1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HanoiJC - Very Hot..- Cuộc phươu lưu cùng thiên nhiên ! Cơ hội tham gia, nhào zô!

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Kid1304, 19/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiendauroi

    tiendauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hihi,chắc cái topic nì sẽ đóng lại trong 1,2 ngày tới phải hun các béc ??hum nay rỗi rãi ởnhà, cho phép em "xì khói" bên này 1 chút nha (ko phải xì pam ạh).Vì lâu lâu rùi ko gặp mọi người,nên tự dưng nổi hứng muốn "lải nhải" tâm sự với mọi người tí chút..
    "Đời buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián"Giờ ngẫm lại câu "ca dao,tục ngữ"này của các cụ nhà ta thấy đúng thía chứ lị...hị hị hị... ...BÙN...BÙN..BÙN...wá............hổng có được đi chơi cùng mọi người.Mấy lần em đã định đi off rùi, tự nhiên lại có việc đột xuất,mà toàn vào CN, thế mới đen chứ..!Và đến lần này thì lại tiếp tục"hụt"...hic hic...,..Thế là lỡ mất cơ hội được giải toả cái"xì trét"đang "bức bối"trong người.CN này mama lên HNcó việc,em phải đi cùng tháp tùng.Mọi lần mong mama là thía..(như tiền tuyến mong hậu phương í)Vậy mà lần này thì...ặc ặc ặc
    Thấy mọi người "rôm rả"chuẩn bị lên đường mà em thấy tủi thân wá...huhuhu......lại còn nuốt nước bọt ừng ực vì nghĩ đến món" thịt hun khói" của em matbuon03 rùi nè...!ZỜI ƠI LÀ ZỜI.........
    Thực ra chuyến này nếu đi cùng mọi người,ngoài việc ăn chơi nhảy múa,giải cứu các tiểu thư nhà ta,em còn có"dã tâm" khác là thăm lại"người xưa,đất cũ"của 1 thời oanh liệt.Chả là ngày xửa, ngày xưa...em cũng đã từng "chiến đấu ở"chiến trường" VP.Hơn1 tháng trời bị "cầm tù,đày đoạ"gian khổ nhưng thật kỳ lạ là đứa nào cũng thấy vui lạ thường,có thể gọi là nhưng ngày tháng ý nghĩa nhất đời SV.1 tháng ko thèm xin tiểu đoàn trưởng về HN mới máu chứ..Chứng tỏ đất VP "hút" người phải biết,các em gái coi chừng nha...hê hê hê....Ở vp thiếu nước sạch, thiếu chăn ấm,(rồi thiếu tivi,vi tính....)mà tệ nhất là còn thiếu cả chỗ nằm(2,3 đứa chen chúc nhau trong 1 cái giường bé tí xíu)...tùm lại là thiếu đủ thứ .Nhưng mọi người trong tiểu đội rất chi là đoàn kết đùm bọc nhau.Nhứt là khi có thành viên"lăn đùng ra ốm"vì ko chịu đưọc "sự khắc nghiệt".THế nên các em AKIKO,CHIBUN....nhà ta hãy cố lên nhé, cố rèn luyện cho tốt và nhớ giữ gìn sức khoẻ,đừng có trốn ra ngoài mà cải thiện như bọn chị ngày xưa.Vì cơm ở doanh trại cũng "nuốt"được ,ko đếnnỗi nào các em nhỉ..???CẨN THẬN NHÉ,kẻo"tả"thì chít đấy...Các bác lên đó nhớ mang theo bánh kẹo chocácemha...đêm đêm ngồi gác doanh trại trong tiết trời lạnh mà có cái kẹo mút thì mừng phải bít.Em là em nhớ nhất SN năm đó_1 SN đáng nhớ nhất trong đời.Ở đó ko hề có bánh kẹo,hoa quả ăn"ngập răng" như mọi năm,chỉ có chút ít của mọi người trong tiểu độigóp lại,rồi hát hò,nhảy múa.Thế mà lại thấy cảm động và vui biết bao.ÔI...THỜI OANH LIỆT NAY CÒN KO...???

    À,mà "dã tâm"của emđã ko thành:ko lên thăm đưọc thầy giáo cũ.Các bác lên đó,nếu mà"giao lưu"với các thầy để xin phépcho các công chúa nhà mình ra ngoài chơi thì tiện thểcho em gử lời hỏi thăm đến thầy TRẦN ĐỨC CƯỜNG.Thầy hổng có đẹp zai, nhưng khét tiếng là duyên.Nói đếncái duyên của thầy cứ gọi là"xúc đổ đi ko hết"ý...hị hị hị.....ngày xưa tiểu đội của em,cô nào cũng quý thầy,hổng bít là giờ thầy đã lấy"zợ"chưa...???
    Em thấy các béc nhắc nhiều đến hồ ĐẠI LẢI ở VP,cí hồ đó rất nổi tiếng ở VP thì phải???Đã từng ở VP hơn 1 tháng,mà em cũng ko biết mặt mũi nó thế nào??Trước đây,cứ vào thứ7,cn tiểu đội em rủ nhau thuê xe "công nông mui trần"(50k)đi lượn lờ khắp VP city.Nhưng ko dám bén mảng đến hồ ĐẠILẢI,vì bị ông thầy cảnh cáo trước là ở đó lắm côn đồ.(sợ côn đồ 1 phần,sợ ông ý phạt gấp 2,nổi tiếng "ác như tê giác" mừ)Thế nên các anh em nhớ cẩn thận nhé,nếu có thể thì cầm theo búa ,rìu,cuốc,thuổng...gì đó giống nhưbác ONAMI đã lo xa ý...hehhehe...Và mọi người ko quên chụp hình, quay video cờ nhíp cho em được "mục sở thị" về cái hồ đó nha...nha...nha..!!!

    HI VỌNG SẼ CÓ 1 DỊP NÀO ĐÓ QUAY TRỞ LẠI "CHIẾN TRƯỜNG"XƯA,CHÚC CẢ NHÀ LÊN ĐƯỜNG ZUI ZẺ...!!!


  2. chimpanzeevn

    chimpanzeevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bác tiendauroi tâm sự hấp dẫn quá. Iem thì không tâm sự được như bác chỉ biết nói không đi được thì tiếc thôi, nhưng mà kiểu gì cũng được xem lại tường thuật mừ bác . Nghe bà con chuẩn bị thấy "xèm" quá, thôi đi ăn cái gì đây, chứ đọc cái topic này chỉ tổ "khổ con mắt, cái mồm và cái họng đau vì nuốt nước bọt ừng ược thôi
  3. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đọc những j chị Thảo vít lại thấy dồi dào cảm xúc wa. Nhưng mừ ngày xưa Em tập ở Hà Tây cơ. Thui mà ko kể lể vì E vít chán lắm. Đi picnic xong, nghỉ 1 tuần rùi thì tuần sau nữa mới đc gặp cả nhà. Hixx, thành thói wen tuần nào cũng tụ họp. Tuần sau ko đc gặp chắc sẽ nhớ cả nhà lắm. Hixxhixxx
    @ Kidmol: bác oai, em nhõng nhẽo cái jè đâu?
    @ Cả nhà: cuối cùng nhà mình thích nướng thịt theo phong cách j đây ah. Để còn biết đg chuẩn bị đĩa nướng hay vỉ nướng chứ ah. Mà cái này chị Matbuon phụ trách, phone cho chị ý vậy.
    @ Bác Onami: bác vác bình gas 12kg đi làm jè? Bếp của bác là bếp du lịch mà. Sáng mai bác wa nhà chị matbuon sớm 1 tẹo rùi thì còn đi mua đá nữa bác nhé.
    @ Các mem đã nhận nhiệm vụ: các bác nhận mang j thì nhớ mang đi đấy nhé. Ko thì....way về lấy đấy
    1. Onami: Bếp gas, thùng xốp, sạc pin.
    2. Senseivn: bếp gas du lịch.
    (Hai bác này mang bếp gas thì lo luôn cả bình gas. Mỗi bếp 2 bình. Các bác ứng ra trc nhé. Thanks)
    3. Kidmol: đàn, tuyển tập bài hát.
    4. Takeshi: sake.
    5. Cả nhà: dao, nạo, 1 lọ tương ớt chinsu. Tuy đồ ăn đã đc chuẩn bị đầy đủ no hoan nghênh bác nào có ý tốt ủng hộ, quyên góp

    Còn 1 việc cuối cùng nữa đây ah. Tình hình là ko bác nào có bạt. Vậy nên...mình sẽ đi thuê. Bác nào có thể thuê júp bạt nhỉ? Một tấm khổ 20 hoặc 30m2 là okie. Xiền thuê khoảng 20 - 30k các bác nhé. Giá chuẩn đấy ah. Các bác chú ý lấy tấm nào sạch 1 chút, kiểm tra cẩn thận nhé, bạt ko đc rách nữa ah, ko là sau này rắc rối. Bác nào thuê đc thì lên tiếng nhé. Sau 5h ko có ai nhận thì E sẽ thuê ah. Lý do E ko thuê lun đi là vì....ko tiện ah (chỗ đấy cách xa nhà Em lắm, đừng để E "thân gái dặm trường" chứ). Bác nào làm đc thì júp đỡ Em với nhá, ko thì E đi cũng okie.
  4. matbuon03

    matbuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    @Yoshiha : Tình hình là chị vừa lon ton về đến nhà, chưa kịp mua H2O roài...huhuhu...em xem thế nào...giúp đỡ chị cái...
    @Oonami : mai anh xem thế nào mà chế cho em cái bếp nhá...em nghĩ nướng than sẽ ngon hơn đấy...nhưng mừ cả nhà cứ vác bếp ga bình thường nhá...phòng trường hợp....
    @All member: tình hình nhà mình có ai bị say xe ạ??? để em còn chuẩn bị thuốc???
    Chúc cả nhà mình mai đi chơi vui vẻ...
  5. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hì... không biết có còn thiếu thứ j không nhỉ? Còn mỗi nước thui, mà cái này ko lo, mai mua cũng okie. Mà fải công nhận nhà mình, bác nào cũng nhiệt tình, năng nổ, đúng là toàn hot boy, hot girl nóng bỏng cả tay Hôm nay mọi người đã vất vả rùi, chúc cả nhà ngủ ngon
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mai mình o đi đuợc,chúc cả nhà đi chơi vui vẻ trẻ khỏe nhé
  7. murasakiyume

    murasakiyume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    - ONAMI...chàng hỡi...iem gõ Tiếng Việt rùi !!! chàng đọc được chưa...thương chàng 7X - mắt mũi tèm nhèm... hoho
    -HNJC của mình cũng khéo chọn ngày đi chơi..hum nay ra chợ..thấy giá cả tăng..hỏi ra mới nhớ là rằm....
    -Giờ này có nói chắc cung thừa nhưng vân phải nói ..3 vật quan trọng nhất :hộp xốp và 2 bếp ga...các pác nhớ dùm
    Thui đi ngủ..hẹn gặp cả nhà ngày mai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ....chơi 1 hum thật đã rùi lại vào 1 tuần kinh khủng..O,"ばって"まT!!
    Được murasakiyume sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 25/11/2007
  8. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em có việc bận,chúc mọi người đi chơi vui vẻ
  9. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với cả nhà là tất cả mọi người đã về đến nhà an toàn rùi. Chuyến picnic hôm nay rất vui (no mà....mục đích chính là đi chụp ảnh thì fải Bài tường thuật sẽ sớm được post lên (nhờ bác Onami & anh Kidmol nhé, mún xem ảnh wa rùi, ko bít sẽ thế nào nhỉ? ) (Mà post 1 số thui bác nhé)
  10. murasakiyume

    murasakiyume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng như yoshiha đã nói,buổi dã ngoại đã kết thúc 1 cách vui vẻ..nhưng em biết mọi người bị ĐÓI ! Lỗi này do em và Yoshiha tính toán chưa kĩ...[​IMG] gomen mọi người!!Lần sau sẽ có kinh nghiệm hơn ! Và lần sau cả nhà cũng hãy cứ TỰ NHIÊN alaxô đi nhé, ai ngại là thiệt thân đó !CHÚNG TA CÙNG 1 MÁI NHÀ CHUNG MÀ ![​IMG]
    Khi nào có ảnh..các anh sẽ tường thuật lại và minh hoạ về chuyến dã ngoại nhé ![​IMG]

Chia sẻ trang này