1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Hanoians Lonely *** *** Hanoians Lonely*** Mừng nhà mới, chào đón một Mùa xuân ấm áp và Mùa hè b

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anbeo250, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    tình hình là số em đúnglà số con rệp.....vừa mới xem điểm xong...thế mà thế nào nó lại ghi điểm thi của em là 0 mới đau chứ.........ngỳa cá tháng tư nên máy có cũng chơi mình hay sao ý....lát lại fải đi kiện....buồn ế....
  2. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà một ngày vui vẻ
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Hết Ngọc giờ lại đến chị Witch nữa, chị thì e ko dám doạ như N rồi (ko lại mắc tội đe doạ người thi hành công vụ ), khổ cái thân mình được tiếng mà chẳng được miếng, chứ đâu được như ai kia, được các bác già nhà mình lập hẳn 1 chiến lược đốn rừng chứ
    @ Anh HA lại còn gây thù chuốc oán cả bên GS rồi hử
    @ Nấm có vẻ ấn tượng vụ chim từ hải nhỉ, rứa Nấm có ấn tượng với chủ của con chim Từ Hải ấy ko e
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao dạo này e toàn ngủ mơ về thuyền với bỉn thui Chai ạ, chết dở, tương tư Chai với lọ nặng lẳm rùi (ko hiểu là sau câu tỏ tình thắm thiết này mình có được ngồi trên entry của ai ko nữa )
  5. anbeo250

    anbeo250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ đi câu và nghe truyện về một loài chim lạ, nấm mấy hôm hông ngủ đoá., chắc chắn là ấn tượng rùi.
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em nhé vì anh thầm thương trộm nhớ người khác rồi.Nhưng người ta lại ứ thương anh .Vậy thì bây giờ anh phải làm sao hả em P.Em có thể cho anh lời khuyên không.Cảm ơn nhiều.Thế mà!
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chim lạ thì ấn tượng là phải rồi, gì chứ chim lạ có phải rẻ đâu, chí ít cũng đắt hơn chim thường, bán 1 con có khi đủ tiền mời cả làng trà đá í chứ lị
    [nick]
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 01/04/2008
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Xì thương e đây này, đừng bỏ gần tìm xa thế chứ
    Chị witch ạ, giờ đây cái con Chim Từ Hải của thằng Đạt đã đi bảo tàng từ lâu rồi ko làm ăn buôn bán gì được chị ạ ko thì e cũng kiếm ít xiền rồi
  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đừng bỏ gần tìm xa như thế chứ
  10. nampro2512

    nampro2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng chứ chị P.....chủ của nó to thế mà để nó thành con chim Từ Hải thì fải ấn tượng chớ...
    @ chị W : cảm ơn chị W nhá...ôi nghe giọng chị W thật nà ngọt ngào...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này