1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Háo sắc có phải là một tội không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DONJUANBACHKHOA, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONJUANBACHKHOA

    DONJUANBACHKHOA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Háo sắc có phải là một tội không

    Một người đàn ông yêu thích người phụ nữ đẹp có phải là xấu không?,theo tôi nghĩ thìchẳng có gì xấu cả,là đàn ông ai chẳng có chút háo sắc,(ra ngoài đường nhìn thấy con gái xinh ai chẳng quay đầu lại "chắc là vì chị em ăn mặc mát mẻ nên mới có nhiều tai nạn giao thông nhu ngày nay "), tôi nghĩ rằng một người đàn ông thự tin,có bản lĩnh thì mới dám yêu phụ nữ đẹp,vậy người đàn ông như thế có xấu không
  2. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Tuy nguoi !
    Neu co nguoi yeu roi ma van vay thi Goodbye Darling ^^ !
    Thu Ha
    In meinem Kopf sind Spiegelscherben. Taumelnd stẳrz ich ins Verderben.
    Zwischen Tod und ewig Leben.. muss es etwas Drittes geben.
  3. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    chú em nhầm lẫn giữa háo sắc với " niềm đam mê cái đẹp" mất rồi. Một cái thì vô tội nhưng một cái thì tội lỗi lắm lắm ...
    sin mori****a
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác hvktqs
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    "Háo sắc" sẽ không phải là một tội khi nó ko gây ra những sai lầm. Nếu đơn thuần, chỉ là "ra ngoài đường nhìn thấy con gái xinh ai chẳng quay đầu lại ", hay gì gì đó... thì là vô hại , chẳng có gì đáng trách cả.
    Đúng là, phải là một ng` tự tin và đủ bản lĩnh thì mới có thể yêu được cái đẹp.
    Start each day with a smile !!!
  6. VANNAM

    VANNAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông không háo sắc thì không phải đàn ông !
    VANNAM
  7. huonggiang85

    huonggiang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bây giờ chẳng boy nào mà lại ko thiích girl xinh đẹp chứ, những kẻ háo sắc ,thấy xinh là sán vào hỏi tên hỏi tuổi ? nhà em ở đâu..v.v...nói chung là ko thể nào chấp nhận được.Theo tôi thì ko nhất thiết các boy phai tự tin bản lĩnh đâu? mà chính tính tình của boy đó trung thực, thuỷ chung ,luôn luôn là chỗ dựa tinh thần cho girl đó đấy mới là một người đàn ông chứ. Đúng ko các bạn????
    Sống vô tư, chết từ từ
  8. DONJUANBACHKHOA

    DONJUANBACHKHOA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông không phải ai cũng dám thừa nhận mìnhháo sắc,
    Nhưng tôi là một người thật thà
    Em thân yêu ơi biết em giờ này nơi đâu
  9. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    một phụ nữ thật thà ....
    sin mori****a
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Anh trai yêu quý của em, anh donjuanbachkhoa ý, lâu lắm rồi không gặp anh, không ngờ lại gặp anh ở đây, em không biết dạo này anh thế nào nên hỏi anh hơi vo duyên chút, nửa còn lại cưa anh sao rồi, chị ấy là 1 cô gái xinh đẹp mà, còn lí do gì để anh vào đây háo sắc nữa, chán anh lắm.
    Nhưng em nghĩ háo sắc khác với biết cảm thụ cái đẹp đấy, từ háo sắc hình như mang nhiều ý nghĩa xấu, hơi bị có tâm địa đen tối 1 tí.
    lêu lêu lêu, tên đồ tể tidiga, lại đây nè lêu lêu

Chia sẻ trang này