1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Hanoians Lonely *** *** Hanoians Lonely*** Mừng nhà mới, chào đón một Mùa xuân ấm áp và Mùa hè b

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anbeo250, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    @ chị T: hok đưọc chị ạ..vì nếu nghỉ thì cuối khoá hok đuợc thi..hok đuợc lên lớp...
    @ chị P : tìn hìn nà rời sang khảng t6 đi chị ơi...vì cuối t5,đầu t6 em fỉa thi học kì rồi...
  2. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Sang trang mới đê nào!
    Chuẩn bị sang thứ 5 rồi
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Mai mọi người chịu khó đến đúng giờ, đông đủ nhé, vì rất nhiều chuyện đặc biệt, nhiều việc để bàn. Còn lùi hay ko lùi thì mai quyết định, nhiều người muốn lùi, nhiều người ko muốn lùi. Thực ra thì kinh nghiệm từ những lần đi trước, ko bao giờ đông đủ được cả nhà, lúc người này bận thì người kia ko bận và ngược lại, nếu đã quyết thì cứ thế mà tiến hành thôi. Ai nhỡ thì thực sự ở nhà hóng và chúc mừng nhé. Sợ hoãn đến lúc đấy lại vài người nữa bận, ko đi nổi đâu. Có gì mai bàn cụ thể
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,chốt cái lịch cà phê nhé,sao chị biết cái quán đấy thế,mà quán đấy tên là j chị nhở?
    Uầy mà chưa j đã đựoc 1 năm nhà mìn ùi nhở,1 năm với bn là sự thay đổi í,thay đổi thành viên,1 số người đã bớt lonely,1 số người hết sạch lonely,1 số người vẫn còn lonely.Chúc nhà mình luôn bên nhau và bớt lonely đi nhé!
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em ơi không phải lo đâu.Thi trượt mình thi lại cũng đâu có sao.Học thì học cả đời .Đằng nào người ta nhận mình vào trường rồi cũng sẽ phải ra thôi chẳng ai muốn giữ lại làm gì.Nên em cứ đi đi không phải lo .Thế mà!
  6. BMW550i

    BMW550i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chết ăn nói thế này thế hệ trẻ hỏng hết, khổ thật, đừng nghe e nhé
  7. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ặc....may mà anh CHai ko làm thầy giáo...ko thì hỏng cả 1 thế hệ...em kiểm tra là kiểm tra TA ở trung tâm...ko kiểm tra thì cúôi khóa ko đựoc thi...thì ko đựoc học típ...tốn xiền chứ sao bỏ...
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng có phần đúng đấy nhở,tại chẳng tr` nào muốn jữ mình mãi đâu,jữ mãi chật chỗ ,còn cho lứa mới vào nữa chứ!
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Ha ha Nấm ạ, cái đợt chị ôn thi Chai cũng tỉnh củm khuyên chị thế đấy, iu nhứt Chai ở chỗ "Học thì cả đời ăn chơi tuỳ lúc"
    Thế vụ ngày mai Chai cố mà đi nhá, a Hiếu nữa đi đủ đấy
  10. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, họ cho học đi học lại là còn may.
    Chứ không may thì bị đuổi thẳng cổ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này