1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Hanoians Lonely *** *** Hanoians Lonely*** Mừng nhà mới, chào đón một Mùa xuân ấm áp và Mùa hè b

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anbeo250, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào nhà mình vào trường Thủy Lợi chơi đê!
    Mình có quen 1 cô bạn ở đó.
    Ấy phết.............
  2. anbeo250

    anbeo250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    èo, có 1 cô bạn mà HA rủ cả nhà vô chơi.., ấy phết thì cũng chuyết
    cả nhà mình chuẩn bị đi chống vỡ đê, đắp đập Thuỷ lợi nhá.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ngày mới.Vào đọc thấy buồn quá vì có người lại bỏ mình đi cưa người khác thì còn gì đau đớn hơn.Thế mà!
  4. sungthep

    sungthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chít thật,thế thì phải xem lại bản thân mình đi,chắc tạo nên lỗi lầm gì thì ng ta mới bỏ mà đi cưa ng khác chứ,ko ai lại tự nhiên bỏ đối tượng đâu,nhất là bỏ một ng "duyên dáng và đáng yêu như Chai"
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Một người cưa thì bị chê là cưa nhựa,còn một người thì lại bỏ mình.Thế theo măttroi bây giờ phải làm thế nào để tot cho cả hai.Thế mà!
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Trái tim của mình lâu lắm mới xuất hiện đây. Hello trái tim của anh.
    @P: Hóa ra em thích anh vì mấy tiếng Hứt Hứt của anh sao? Nghe như thương hại ấy nhỉ?
  7. sungthep

    sungthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    th
    thế chứng tỏ rằng trên đời này vẫn còn những ng trình thấp,chưa biết hết giá trị đích thực của Chai,nếu đã thế thì thôi luôn,vậy mới tốt cho Chai,chứ cần gì tốt cho cả hai.Chai cần gì mất công suy nghĩ nhiều,chẳng phải lúc nào cũng có em sãn sàng "wuy dưới chân" nếu có một cơ số g hay sao.Tớ mà thế,tớ bỏ công sức vào đầu tư làm giầu.
  8. anbeo250

    anbeo250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    hì, cưa nhựa à,,. mới nghe lọai cưa này đấy..
    chắc chưa biết laọi cưa mới này nên chê thôi.
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tại anh chả đầu tư tử tế cho cưa j cả,cưa j mà toàn mua ở chợ Đồng Xuân theo lô bán rẻ thì thảo nào mà chả bị cùn,bị hỏng.Đầu tư hẳn hoi ,cho đáng đồng tiền bát gạo thì có phải đỡ phải day dứt ntnày ko
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chai ạ, e cưa a mãi a ko đổ, con gái có thì e cũng phải tìm chỗ nương tựa chứ, làm hòn vọng phu mãi sao được a, thế thì mệt mỏi lắm a phải chúc phúc cho e chứ
    Anh Ếch ơi, sao a lại nói thế, đấy là cảm động thực sự chứ, trong tình yêu làm gì có chữ thương hại, xem ra a vẫn chưa thực sự hiểu e sau thời gian dài chúng ta típ xúc rồi(nói xong mình tự thấy cảm động)
    Khanh nói đúng là " chí ní chí ní"
    Ngọc à thế e đã đầu tư đáng đồn tiền bát gạo chưa e, kin nghiệm từ bản thân ra có khác, hùng hồn quá .
    Chị witch ạ, riêng lại Hịp tồ (a Vượng nhà e đấy) chị cứ oánh thoải mái, cần cho thêm vài quả táo nữa chị ạ, biết đâu ăn táo xong bớt tồ Lúc ấy lại cám ơn vợ bé nhỏ ý chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này