1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~ Hanoi Spa - Beauty Salons Reviews ~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi TinyChick, 17/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zenspa

    zenspa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã có những ý kiến đóng góp tốt đẹp cho Zenspa. Qua những thông tin của các bạn, chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng hình ảnh của mình tốt hơn nữa qua công tác dịch vụ nhằm đáp ứng được tình cảm của các bạn.
    Hiện trang web của chúng tôi đang cập nhật thông tin hàng tuần, mời các bạn tham khảo và cho ý kiến nhé.
    Một lần nữa chân thành xin cám ơn.
  2. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Ah, zenspa cũng vào đây rồi này, chuyên gia ở đây rồi có gì hỏi luôn đi chị em
  3. huongntn

    huongntn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhe!
  4. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Điểm này có thể là anh Thuyền chưa biết hết rồi. Wat đảm bảo với anh Thuyền là việc các hãng lớn chỉ sản xuất CASE (vỏ hộp phấn) ở Trung Quốc, Đài Loan, còn sản xuất ruột phấn ở Châu Âu hoặc Mĩ là có thật anh Thuyền ạ. LANCOME, CLINIQUE và SHISEIDO có làm như vậy. Wat chưa thấy ở hãng bên nước ngoài bán các ruột phấn mà sản xuất ở TQ or TW của các hãng này, nhưng họ có bán CASE made in China/Taiwan đi kèm với Ruột made in US. Và các đồ gift đi theo cũng vậy, ví dụ túi đựng và gương made in china, nhưng cái sample thì vẫn made in American or somewhere.
    Make clear với anh một chút vậy thôi, có thể ở Dallas nơi anh ở (nghe "tây" nó đồn vậy) thì các hãng mỹ phẩm không bán case made in china/taiwan và ruột made in america/... như vậy nhưng các hãng có chính sách đó là thật đó anh ạ.
    Nói vậy cũng không phải là khẳng định ruột phấn mà bạn gì đó mua phải là chắc chắn made in America đâu nhé, tớ nghĩ bạn tốt nhất lên cửa hàng mà làm rõ bạn ạ, bỏ cả đống tiền để mua cái tem mà lại không có thì
    Cái này Wat hoàn toàn đồng ý. Bây giờ đi đâu cũng có hàng TQ, Wat thấy người tiêu dùng nước ngoài người ta có quan trọng nơi sản xuất nhưng cái người ta quan trọng hơn vẫn là Brand name. Ví dụ máy tính IBM sản xuất ở TQ nhưng vẫn được ưa chuộng đó thôi. Miễn rằng đó không phải là hàng rởm/giả (không được license mà vẫn sản xuất - kém chất lượng).
    Nhưng mà Wat cũng vẫn có niềm tin vào việc mua đồ ở Việt Nam chứ không đến nỗi phải đích thân đi ra nước ngoài đâu á.
    Sorry Mod vì xì pam Chúng ta quay về với các beauty salon nào...
    Được watwillbewillbe sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 18/01/2006
  5. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các chị ở Zenspa nhé, em rất thích chỗ các chị.
    Có điều, em sống ở xa nên không có điều kiện tới đó nhiều (mà xiền thì cũng không nhiều lắm). Nhưng nếu có cơ hội là em sẽ lại đến đấy.
  6. dory

    dory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi là làm facial o Qi thì chắc đương nhiên dùng Shiseido rồi phải ko? Cho tớ cái giá là facial được ko? Tìm web của Qi ở SG hoài mà ko thấy.
    Tớ đang phân vân giữa Spa Tropic và Qi...mọi người góp ý cho tớ với.
    Thanks
  7. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị ở SG thì nên vào Spa Tropic.
    ST em thấy thích hơn Qi bởi vì: phong cách trang trí lãng mạn hơn (Q thì hiện đại hơn nhưng em thiên về món classic), ST có sự thân thiện, gần gũi hơn, giá tiền thì the same,
    Rời ST khi làm xong, em thấy thư giãn hơn khi được tiễn đưa với những nụ cười thực lòng so với những cái máy chào bên Q.
  8. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mạch này của các bạn đang hay sao chẳng thấy mấy chuyên za tiếp tục thế nhỉ? Trong chỗ mình bây giờ (T26) cũng thư giãn lắm, mấy đại gia ngày nào cũng sờ pa.
  9. loveactually1313

    loveactually1313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có kinh nghiệm đau thương với cai Arosa đó xin chia sẻ với mọi người. Cũng tại đọc báo Hoa học trò thấy quảng cáo bùi tai quá nên ham hố đi luôn. Thời gian của em bị hạn chế nên các chị nhân viên lên cho quả lịch trình 3 buổi một tuần hứa hẹn này nọ là sẽ giảm mụn, giảm nhờn và giảm đỏ 70 % gì đó. Còn nói nếu làm trọn gói như vậy sẽ được giảm tiền rất nhiều so với làm lẻ, được khuyến mãi tiêu độc, và phải làm thường xuyên liên tục mới hiệu quả. Đang đau thương với cái mặt cộng với những lời ngọt như mía lùi của chị tư vấn viên xinh đẹp nhất cái mĩ viện đó mà em đặt tiền trọn gói luôn, tầm 8tr ruởi thì phải.
    Cứ 3 lần một tuần em lại lóc cóc lên rõ xa để theo lịch trình. Công nhận các chị nhân viên của mĩ viện trông rất không... chuyên nghiệp. Các chị đè em ra mắm môi mắm lợi nặn, bóp làm cái mặt của em đỏ lựng cả lên. Hôm đầu còn thấy đeo găng tay, hôm sau trở đi thấy chẳng găng, chẳng tiệt trùng gì hết. Cả một buổi làm hai tiếng đồng hồ mà chắc các chị thay nước rửa mặt cho em được hai lần. CÒn vụ chiếu ánh sáng để hút nhân mụn em chẳng hiểu tại sao lại làm sau cái công đoạn nặn mụn. Thú thật lúc nói đến vụ chiếu ánh sáng em cứ tưởng đến rồi nó chiếu ánh sáng làm nhân mụn trồi lên rồi dùng máy hút nó ra, tất cả bằng máy móc chứ không ngờ được đến kiểu nặn mụn thủ công của chị em nhà mình, là tác nhân của mấy cái sẹo lõm mới của em hiện tại đây mà các bác sĩ chuyên khoa cấm tiệt không nạn bóp gì hết. Em không hài lòng chút nào nhưng hối không kịp vì em đă đóng tiền mất rồi. Em định liều làm tiếp xem thế nào vì còn dịch vụ IPL, collagen gì đó mà em nghĩ chắc cũng không đến nỗi. Mà chiếu ánh sáng xong em chẳng thấy mặt em đỡ đỏ đi tí nào. Rồi thì đắp mặt nạ trong khi mặt đang bị tổn thương như vậy làm em xót không chịu được. Nói chung xong mỗi buổi mặt em như bị phù. Mỗi buổi xong đều có ghi chép gì đó về tình trạng mặt của khách hàng để điều chỉnh lịch trình nghe có vẻ chuyên nghiệp và chu đáo lắm, nhưng nếu các chị nhin bảng lịch trình của em thì ngày nào xong em cũng kêu ca đến buổi cuối cùng mà cấm có thấy sự thay đổi nào cho cái mặt của em. Dần dần thấy cái mặt em không đỡ các chị cũng đâm ra sợ và cách các chị ấy làm là... né tránh và tiếp tục cái lịch trình ban đầu, cũng ít hẳn việc hỏi han ghi ghi chép chép gì hết. Lại còn vụ bắn IPL gì đó em làm 3 lần kết quả là bị mấy cái sẹo nhỏ nhỏ do bi bỏng trên mặt khó coi lắm. Vì cái máy IPL đó lúc bắn vào mặt mình loé sáng giống như kiểu bóng đèn nổ đó, lông mặt cháy khet lẹt, hic. Xong chả thấy sẹo với thâm mờ đi một tí nào cả. Thế mà nó kêu cái đó làm 2 lần là hết sạch vết thâm. Còn cái mặt nạ thảo dược của nó mới khiếp chứ. Lúc làm hệt như lấy giấy ráp chà lên mặt mình, nó rát bỏng và đau tận cùng. Cái đó các chị nói nó làm mờ thâm, mờ sẹo lõm, làm một lần là ok. Sau khi làm thảo dược xong mặt em bị bong da, lúc đầu sướng, tưởng bong da xong mặt sẽ đẹp, nào ngờ còn tệ hơn lúc đầu, mụn lên rầm rầm đã đành, da mặt sẹo lõm nổi rõ hơn, nói chung em xót xa cho cái mặt em lắm sau khi điều trị ở đó. Em trốn luôn, không dám đến cho người ta đụng cham gì đến mặt em nữa thì nó lại còn đỡ hơn mới đau xót chứ. Thế là em mất tiền và phải trả giá cho cái mặt còn tệ hơn chứ không cải thiện đuợc tí nào.
    Đáng lẽ em cũng ngậm ngùi biết phận mình gà phải chịu chứ biết làm sao, nhưng các chị ấy còn gọi đến xem mặt mũi làm như có trách nhiệm lắm. Em cũng đến, ngồi nói chuyên đàng hoàng. Em kêu ca mặt em không hề được một phần trăm tiến bộ nào chứ đừng nói đến 70% như các chị nói dù em đi rất đầy đủ và thực hiện đúng những gì các chị ấy dặn. Chị quản lí kêu em để cho chị 3 ngày cuối để thực hiện lời đã hứa mới buồn cười chứ. Cả mấy tháng cũng chỉ từng đó dịch vụ và dù em kêu ca suốt cũng chẳng ai đoái hoài gì tới thì 3 ngày ăn thua gì chứ. Em nói em không còn thời gian và cũng không đủ lòng tin nữa thì các chị ấy kêu đó là lỗi tại em không cho các chị ấy cơ hội. Rồi thì cãi để cố tình đổ lỗi về phía em toàn những câu ngang phè phè. Em cú quá không chịu được, trẻ con làm sao mà cãi lại nổi bà chị mồm dẻo như kẹo lúc dụ người ta làm rồi cũng lại dẩu mỏ lên căi nhau cùn chẳng thấy có cái câu quái nào hợp lý ca. Em biết thân biết phận trong thời gian ngắn không thể có cách gì thần kì cho mụn khỏi được, âu cũng là lỗi mình chịu nhưng cái kiểu xử sự của nhân viên Arosa thì không ngửi được. Giờ có cho tiền em cũng cạch không bao giờ thèm vào dù chỉ để massage chứ đừng nói đến chuyện chữa trị gì hết. Kì thực em cảm thấy nhân viên ở đấy chẳng có kiến thức gì sâu sa cho lắm về mụn mà dám giơ cái mác to đùng trị mụn siêu tốc. Điển hình là chị tư vấn căi nhau với em những cái rất buồn cười về kiến thức mụn.
  10. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    @ loveactually1313: xin chia buồn, đúng là tiền mất tật mang. Hơn 8 triệu bạc có ít đâu. Mà sao ở mình lắm những cái gọi là TMV loè bịp thế chứ. Cái nào cũng quảng cáo nghe cứ như là có thuốc tiên ấy.
    Tớ nghiệm ra thế này, những TMV nào mà càng quảng cáo nghe thật càng hấp dẫn thì càng là những TMV thiếu trách nhiệm. Vì thực ra nếu là những TMV có trách nhiệm thì chẳng bao giờ người ta có thể dám đảm bảo là ai qua điều trị cũng khỏi 100%. Không bao giờ như thế được cả, còn tuỳ cơ địa từng người. Người ta chỉ có thể đảm bảo rằng nhân viên của họ chuyên nghiệp, quy trình điều trị hiệu quả, điều kiện vệ sinh tốt, thuốc thang mỹ phẩm họ có là hàng tốt, xịn vv... như thế là đủ rồi.
    Những cái TMV như Pasma sống được có lẽ là chỉ nhờ những chị em bán hàng không để ý hoặc không có kiến thức nhiều về mỹ phẩm, cứ nghe bùi tai là đến giao cái mặt cho họ thích làm gì thì làm, vừa làm vừa buôn dưa lê buôn dưa gang với nhân viên. Chứ người có hiểu biết thì chẳng bao giờ đến lần thứ 2.
    Vậy cho nên trước khi giao phó khuôn mặt quý giá của mình thì mọi người nên xem review ở đây
    Hic, thế mà tớ mới được trúng thăm 1 cái phiếu chăm sóc da mặt ở Pasma trị giá 800k. Thế này thì không thể giao trứng cho ác được rồi. Không biết ở đấy nó có bán mỹ phẩm không để dùng thẻ đấy mua, gọi là vớt vát tí cho khỏi phí :(

Chia sẻ trang này