1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạp py bớt đây VTB_Chúc mừng thèng ku béo iu quý của mama....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi missuta, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Chúc sinh nhật lão béo vui vẻ nhá..nhiều cô theo nhá....
    Happy Birthday

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi
  2. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN thằng Béo nhé ! Vui Vẻ Hạnh Phúc

    Putinvietnam
  3. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến nhà VTB lúc 4h mà chỉ gặp bố của nó thôi. Hic hic, trông VTB xấu trai mà có bố đẹp lão thế là cùng. Chà, còn có vẻ thông minh chứ đâu như VTB. Hình như VTB là con nuôi ấy. Có ai biết rõ về nó ko?
  4. Fetid_Angel

    Fetid_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    He he, Chúc mừng sinh nhật chú Vịt thiến béo nhé.
    Thực ra hôm nay A! định tặng chú cái buzi hỏng cơ mà ( vì méo mó có hơn ko, dù sao có cái lủng lẳng vẫn sướng hơn là thiếu phải ko bác Vi nhể).
    Hôm nay đi sinh nhật bác Vi được bác dẫn đi ăn nem chua rán sướng quá, cảm động quá nên đành phải chúc mừng sinh nhật một phát cho lương tâm khỏi cắn rứt khi từng miếng từng miếng nem chua rơi vào miệng lũ háu đói . "Hôm nay nem chua chẳng ngon tí nào toàn vị đắng với cay " - đó chính là lời của nhà hảo tâm Vi công công.
    Dù sao đi nữa cũng chúc mừng sinh nhật bác Vịt thiến béo, chúc bác sang tuổi mới có nhiều xiền để còn có dịp khao anh em như thế này

    Cục thứ của A! Club
    Si tình mà nhát .... đến là khổ
  5. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    nói chung là fải vinh dự và hiếm hoi lăm mới được ăn lộc của vi béo đấy(vì có thấy ông này chi xiền bao h đâu,đúng là đồ kiệt xỉ)
    tiếc là mình lỡ mất cơ hội vàng vì chả thấy ai rủ ,mà cũng chả biết nhà!
    thôi,chúc lần nữa cho bớt tủi thân
    HAPPY BIRTHDAY!

    Dại khờ như con sóng
    Vỗ vào bờ nát tan
    Khát khao tung bọt trắng
    Để suốt đời lang thang...

Chia sẻ trang này