1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HanoiOffline tầng 3] 40 Rồng chiến bão táp trên Núi Nùng đã làm nên 1 buổi HÀO KHÍ CỦA RỒNG bất diệ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HanoiOffline, 19/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ông anh AA này về cơ bản rất tốt tính và vui tính!
    Nhưng ông anh nên phân biệt Topic này với topic nọ!
    Và nên phân biệt bài nào là vui bài nào là xúc phạm!
    Offline nơi nào em đếch biết, nhưng Offline Hà Nội thì tạm thế này!
    Offline là nơi người ta quên mẹ cái ngoài đời đi đê thoả với niềm đam mê của họ!
    Nếu cần tiền á? HỌ làm con mẹ nghề của họ là có tiền!
    Vì kiếm tiền nhiều nên đôi khi bỏ qua niềm đam mê võ thuật, vì vậy có dịp họ đi Off võ thuật như thoả mãn niềm đam mê, tất nhiên có những người cũng có mục đích riêng của họ, nhưng ta ko nhắc đến ở trên nét này.

    Đọc kỹ mấy chữ đỏ đỏ sau đây nhé ông anh:
    Hanoi Offline là 1 nơi anh em tụ họp với đủ thành phần có thể coi là 1 xã hội thu nhỏ. Từ người học sinh cấp 3 mặc áo đồng phục nhà trường cho đến những đại gia có vài cái ô tô, người buôn bán tự do cho đến những người làm công tác nghiên cứu khoa học... Lý do gì khiên tất cả những con người đủ thể thể loại đủ thành phần đó có thể đứng chung 1 chỗ được. Có 2 lý do: Cái tình và thích võ. Hết! Hoàn toàn hết!
    Nếu tổ chức này biến thành tổ chức lợi nhuận với những trò thu phí hàng tháng, quyên góp mua đồ đạc, phân chia chức vụ chủ tịch phó chủ tịch...thì kể ra cũng vẫn có nguời đó...nhưng chỉ 1 vài thành phần nào đó tham gia, 1 phân khúc nào đó chứ ko thể như 1 xã hội thu nhỏ như bây giờ được. Lúc đó cái tình ko còn, anh em ko còn muốn đến với nhau nữa và quan trọng nhất là CHẤT ĐỔI HAY CÒN GỌI LÀ BIẾN CHẤT. Hanoi Offline sẽ BIẾN CHẤT. Lúc đó có phát triển hay suy thì ko bít nhưng chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng thối hơn cả *** roài lại sinh ra lắm dư luận, lắm trò, lắm thằng bất mãn, lắm thằng xấu xa đàn bà... Kết quả cuối cùng là sự đau đớn, là sự xỉ nhục.
    P/S: @ All MOds:
    Em đã hứa là ko chửi bậy thì sẽ là ko chửi bậy!
    Những từ bậy đã nằm trong bộ lọc của TTVNOL.
    Từ mẹ ko phải là bậy, đệm từ mẹ vào ko phải là bậy, đề nghị các mod ghi nhận! Từ mẹ mà là bậy thì ra ngoài đời các bác chắc vỡ tim mất!
    Mà nói chung luật Diễn đàn VN vớ vẩn, cư như Mỹ thoải mái văng là tốt nất! Haizz....
    Được HanoiOffline sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 20/02/2009
  2. tokyohot1

    tokyohot1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    DHLV có lời văn rất hợp với thời *****************.Có thể thành một chuyên gia đấu tố giỏi
  3. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này thường tồn tại những loại thằng sau:
    1./ Không làm gì cả, ko thực tế, thực dụng, chỉ phá là giỏi.
    2./ Không làm gì cả, ko thực tế, nhưng nói như đúng rồi, như thánh như tướng. Thậm chí xắn tay làm 1 lần nhưng cũng ko làm nổi, nhưng cứ haong tưởng nghĩ rằng mình kinh nên toàn tinh tướng.
    3./ Làm được 1 tý, nhưng ko lỳ, ko trung thành với mục tiêu dài hạn, và giá trị, tầm nhìn đã để ra, để roài nhanh chóng biến chất để thoả mãn lòng tham và sĩ diện cá nhân, kết quả là SỰ BIẾN CHẤT HOÀN TOÀN.
    4./ Làm được 2 tý, 3 tý, 4 tý...nhưng roài ra đi. Lẽ ra nên im mồm hoặc đàn ông hơn là quên đi để làm cái khác nhưng đằng này toàn bất mãn, roài luôn sống với "những ngày huy hoàng xưa cũ" để rồi chửi bới tất cả.
    Hài nhỉ các bác nhỉ?
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Anh chả tinh tướng gì cả, anh chỉ là một người bình thường nhưng không hiểu sao trên cái TTVNOL rất nhiều người huặc vô tình huặc cố ý tự huyễn chính mình. Anh không nói những người của bọn em về sau.
    Đi theo những con đường này lại tạo ra một thế hệ sau vướng vào cái vòng luẩn quẩn này . Cho nên anh mới nói bọn em phải tự chủ động, khi đó bọn em sẽ mạnh, can đảm hơn chủ động những việc khác mà chẳng phải dựa dẫm vào ai, hay nhờ "bảo kê ảo" của bất kì ai. Mà thực sự có khi những "bảo kê ảo" lại rất yếu đuối về mặt tinh thần.
    Không phải tự dưng khi xưa mà anh nhảy phắt lên khi mới vào box võ thuật...vì những cái mà anh trải qua huặc thực sự những câu chuyện của những người bạn anh ngoài đời cùng xóm anh, quá nhiều rồi.
    Không phải mời mọc, PM cho nhiều người cứ tổ chức, cứ làm mạnh lên vui thì ắt nhiều người tham gia, còn có ai cảm thấy đơn độc tự khắc cũng nhập hội.
    à ! nhân tiện về box du lịch sở dĩ những thành phần già, gạo cội ban đầu cũng quí anh nhưng về sau lại ghét vì anh đạp tất cả những vị này xuống , đơn giản vì với cái kiểu như vậy sẽ chỉ có một vài ngôi sao sáng và nhiều thành phần ăn theo (bám đuôi). Còn đường lối của anh thì chính mỗi cá nhân là những vì sao sáng bằng chính khả năng và hành động của mình, họ toả sáng mà không phải dựa dẫm hay hỗ trợ tinh thần của bất kì ai.
    Kiểu của anh làm ngược lại nên đương nhiên nhiều người ghét là đúng. Nên nếu em có ghét huặc không hiểu thì cũng bình thường thôi !
  5. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Thôi ta tạm thời ko nhắc đến những bác ích kỷ, mượn Topic chung để thoả mãn ích kỷ, tinh tướng cá nhân nữa (mặc dù chả biết các bác ý có cái quái gì ra hồn ko nữa)...
    Kính mời các bác Chủ nhật này đi Off!
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Từ khi sinh hoạt ọp ẹp của em tổ chức thì nó đúng là lạnh mạnh.
    Anh rất tiết kiệm lời khen, sở dĩ anh nói nếu vào năm 2007 thì chắc chắn "không thoát khỏi tay tôi" là cái ý nghĩa "nhân tài" nhưng từ 2007 thì anh thôi vì mệt và mất thời gian quá.
    Anh và em huặc một số người chả phải thiếu bạn ở ngoài đời (cảm thấy cô đơn) lên mạnh để tìm bạn, kết giao này nọ cho thêm dũng khí, tự tin.
    Nhưng cũng là vì mục đích xuyên suốt mà thôi. Ai chả có một mục đích gì đó !
  7. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Em không hề ghét anh hoặc anh AA!
    Ngược lại em nể và quý 2 anh, nhất là khoản "ngồi xổm lên dư luận".
    Chẳng qua em ko khoái anh ở chỗ anh toàn mượn Topic chung để nói những cái cá nhân, hay cái ngoài đời, hay là nói về Vovinam với toàn giọng bất mãn, và nói chung gam màu anh nói là gam tối.
    Anh có thể luẩn quẩn vì anh ko chủ động được nhưng bọn em thì khác, bọn em làm nghề chả liên quan đến võ, và rạch ròi, rõ ràng, Off chỉ là 1 nơi đam mê.
    Còn về quan điểm hay tư duy của anh em ko hề khoái, thậm chí em có thể chứng minh là anh sai.
    Hồi Bầu cử đợt trước nữa, hồi anh MOt và Thieulamvietnam còn làm Mod. Nhân dịp bầu mod mới anh có nói làm MOd hanoi phải giỏi võ, có tiếng nói, có máu mặt và ở ngoài đời phải "anh chị" 1 tý!
    Quả thực là đọc bài anh em ko nhịn nổi buồn cười, với cái tư duy cũ rích như thế...và kết quả là 1 thằng ko biết võ, ngoài đời chả anh chị gì cả, nhẹ và lùn nhất Box, chả nổi tiếng gì cả...lên làm Mod với số phiếu gấp 10 lần đối thủ (30 vs 3)
    Cái tư duy của anh nó có vấn đề!
    Em nói thật!
    Nhiều khi anh viết bài rất hay, nhưng nhiều bài rất tối tăm,ko chấp nhận nổi!
    P/S: Còn bên Box du lịch, em vẫn là người hâm mộ anh, thậm chí hâm mộ anh nhất, vì anh có vài tố chất trời sinh mà ko thể tập luyện được!
  8. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Híc mới xem quả ảnh, toàn các bro cao thủ võ lâm, to cao lực lưỡng chả bù cho em, gầy gò ốm yếu, lại chả biết tí võ vẽ nào, liệu các bác có cho em đi hóng hớt đc hem
  9. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Cảm ơn anh, cảm ơn!
    Cảm ơn vì anh đã nói đúng, và trả về giá trị vốn có của nó!
    Con người thằng BBL này từ bé đến giờ toàn giúp đỡ mọi người, sống vì anh em, chết vì anh em, và chả có gì vụ lợi cả.
    2. Vàng 2: Vâng cảm ơn anh đã nói rõ. Em quá quen với cảm giác đó roài. Từ năm 2003 đến giờ roài!
    Nhưng chắc là anh có ko mệt mỏi em cũng ko theo anh đâu! Vì cái gì nó vô sờ tư thì em làm, chứ ra tiền thì em sẽ từ chối. Vì sao? Vì chắc chắn nó sẽ có thu nhập thấp hơn nghề của em! Kiếm tiền thì làm nghề của mình là tốt nhất, chứ cái trò vừa làm phong trào vừa có tiền em ko khoái! Thứ nhất, tiền chắc là có ra nhưng ko bằng nghề chính mình được. Thứ hai, làm phong trào lại còn ra tiền thì lắm dư luận lắm!
    Tốt nhất là ỉa vào!
    Cảm ơn anh! Chúc anh 1 ngày vui!
  10. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Khè khè...bác cứ khiêm tốn, ko biết võ thì đi ăn đòn cũng được mà!
    Đùa thui, ko bít thì đi cho thêm hiểu biết bác ạ!
    Miễn là thích võ là OK mà!

Chia sẻ trang này