1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Hanoians Lonely *** *** Hanoians Lonely*** Mừng nhà mới, chào đón một Mùa xuân ấm áp và Mùa hè b

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anbeo250, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cũng thế, luôn luôn là Chai đầu tiên, Chai trước hết.
    Anh biết vị trí của mình ở đâu rồi
    Trong trái tim Chai là số 1 phải không em?
    @Sao Khanh xinh tươi vào mà không nói với mình câu nào nhỉ? Chẳng nhẽ ai cũng quay lưng lại với mình
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Theo em giải pháp nào để có thể không bị gọi là cưa nhựa nữa.Mà đi cưa thì ai lại đưa đồng tiền bát gạo ra so sánh nhỉ.Người ta quan trọng nhất ở tấm chân tình của trái tim thôi.Thế mà!
    @P:Em ơi mặc dù anh phải đau lòng nói với em rằng anh sẽ ra đi nhường lại chiến trường cho anh EX thôi vì anh không thích có sự chiến đấu đâu.Thế mà!
    @ex:Em từ bỏ rồi em nghĩ là anh sẽ dễ dàng hơn để có được trái tim em P nhé.Chúc anh thành công [beige]mặc dù hơi a cay nhưng sẽ trả thù vào lần sau[/beige].Thế mà!
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Chai ơi, thôi không phải thế đâu. Vì anh đã đau khổ nhận ra rằng, trong tim P chỉ có Chai và Chai thôi.
    Anh buông súng ở đây!
    Anh mới nhận ra rằng chỉ có em Khanh xinh đẹp là thầm lặng yêu mình thôi.
  4. anbeo250

    anbeo250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế 2 bạn này coi em P nhà mình là cái gì mà cứ thẩy qua thẩy lại thế, tệ thật..
    P ơi, em bảo nấm lấy roi ra xử lý đi chớ..
  5. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Thì ấy nên e mới rủ!
    Cơ mờ nếu nói nick ra chắc sẽ có nhìu người mún bít lắm ý á.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha!
  6. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    ỦA TÉ RA NÀ NGHỈ HỬ, ĐI SỚM XẾ
  7. kimkiem1

    kimkiem1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    nghi lắm cơ, nghi lắm cơ, hay là chơi trò chiếc nón kỳ cục nhở, kẻ mà ai cũng bít là ai ý,
    có 1 chữ c :D
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    SAo hả chị?Em có kinh nghiệm nào đâu chị,thì cùng lúc anh chai cưa mí em liền nên em mới bảo anh chai phải dùng cưa sắt xịn,cưa dứt điểm chứ lúc thì cưa nhựa lúc cưa sắt làm sao mà đổ đc.Còn em đã bao h biết cưa ai ntn đâu mà biết đầu tư
  9. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Có phải nghỉ đâu.
    Vưỡn ở đây nè!
    Không phải chữ cục đâu mà đoán chữ "c" bác ê!
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0

    Tại anh chả đầu tư tử tế cho cưa j cả,cưa j mà toàn mua ở chợ Đồng Xuân theo lô bán rẻ thì thảo nào mà chả bị cùn,bị hỏng.Đầu tư hẳn hoi ,cho đáng đồng tiền bát gạo thì có phải đỡ phải day dứt ntnày ko
    [/quote]
    Ngọc náh,sao chê kưa ở địa bàn nhà Tr thế.Đấy là tại anh Chai tham rẻ nên mua phải kưa lởm mà.Đâu phải tại chỗ bán đâu.Tự ái ghê cơ?Vụ này phải tính = mấy lần rửa máy ý nhể??
    Hum nai thật hạnh phúc,từ khii đi làm ,lần đầu tiên em thò mẹt ra khỏi NH lúc 5g.Hic,mặc dù đang đọc dở truyện hay nhưng gác lại,mai đọc típ vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này