1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Hanoians Lonely *** *** Hanoians Lonely*** Mừng nhà mới, chào đón một Mùa xuân ấm áp và Mùa hè b

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anbeo250, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @vic bel : :D hum qua nhìn thây quả hat tríc tí đang uống nước, tí nữa thì phun vào màn hình :D, may mà mình cắt xong dây đen roài, từ đầu tháng tới giờ chưa làm hỏng cái rì.
    @Q : chuk mừng sinh nhật em Q xinh đẹp nhé
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Em là e chẳng hiểu "Tí đang uống nước" hay là đang "uống nước tí" Các bậc cao nhân nói nhìu quá e ko hiểu được ý thâm sâu của nó hihi
  3. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Hic,lóp ngóp đi ngủ rùi nhưng nhớ ra chưa chúc cả nhà ngủ ngon nên em lại lổm ngổm bò dậy chúc.chúc nhà mình ngủ ngoan nhé.
    @Em iu không xin net nhà chị nữa à?Mất công chuẩn bị sẵn cho kưng hẳn 2 cặp ***g.Mà không ol hả ku??
    @Anh hịp cứ thấy gái xinh là líu hết cả lưỡi lại."tí uống nước" rùi còn "tí phun".Hỉu thì hết ốm liền à
    G9999999999999999999 cả nhà
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cùng băn khoăn với chị.Anh Hịp vào jải thix đi nhể!
  5. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hic hic,đấy/...khổ.
    e ốm nằm bẹp dí ở đường mà hok ai hỏi thăm còn nói xấu.
    Cơ mờ e có làm j đâu mà các chị tính xử e,oan quá,hiền lành như e thì làm j đc chứ
  6. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    có những lúc cuộc sống tạm lắng xuống để có thể cảm nhận những thứ mà suốt cuộc đời không bao h lặp lại.Khoảng khắc đó con người thường buồn và yếu đúôi,người đặc biệt đó hok hề đặc biệt.
    @ Quyên: CHÚC MỪNG SINH NHẬT.vì hok có báo,lên khi tổ chức mìn sẽ chỉ đi ăn và để " quên " quà ở nhà.
  7. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    E dựa vào đâu mà bảo người đb đó không hề đặc biệt?
  8. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    giừi ơi, thế mà cũng bắt bẻ, để 1 tí thì ló hông cưn, nên phải thêm 1 cái vào cho nó đủ chứ còn giè ,
    đùa chứ, đang viết 1 nửa, có việc chạy ra ngoài, roài chạy vào viết típ, văn chương nó ko liền mạch nó thế ý mà :D , thế nó mới có 2 tí, âu cũng là chiện bình thường, nhiều hơn mới sợ chứ :D
    @ vic : nhân tiên nhắn lun là hông nên quota cả chữ ký nhá, cai đấy nó cũng giống như là tội hát tric đấy
    Được kimkiem sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 21/04/2008
  9. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản là chúc cả nhà ngủ thật là ngon!
  10. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    À quên:
    Chúc mừng sinh nhật Quyên!
    Chúc em luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này