗ đào tấn xem thế nào. Cảm ơn zim nhé
  3. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    bạn thân yêu nào cho mình cái review về SIAM SPA với. Mình có nghe đứa bạn thân khen 1 lần, mỹ phẩm Thái, mà thấy bảo kỹ thuật thích...
    http://www.spasiam.com.vn/vi/?v2t=home
    cảm ơn nha
  4. truongnhuhoanganh

    truongnhuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    mình kéo topic này lên,dạo này mặt mình nổi bung bét,mình muốn đi spa vừa trị mun vừa chăm sóc vết thâm sau mụn.ko biết spa ở hanoi chỗ nào làm tốt và hiệu quả nhỉ.mong cmt của mọi người để làm lại cái mặt tiền nào.chứ soi gương nhìn mặt mà chán quá
  5. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Em khoảng 1 tháng 1 lần đi hút mụn, tẩy da chết , đắp mặt - loại đặc biẹt 200k, ở Thái Dương cạnh đh Xây Dựng! Nói chung là okie! Các bà ý bảo em muốn có làn da nuột như bọn chị thì tuần xơi 2 lần cho chị
    Em đang tăm tia có nên tắm trắng ở đây không, họ bảo có 2 loại :
    loại tắm 1 lần : 1,5 triệu
    loại tắm 3 lần : 3,5 triệu
    Da kg đen lắm nhưng em mún tắm trắng cho nuột để làm cô dâu cho xinh, nhưng cũng băn khoăn lắm ạ, nghe nhiều người bảo đừng đi tắm trắng quá mà sợ. Em không lo khoảng bắt nắng lắm vì từ mùa nắng h ra ngoài e chơi quần dài áo dài cho an toàn, tối đến mới dám hở hang tý
    Hic, các chị tư vấn em với ạ, em nên tắm trắng trước khi chụp ảnh cưới hay chờ gần ngày cưới hẵng tắm các chị nhỉ ?
  6. ladypr

    ladypr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiện đang ở SG.
    Trong này tớ hay đi SPA Hoa Bằng Lăng ở trên đường Võ Văn Tần, từ Trương Định rẽ qua ý. Chỗ này rẻ mà làm ok lắm nha.
    Cho các bạn tý giá nhé:
    Xông hơi khô/ướt: 30k
    Massage tinh dầu đá nóng: 150k
    Tẩy da chết: 90k
    Dưỡng da: 90k
    Gội đầu + đắp mặt nạ: 30k
    Massage chân: 90k
    Xông ghế (xông âm đạo hị hị) 90 hay 150k gì đó tớ ko nhớ,
    Nói chung giá cao nhất là 150k.
    Tớ hay xông hơi + massage đá nóng ở đây.
    Tẩy da chết thì ko hiệu quả lắm vì tớ về nhà vẫn kỳ ra ghét
    Chỗ này rất đông khách các bạn ạ!
    Hôm nào qua thử xem!
    Nhân viên cũng rất lịch sự.
    Đặc biệt là khi mình vào thì họ sẽ cho mình ngâm chân vào nước chanh ấm, sau đó mới đi làm các dịch vụ khác.
    Đặc biệt là ở đây ko thu tiền TIP.
  7. YellaYiYi

    YellaYiYi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    e thấy spa forever - tự dưng quên tên đường..- chỗ gần ra trần nhân tông í ..rất được...
    giá cũng ko đắt - quên béng nó bao nhiêu - nhưng vừa tiền - thậm chí còn là rẻ nếu so với Thu Cúc ..Ở Thu cúc đắt hơn mà chỉ có mặt còn ở Forever trog lúc đắp mặt thì nhân viên có matxa ngực cho mình rồi bóp tay chân và bôi kem dưỡng tay chân ...
    nhân viên có tay nghề
    đồ đắp cũng là đồ thiên nhiên - quả cũng có - hoa cũng có - e bị mụn nên hay đắp rong biển ..
    a ..ở forever cũng bán mỹ phẩm ..nói chung là mỹ phẩm thì ko rẻ - tiền nào của nấy nhưng mà xịn và chính hãng ..^^
    Được yellayiyi sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 20/05/2009
  8. ducvst

    ducvst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ấy thử qua Ocimi, 35 Hàng Bè đi. Ở đó trị mụn bằng mỹ phẩm Dermalogica, giá cả hợp lý, đi vào ngõ nhưng không gian bên trong thoáng, đẹp. Mấy em nhân viên cũng nhẹ nhàng, dễ chịu nữa.
  9. YellaYiYi

    YellaYiYi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  10. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Tuy chủ đề quá lâu không được bàn tới nhưng mình bức xúc quá đành phải up nó lên.
    Chính xác bức xúc vì người quản lý của Healthy Joy - số 24 ngõ 34 Vạn Bảo.
    Cụ tỉ một tí: Mình được bạn tặng một thẻ VIP của HJ. Dù ở thẻ ghi rõ mình sẽ được 2 lần chăm sóc da mặt trị giá 500k và 2 lần chăm sóc mắt trị giá 360k...nhưng mình vẫn gọi điện thoại tới nhân viên HJ hỏi cụ thể. Nhân viên lễ tân nghe điện thoại khẳng định: thẻ của chị có giá trị như vậy và mình cx nói rõ đây là thẻ bạn chị tặng, mai chị sẽ đến làm vào 13h và đặt 2 chỗ.
    Ngày hôm nay trời nắng chang chang nhưng cx thấy mát lòng khi nhân viên HJ nhã nhặn chào đón. Mình vừa vào nói luôn. Chị là ABC đã đặt chỗ trước - 2 mặt từ chiều qua. Một nhân viên gọi một n/v khác. Một cô bé đi ra. Xem thẻ của mình rồi xem sổ khá lâu, cô bé nhăn nhăn mặt rồi nói: ?oChị ơi vì thẻ của chị được tặng nên chị chỉ được làm một người thôi.?
    Nghe thấy thế mình đã cảm thấy HJ không Ok rồi nhưng mình vẫn nhẹ nhàng nói:. ?oNếu quy định như vậy sao em không ghi rõ trên thẻ, sao không giải thích với chị ngày hôm qua, để chị đỡ mất công rủ bạn tới đây?? Nàng đó đáp: ?oNếu chị bảo thẻ của chị được tặng, n/v hãng sẽ giải thích rõ cho chị.? Mình lại tiếp tục: ?oChị có nói rõ là thẻ của chị được tặng và đặt 2 mặt mà. Cô ta nhăn mặt. Nhìn thái độ đó mình nói luôn: Sao em máy móc thế nhỉ? 2 lần thì là 2 mặt, vậy chị làm luôn 2 mặt một lúc không được à? Cô ta giọng rất ban ơn và lạnh lẽo: Vì chị đã tới nên thôi, em làm luôn cho chị nhưng đúng ra là không được...(Chán quá trời: Thẻ tặng là một cách PR cho hãng, khách hàng chấp nhận tới cho các cô bôi bôi một mỹ phẩm lạ hoắc lên, trở thành chuột bạch đã là tốt rồi vậy mà?). Nàng ta còn hỏi đi hỏi lại là ai tặng cho chị ạ, tên là gì, làm ở đâu cứ như tra hỏi ấy?Cung cấp mấy thông tin đó đối với mình không thành vấn đề nhưng thái độ của em ấy hỏi chắc chả mấy ai hào hứng trả lời?(Chưa kể mình ko rõ bạn mình được tặng thẻ này ntn nhưng mình tin chắc cx ko phải HJ biếu không cho không vì thẻ có giá trị lớn ?" không như các hãng khác chỉ mời khách thử một lần làm mặt cơ bản?)
    Nhìn thái độ của nàng ta mình đã muốn quay về rồi nhưng đúng lúc đó nhân viên khác cx chào và hỏi vài câu sau đó mời bọn mình lên gác để massage nên mình cho qua...không đôi co bàn cãi nữa.
    Lên phòng thì cx có điều hòa, nhạc hay nhưng quần áo để thay thì không thơm tho và sạch sẽ cho lắm. (Cảm nhận đầu tiên: Đã là nơi làm đẹp trước tiên phải sạch nên mình hơi thất vọng?) HJ không có tủ để đồ cá nhân cho khách (Hoặc có thì mình cx ko thấy nhân viên hãng giới thiệu). Tay nghề của 2 cô bé làm cho mình và bạn mình khá vững, thái độ nhẹ nhàng, dễ chịu. Mình cx hỏi qua về thẻ làm dài hạn của HJ và cx tính sẽ tới đây thử lần nữa ?" làm body chẳng hạn. (Có một điều đáng nói là ở đây hơi ồn ?" không phải vì tiếng ồn ngoài phố phường mà ồn vì nx nhân viên khác đang nghỉ nói to quá, bàn chuyện rất rôm rả?). Nếu mẹ nào thích làm với máy thì xin nói rõ tiếp ở đây không có máy gì trừ máy xông hơi.
    Nhưng ý định tới đây chuột bạch lần nữa tiêu tan vì khi làm xong, xuống tầng một, lại thấy em quản lý mặt lạnh te trong khi đó một hai nhân viên khác thì chào hỏi chị làm xong rồi ạ, chị thấy chỗ em làm ntn, v.v và v.v?Vì các em vẫn cầm thẻ VIP đó của mình nên mình xin lại. Một em nói: Thẻ của chị hết rồi ạ, bọn em giữ lại thẻ. Mình lại nhìn em quản lý, thấy cô ta vẫn lạnh te như lúc đầu và mình ngán ngẩm nói: Uh thôi chị về. (Chả buồn đòi lại cái thẻ còn 360k massage mắt nữa.)?
    Sao trong thời buổi kinh tế thị trường như vậy mà lại có một người quản lý ngành dịch vụ tồi như thế chứ. Xin nói rõ hơn mình cx góp ý cho nhân viên của HJ: Chị thấy quản lý của em quá tồi?và được biết thêm cô ta có chức Viện phó. Ặc ặc, nghe to quá, thôi sợ quá, chạy mất thôi. Mình cx thương cho HJ khi đã có một quản lý, đại diện cho hãng tồi như vậy. (Nhất là khi thấy quy mô của HJ khá lớn vì có nhiều showroom ở Hà Nội cũng như các tỉnh khác?)
    Lần sau có ai mời miễn phí tới HJ Vạn Bảo chắc mình chạy xa vì nàng Viện phó này.
    Bài của mình hơi dài mong cả nhà thông cảm!

Chia sẻ trang này