1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HanoiOffline tầng 3] 40 Rồng chiến bão táp trên Núi Nùng đã làm nên 1 buổi HÀO KHÍ CỦA RỒNG bất diệ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HanoiOffline, 19/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0

    Được visser_ba sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 30/07/2009
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không vào chủ đề này, bởi đã định sẽ chẳng bao giờ vào nữa. Nhưng hôm nay ngó vào, thấy phải nên câu:
    _ Đáng lẽ không bao giờ tao tham gia off, ý đó đến từ hơn 1 năm nay. Bởi chán cảnh: Nhìn đâu cũng thấy gieo bè kéo cánh, kể cả ở trên các diễn đàn hay cuộc sống ngoài đời. Tính tao thì thích độc lập trên bất kể mọi phương diện, kể cả là phải cầm dao để đánh người khác. Trong khi lịch sử box này: Bè phái ngay cả trong chuyện tụ họp, bãi và bầu mod. Với tao đó toàn là chuyện hão. Tuy trước tao có cãi nhau với một số mod nhưng chưa bao giờ tao dùng nick nào (thực hay ảo) để công kích tạo áp lực bãi mod hoặc bầu ai hết cả. Chẳng qua là trước lần off vừa qua tao có đôi co với nick langtu2212 và tao nghĩ rằng nick này sẽ mang danh nghĩa khác để chạm mặt tao trong những lần off. Bởi vậy nên lần rồi tao đã đi và đã chờ nick đó xuất hiện. Chứ không phải là tao đi off là vì cái gì đâu, bản tính tao đâu có như vậy.
    Còn từ trước đến nay tao đã coi thường và coi khinh quá nhiều người, kể cả dẫm đạp lên mặt kẻ đó nếu không ra gì cho dù đó là ai và làm cái gì. Sáng sớm hôm qua tao lên tận nhà một thằng là cán bộ ở Bộ Nội Vụ (37A Nguyễn Bỉnh Khiêm) để chửi vào mặt nó mà nó không nói một câu gì. Ai không tin tao sẽ đưa đến xem có đúng không.
    Từ lâu tao cũng chán cái Box này rồi, nên cũng đâu còn hứng thú gì khi post bài. Nếu có thắc mắc chi thì vào số: 01662944679
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bác VA ời, biết bác phần nào đó bức xúc nhất thời ....
    bác ra vào giang hồ lâu rồi mà, thì chuyện thị phi là chuyện nhỏ, như bác nói ở đời ... rễ tre thì nhiều ! dào kệ đi, em biết bác chửi cha gì đó ở NBK trên bác nói chắc bác khoái lắm, nhưng chả đó yên lặng là vì chả khôn ngoan hơn bác nhiều. chả đó nghĩ đại loại trong đầu : kệ mẹ nó ! đồ hâm ! ... đời thế đó bác ..... mẹc !
    bác cứ thoải mái đê, bầu mod hạ mod là bình thường .... hết sức bình thường cũng như ko ưa nhau thì lập nick mới chửi liền liền ..... như trước kia đám mod cũ bị nick chuhaxxx gí đó ..... bác cũng bị ai đó zí kòn gì ....
    bác cứ off với anh em đi, chia sẻ với anh em đc tới đâu hay tới đó, anh em biết tính bác mà, lo giề ...
    đừng lo thất thoát kỹ thuật nhé, em trên này vét đĩa xí đểu học chùa hoài hà .... nếu bác lỡ nổ nên bị thất thoát thì hãy kín đáo và biết kiểm sót bản thân nhé .... lỗi tại bác đó thôi ....
    chúc bác off vui vẻ ...

  4. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    HL : Em cũng muốn thế nhưng tiếc là còn bé quá.
  5. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Anh Tiến, anh học võ điều đó mọi người biết! và cũng nhiều người học võ!
    Anh từng ra giang hồ, có án! mọi người cũng biết! Anh không sợ nhiều cái, mọi người biết hết! Nhưng không sợ thì để làm gì, đâu có tốt cho mình đâu! Tính anh quá nóng và hành xử luôn luôn mang cái Thiệt vào Thân mình!!! Điều đó thực sự không tốt!!!
    Cuộc sống này sẽ không có 1 cái gì hoàn hảo đâu anh: Sự việc hay con người.... Mình càng muốn nói đi sang đông, nó lại đi sang Tây. Đời nó luôn trái ngược!!! Không phải mình thích hay không thích mà được.
    Việc gì anh muốn thì anh hãy làm, không cần phải quá phô trương. Thực sự quá tiếc cho anh vì anh là người khá bộc trực nhưng anh khá nhiều tuổi mà tính tình vẫn nóng nảy như vậy!
    Xingyi chỉ tiếp xúc với anh có 1 chút, nhưng cũng có thể cảm nhận một chút về anh, nên mạn phép tặng anh 2 bài thơ. Nếu anh đọc được có hứng thú và muốn biết lý do vì sao xingyi gửi anh mấy câu thơ này thì reply, còn không thì chỉ dừng lại ở 2 bài thơ, mỗi bài có 4 câu này, anh hiểu ý xingyi đến đâu thì hiểu nhé.
    Bài 1:
    Đau Khổ là Biển Cả
    Hạnh Phúc là Ngọc Châu
    Ai muốn tìm Ngọc Châu
    Phải lặn sâu xuống Biển.
    Bài 2:
    Cuộc Sống là một kỳ thi bất tận
    Mỗi con người là một thí sinh
    Phải lăn vào phải biết sống thông minh
    Mới chiếm được tấm bằng hạnh phúc.
    Chúc anh luôn có đủ điều kiện và luyện võ tốt để duy trì cho sức khoẻ. Và mong anh hiểu được ngoài bản năng của võ học để Tự Vệ Chiến Đấu và Rèn Thân Thể, còn hiểu rõ hơn triết lý sâu xa của võ học Trung Hoa trong đối nhân xử thế ở cuộc sống này.
    Mọi Thứ luôn có 2 mặt của nó!!!!
  6. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Các cậu cứ phải an ủi bác Tiến làm gì. Bác ấy buồn nên thỉnh thoảng chửi đổng một chút cho vui thôi mà. Nhớ lại cái hồi ở nước ngoài. Tôi gặp phải tình trạng mấy tháng liền không được nói tí tiếng Việt nào. Bức bối không chịu được nên thỉnh thoảng chửi đổng lên vài tiếng trên diễn đàn cũng xả stress ra phết đấy.
    Thế nhé,
    Chúc bác Tiến xả stress thành công
  7. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Được deple78 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 03/08/2009
  8. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Bạn làm đấy àh, cho mình xin tí bản quyển nhá !
    Cuộc đời là biển cả
    Hạnh phúc là ngọc trai
    Ai muốm tìm trai ngọc
    Phải lặn qua cuộc đời.
  10. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    em biết làm thơ thì em đã là nhà thơ lâu roài. cái này đọc được trong lưu bút của em hồi cấp 3 có 1 người bạn chép cho. Em cứ liệt nó vào thơ con cóc và "vô chủ" bác ạ.

Chia sẻ trang này