1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

......:::::: HanoiKids Club ::::::...... thực hành tiếng Anh thông qua việc dẫn người nước ngoài đi

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi FINALFANTASYFAN, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lafayette

    lafayette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dear Leader Board!
    Hôm nay trong lúc cao hứng tớ đã lỡ invite một tên người Anh called Andrew ( Andy) join buổi party của mình ngày mai. Mọi người không phản đối chứ ạ? Tớ nhận lỗi vì kiểu tiền trảm hậu tấu như thế này , nhưng tại hắn vừa mới hạ cánh an toàn tại HN chiều hôm nay, và chưa có plan nào cho ngày mai, nên tớ thấy... tội tội . Hắn speak " typical British accent " nên tớ hy vọng sẽ interesting for you to hear, có tài bắt chước giọng của nhiều vùng nước Anh , và khá vui tính ( as far as I am concerned :). So please welcome, okay ? Thanks! And sorry again!
    P.S : To Hải ,mày ơi tao cực kì ngưỡng mộ sự năng nổ nhiệt tình và nghiêm túc của mày , nhưng mà đôi khi cũng linh động đi tí nhỉ . Mai mày phải đi đấy, không thì quên 50K đi nhé ,keke
    Được lafayette sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 05/10/2006
  2. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi là chị, hôm trước làm đề chọn đội tuyển, dã phải dính đề IELTS rùi, giờ lại gặp một ông British ... chỉ muốn giở Judo ra tập
    Nói chung là ông í đc welcome thui, ko có zì, mỗi tội em ko nói chiện với ông í thì đừng nghĩ là em sợ ... chẳng là em lo tới an nguy của ông í thôi
  3. herohero

    herohero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn welcome bạn bè khắp nơi trên thế giới,đấy là tinh thần Hanoikids mà Trang.
    Mọi người có bạn bè gì cứ thoải mái dẫn đến nhé,sẽ là một đêm Trung Thu khó quên đấy

  4. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Phu`, bi giờ mới về tới nhà, tối nay vui quá, mỗi tội suốt từ sáng chưa ăn gì lại phải cõng bạn Hồng chạy 1 vòng, đã thế Hồng ko chịu ngồi yên lại còn cưòi sằng sặc rung cả người làm minh cười theo suýt té . Ai chụp được mấy tấm ảnh cõng con gái đội thắng thì up lên nhé. Còn đây là mấy tấm chụp HNKids, đặc biệt kèm thêm tấm "nụ hôn thế kỉ" của Nam và Hương
    Trước khi phá cỗ :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh Duy va` Ly:
    [​IMG]
    Tuyến và bạn gái:
    [​IMG]
    Thưởng và Hồng ( về chạy bộ giảm cân đi Hồng nha'' :P )
    [​IMG]
    Nâng ly phá cỗ :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trò chơi độc đáo :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành sau khi bị ném xuống bể mát quá nên cười rõ tươi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nụ hôn ngọt ngào
    [​IMG]
    Còn 1 số ảnh nữa nhưng hơi mờ ,ko được rõ nét, ai chụp được gì thì post lên mọi người cũng xem nhá
  5. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Đêm Trung thu năm nay quả nhiên là vui, không muốn nói là vui vật vã . Đây là buổi trung thu vui nhất và có nhiều thứ để mà bí mật và nhớ nhất trong các buổi trung thu năm nay .
  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko thể quên. Vì quá vội nên tối qua Shopboong ko kịp post bài thông báo là chú Satish Dua- hẹn rằng sáng nay HNK sẽ hướng dẫn mấy ng bạn của chú ấy.
    Vậy nên, sáng nay có Thắng, Thu Hương, Nam Paddy, Diệu Anh, Boong. Lịch trình từ 9a.m, bắt đầu từ Pillar pagoda. Thích nhất là lúc có thể nói cho mấy bác Indian ấy về 3 cái Legends của chùa. Thu Hương bắn như súng liên thanh- thêm đồng chí Thắng- đc dịp trổ tài về mấy cái Buddism etc, roài 2 dragons flanking the sun....3 gates with 4 directions[r33).]
    Xong. Vào bảo tàng HCM nào. Hiiii, thích nhất là họ cũng ko yêu cầu mình quá details. Nói chung dân tình ta nói ổn- về bức tượng của bác- fía sau là cây đa và mặt trời. Rồi nhà của Bác. Nhưng xúc động nhất là bức tranh " tear for coming back" (tạm dịch là giọt nước mắt ngày đoàn tụ). Cô Indian ấy đã cry. Sau đó là hành trình đến Ngọc Sơn- quá quen với HNK này. Sau đó là fố cổ với việc bargain hộ họ. Đơn giản- nên từ 14$ chỉ còn- 10$. Hì. tuy nhiên vụ tranh đắt quá- lại ko là loại họ cần nên ko mua đc tranh- hiii típ theo là đi đến mấy nhà cổ (chú thích the 1st time của iem ở cái nhà cổ ấy). Các mem chủ động nói nên họ cứ tròn mắt (). Trưa roài, nên tìm chỗ măm măm nào. Hic, tìm mãi mí thấy- ăn bún ngan- ngon thì có ngon nhưng mà ngan is a kind of chicken, nên họ thận trọng. Lại thêm khoản bánh chưng- hiiee ku nhóc của họ có vẻ thích ăn lém... Và chia tay trong cái nắng mát dụi của trời thu HN tại chợ Đồng Xuân. Họ và mình bịn rịn.hee, Boong bẩu cô Indian ấy là ko nên mua hàng vào buổi sáng ko thì họ lại dắt tay ra khỏi cửa hàng và đốt vía nếu ko mua hàng. Cô thì tròn mắt.hờ mũi tụi thi thoảng cả lũ quanh ra thì thầm "sao thằng con lớp 9 mà rà thía". Hí, nó bẩu chẳng thích học môn nào khi Boong hỏi- trong khi bà mẹ thì nói " studying fist and girlfriend later". hí. Tinh thần rất thoải mái, thân thiện và chủ động. Yeahhhhhhh
  7. herohero

    herohero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Một nga?y mệt nhưng tra?n ngập tiếng cươ?i.........
    Gâ?n 6 tiếng chi? speak & speak English với foreigners...........
    4 tiếng với đêm Trung Thu cu?ng ca? nha?...........,chưa có đêm Trung Thu na?o vui bă?ng đêm na?y
    Vê? đến nha?,online,thấy ca? list tra?n ngập mem HNK,mất thêm tâ?m 2 tiếng.
    Thế la? 1/2 nga?y rô?i co?n gi...?
    Mong Trung Thu năm sau vui gấp đôi
    PS:Các mem mới đaf được nhận va?o nhóm na?o thi? chu? động liên lạc với mi?nh nhé,gư?i 1 ba?n profile cho subleader va? 1 ba?n trực tiếp cho mi?nh.Mâfu profile xin liên hệ với các subleader
    Hôm nay ai chụp a?nh đoạn cofng nhau thi? send em với nhé,cái na?y sau la?m bă?ng chứng tốt lắm.

  8. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    . không còn gì để mất và để quên của tối nay. Hồi hộp từ 3h chìu. Thêm 1tiếng rưỡi lo lắng- ko bít tối nay có ddc ăn gì ko- lại run run chờ thêm 1h nữa đến h hẹn với mọi ng.. hii này nhé- HNK ko có chị em nào khéo léo nên đành nhờ vả mẹ em Ly G1, em Ly thì cứ giục ầm "Hồng để làm chó đâu chị ơi"....no comment. Và toá hoả từ 6h30'''' tối đến tận 11h đêm lận. Này thì sao Mai mí cả Sao hôm này..HNK cho tan hết. Hơ hơ, sao trăng trốn đâu hết- chỉ có thằng winds- nó bờlâu cái nến và ông sao của nhà mình. Ghét. hiii music rầm rộ. Loắng ngoắng thêm 2h nữa cỗ mí được fá tan hoang. Nào thì xoàm xoạp, nào thì rôm rốp..veo veo đĩa cốc fần sạch. Hém, Trang- training có hai trò hay lém- toàn dc kiss và cõng nếu thắng. Mỗi tội chẳng ai chịu cõng mình- Ku em Hiền thì lủi ngay, hic rốt cuộc bạn thân mến gày gò...hic hic đành chìa lưng ra-thương ơi là thương. Sau đó, thì 3F khôn- xí ddc cái "má và mí" của 1 chị bên cạnh- chụt 1. Chụt 2 vào đầu gối chị Hồng by mr Thưởng. Chụt 3 kinh..dị là của Voi Nam- tham lam đến 2 lần liền- chẳng bít có làm trôi mất son môi của iem Hương ko (mai tau mà post lên FTU thì...). hơ, nhìn ảnh- cũng nghiêng đầu, cũng che mất mấy thứ...nhưng mà anh Thưởng bẩu "Giả vờ thoai". Rõ chán- đã thế rùi- ko abc lun đi- 1 năm 1 trung thu chứ nhìu giề. . Mệt nhoài với hàng đống vỏ, hàng đống bưởi, đèn sao... bò về đến nhà- lại thấy thiên hạ HNK tưng bừng oline. Ah, màn đặc sắc nhất là cúng trăng 3F- haa cáo già bị mắc bẫy thỏ cụ..cứ thế là lôi mobile, ví xiền để lên bàn. Còn ng chẳng tiếc chi- để cái trai HNK xọc đòn gánh- khiêng ra bể bơi. Các chị em múa bài :mừng vụ gặt- giết heo ăn mừng, nào trống..miệng, chiêng...miệng..và tũm, tùm- ì oạp..Và "năm nào đi trung thu tớ cũng bị ướt hết"
    Được shopboong sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 07/10/2006
  9. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
  10. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Chú y'''': Do thứ 7 vướng vào chợ đêm cũng như buổi tối 1 số địa điểm đóng cửa nên nhóm 2 quyết định sẽ chuyển buổi off sang 8h sáng Chủ Nhật , địa điểm và phân công nhiệm vụ vẫn vậy

Chia sẻ trang này