1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Hanoians Lonely *** *** Hanoians Lonely*** Mừng nhà mới, chào đón một Mùa xuân ấm áp và Mùa hè b

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anbeo250, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì anh H.A chăm ngủ sớm thế.Bắt chước cái nào.Chúc cả nàh ngụ ngon.G9
  2. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ô...em chưa vào nhà chào mọi người ngày mới đã kéo nhau đi ngủ hết thế kia ròai à????thế thôi mọi người về fòng ngủ hết đi nhá...em ngồi fòng khách xem tivi lát em ngủ roài em khóa cửa cho..khộ dạo lài nà nhìu trộm nắm..
    @ chị Tr : gặp cả 1 tiểu đoàn tập bắn cơ hà chị??? sao chị với bạn c hị ko oánh cho mỗi đứa 1 fát...em nà em ghét công an nhắm í...hôm nai em đi chơi...để í nhìn cá vàng ế nà tí nữa ngã khỏi xe....khhổ ế....
    @ all : hôm lai nhà em bị cắt điện...mai sẽ đén nhà ai nhỉ???nàh em nà nhà em đi mua mấy cáci cây quạt sạc điện fòng sẵn...eo ôi...giá ló tăng kinh dị...mơi shôm kia bố em mua hộ bác em cso 55ok 1 cái..thế mà hôm lay đã nà 700k rồi...cả nhà đi mua quạt đi ko mấy hôm lữa mất điện ló nại tăng lữa thì khổ..
  3. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0


    Tớ đã từng là crazy Fan của Triệu Vi
    Film "Đêm Thượng Hải" tớ đã xem
    một đêm dài và có rất nhiều chuyện xảy ra, tiết tấu film nhẹ nhàng, khá lãng mạn tuy vậy thì tớ thích phim "trà xanh" hơn, phim đó tiết tấu lạ, tớ xem lần đầu xong k hiểu nội dung thế nào luôn (trước đó đã đọc giới thiệu film rồi đấy). Đang muốn kiếm lại film này bản phụ đề tiếng Anh xem có khá hơn tiếng Việt k, mà chả có ai đi TQ để nhờ mua hộ.
    Film mới thì tớ chỉ biết có mỗi "Xích bích" nhưng phim này chưa phát hành
    Còn lại Triệu Vi có 2 phim tớ chưa được xem:
    - Cuộc sống hậu hiện tại của dì tôi
    - Cảm ơn anh từng yêu em
    Còn 2 film TH
    - Xa thần
    - Kinh hoa yên vân
    chiếu vào h k phù hợp lắm nên chỉ xem được bập bõm

    [nick]
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 11/04/2008
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chị witch ạ, Chị Sừng thép thường xuyên đi TQ lắm đấy chị, chuyên buôn bán xỉ và lẻ các loại đĩa, chị cứ nhờ chị ạ Mà có khi chị ý sắp đi du lịch TQ tiếp đấy.
    Mà nick kia chị xuống rồi mà vẫn lấy nick này đi tuần à chị.
    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nhé
  5. kimkiem1

    kimkiem1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ớ, trà xanh, có phải là cái chiện mà có 2 cái đứa hùi bé tình cờ chụp ảnh chung, rùi lớn lên gạp nhau, có cái vụ bánh trái rì đới phải rắc trà lên mới ngon phải hông, nhớ nhất chi tiết đấy :D
    xem tiết tấu lạ, thì phải kể dến xuân hạ thu đông, dưng mà ko có triệu vi :D
  6. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bàn đến fim à?
    Thế đã ai đọc hay là xem fim "Trà Hoa Cúc " chưa
    Mình là mình xem ồi......... Mún kể hok
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0


    @kimkiem1: (nội dung này là dich theo giới thiệu về film
    Link: http://www10.ttvnol.com/chinese/173362/trang-23.ttvn)
    Nội dung của fim TRÀ XANH đại thể nó như thế này: Wu Fang ( cái này dịch ra chắc là Vũ Phương) là 1 cô giáo ( female master) cô tham gia vào một câu lạc bộ làm quen. Ngày lại ngày, Vũ Phương đều chọn trà xanh trong những buổi gặp mặt bởi vì cô tin vào những điều mà Lang Lang nói: từ cốc trà cô có thể thấy được tương lai tình yêu của mỗi con người. Chen Ming Liang ( Trần Minh Lượng) nghĩ rằng điều này thật ngớ ngẩn. Lượng không biết về trà xanh nhưng anh ta có thể dám chắc rằng anh ta biết tất cả về phụ nữ. Lượng nghĩ rằng phụ nữ có thể được chia ra làm 2 loại chính: phức tạp và lãng mạn. Những phụ nữ phức tạp có rất nhiều con đường và khả năng, và khi đứng trước những phụ nữ như vậy người đàn ông rất dễ thất bại. Trái lại, trước những người phụ nữ lạng mạn người đàn ông rất dễ đánh mất chính mình bởi vì họ không biết con đường nào khác vào cũng không biết có bao nhiêu người cùng tiến đến cùng mục tiêu như mình. Vũ Phương & Minh Lượng, với quan điểm về tình yêu & quá khứ của riêng mình, cùng bước vào 1 cuộc phiêu lưu tình ái mới. Nhưng Minh Lượng sớm nhận ra rằng trong cuộc chơi này có một người nắm chắc chìa khoá để trở thành người chiến thắng đó là cô gái bí ẩn mang tên Lang Lang. Nếu 2 thế giới là 1 cái cốc thủy tinh, Vũ Phương & Minh Lượng là trà ở đáy cốc và Lang Lang là nước được dùng để pha trà. Nước pha trà sẽ quyết định xem trà sẽ xoáy theo chiều nào. Họ sẽ gặp nhau như thế nào, nhịp điệu của con tim liệu có đổi thay??.. muốn biết diễn biến tiếp theo ra sao , xin mời các bác xem fim rùi sẽ rõ.
    Ý nghĩa phim là thế này này: (bài của bác @aqcharles, bài đầu tiên của trang 38)
    Link: http://www10.ttvnol.com/chinese/173362/trang-38.ttvn
    [nick]
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 11/04/2008
  8. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Không biết có còn ai thức không?
    Dưng mờ thức thì cũng chả sao....... He he he........
    Căn bản là mình đang xem đá bóng!
    1 trận đội khách đang dẫn
    1 trận đội nhà đang dẫn. Chấm hết!
    Mình đi xem tiếp!
  9. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0

    Chú sai rồi.Chấm chưa hết.
    Còn 2 trận nữa khách đang đều đangdẫn trước 1 và 2 không.


    [nick]
    Được luckylluke sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 11/04/2008
  10. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Chú kiểu gì mà lại dùng cái font chữ này? Cỡ chữ này?
    Tội này là tội mạo danh giả mạo chữ ký!
    Giả dạng nét chữ để làm lung lay đối phương!
    Giả dạng nick để ném đá đối thủ!
    PHẠT! Chấm hết!
    Mình đi ngủ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này