1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HanoiKids - Home sweet home for young Hanoi Lovers to Come Together

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi Zera, 17/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fire_fly_1209

    fire_fly_1209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    K đi được, xem ảnh mà đau hết cả ruột, poor a Thành quá!
    P/S: a nam voi comment hay quá, về sau làm bình luận viên ...chuyện sến dc đấy^^!
  2. nhuytung12a2

    nhuytung12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Pic đẹp quá
  3. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    a ko có năng khiếu viết chuyện, viết sến nhờ
    @ huytung: e chup bang mobile day, pro ko hehe
    Được vincent_tan sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 25/03/2007
  4. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Dưng mà đấy là sự thực 99%
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    ẢNh đẹp...
  6. noone_dies_alone

    noone_dies_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bãi đá kí sự
    1. tập trung
    - đó là 1 truyền thuyết muôn thưở của con em cháu Lạc
    Và khi đến h hoàng đạo thì cả nhà xuất phát thẳng tiến ra Bãi Đá ( nơi giang hồ đồn thổi rất chi nà nãng mạn :D
    2 Bãi Đá
    vượt qua bao gian nan hiểm trở đoàn người và xe Hanoikids đã đến điểm hẹn lí tưởng. Mặc dù là 1 mem mới toanh sau nửa chặng đường làm xe ôm cho Anh Hùng G3 , thì đã hốt hoảng xin phép về sớm ...
    Đây thực sự là 1 câu hỏi lớn: Không biết chuyện gì đã xảy ra trên quãng đường Âu Cơ hỡi cháu Lạc Hùng kia ơi ?
    Rồi thì bãi đá xuất hiện trưóc mặt , nhưng trớ trêu thay là chỉ thấy cát và nưóc mà không thấy đá đâu, ngoại trừ vài đống bé tí khửa khửa
    cát và nước, chị em và mông
    í em là các anh jai phải cõng chị em lội nước , hậu quả là ... hố hố mông chị em tụt dần , may chưa chạm nước . Còn các anh jai thì ôi thôi rồi há há há Rỏ dọt ... khó chịu lắm í
    tiếp đến là các động tác uốn éo, tạo dáng để cho ra đời serri ảnh mà anh Voi đã up lên . Nhưng đó vẫn chỉ là 1 phần nhỏ. BÍ mật vẫn còn trong bóng tối. hứa hẹn nhiều cơn shock
    Kết thúc màn uốn éo . Anh chị em thấm mệt . Đặc biệt các anh Jai do phải khuân vác nặng nhọc mà bụng réo ầm ầm. Chị em ngồi mâm trên mà cũng vất chả kém
    Mọi người kéo nhau đi ăn Lươn ( cái con này nó trườn ghê lắm Boong ah) ... Rùi thì chưa dừng ở đó, lại đi ăn bánh già và chè caramen. Ôi thôi thì lại thêm món ngon Hà Thành với bà chủ quán cũng " ngon chả kém
    Ăn no- nhưng mà đau bụng
    Không phải tại ngộ độc thức ăn đâu nhé các bác. Ngộ độc truyện cười của anh chị em
    Ôi ối ồi
    Trên đường về mà Chị Voi lại phát biểu 1 câu xanh rờn : Về là lên giường ngay làm anh Voi rấm rứt , em Hà thì máu lên đến não với tốc độ bơm hỏa lực
    Thỉnh thoảng hanoikids có buổi dã ngoại - tuyệt
  7. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    À , dĩ nhiên là có chuyện gì đó thì tớ mới phải về sớm chứ , chuyện nghiêm trọng là khác.
  8. herohero

    herohero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0


    Vư?a mệt vư?a đau bụng vư?a thương 3F

  9. beos

    beos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bãi đá này ở đâu nhờ.Đi xa rồi , không được đi wả này.Nhớ anh em HNKIDS wá.Chú thành trông vẫn đẹp zai nhờ, chú nam vẫn bán rượu tốt chứ? anh hùng có còn nhảy nhót như trước không ? hehe.Nhớ cả nhà thật nhiều.Bạn hồng , em hà sec, chú red , anh duy , anh thái nữa. H là 2h sáng march 26 CEBU cách nhà 6000km
    Duyanh đã ký tên nhưng chưa đóng dấu
    Được BEOS sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 25/03/2007
  10. zZNguyetAnhZz

    zZNguyetAnhZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    huhu trong khi các anh chị đi ăn chơi phè phỡn thì lũ bọn em phải vất vả đi dẫn khách, bất công quá. TT.TT
    (Fire ơi, mày thấy bọn mình nên từ chối hay cắt bớt donation ko nhẩy? )
    Kết quả của buổi đi dẫn khách là sáng hum nay (tức thứ 2) vì quá mệt nên em ngủ quên=) muộn giờ học (nghỉ còn hơn -__-).
    P/s: kết quả của buổi dẫn khách đầy thú vị sẽ được post lên sau sáng thứ3.
    P/s anh Thành, khổ thân anh, lâu nay em tưởng anh.............. đường là 1 "chang" nam tử. Hoá ra..............
    to Anh Voi: hố hố anh giả vờ giỏi ghê, nhà mình đừng tin. Anh ý bảo anh ý bình thường nhưng ở đời ai bít được chữ NGỜ , anh voi nhỉ? ( sơri chị Voi )
    Được zZNguyetAnhZz sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 26/03/2007

Chia sẻ trang này