1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hấp tinh đại pháp - huyền thoại, tiểu thuyết và sự thật ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 05/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hấp tinh đại pháp - huyền thoại, tiểu thuyết và sự thật ?

    Tín đồ của Kim Dung ai cũng biết tuyệt chiêu này.
    Khi đọc đến đoạn đó, có người say mê đọc rất chậm, vì lo chìm trong...tưởng tượng
    Có ng đọc lướt qua vì thấy ....tác giả xạo quá.
    Còn dân Khí Công chúng ta nói gì khi đọc qua đoạn ấy, bí kíp chăng, hay là điều phi tưởng, hay là bịa đặt ?
    Và sự thật có ai đã thử qua chưa ?
  2. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    cái này ở trong Tiếu ngạo giang hồ hả bác Nhân ?
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Sẵn bác nói về "hấp tinh" thì tui nói luôn về "hấp khí" và "hấp thần".
    Tinh: Theo tui là vật chất. Nhưng hổng phải là vật chất bình thường (tức là thô, vật chất cấu tạo) mà là vật chất "chìa khóa". Chỉ cần một chút xíu thôi là đủ tạo nên mạng sống hay diệt một mạng sống. Cái tạo nên mạng sống thì các bác biết là gì rồi đó. Còn cái diệt mạng sống thì chắc đại loại như nọc rắn hay virus chó dại.
    Khí: Theo tôi nghĩ cũng là vật chất nhưng người xưa lấy cái "tướng" của không khí để nói vế nó. Tướng đó là "không màu, không mùi, không vị". Hay đúng hơn là "màu không", "mùi không", "vị không". Nói chung là nó có cái tướng "hổng nhìn thấy". Chẳng hạn như các dạng năng lượng (nhiệt năng, điện năng...) hoặc một cái gì đó đại loại như vậy.
    Thần: Nó là cái nằm đằng sau chúng ta. Nó "vô nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp...".
    Hấp tinh: Tui nghe nhiều người nói là có một vài loại đậu hoặc sừng hươu nai, tê giác gì đó có thể hút được nọc rắn. Bản thân tui cũng đã từng đi lấy nọc chó. Nhưng mà con chó đó... không bị bịnh dại. Vì vậy có "hấp" được hay không thì tui chưa biết. Nhưng có người nói được. Người nói không.
    Hấp khí: Nếu lấy nhiệt năng làm ví dụ thì có lẽ cái máy lạnh (air cond) làm tốt. Nhưng nó lại tiêu tốn năng lượng rất nhiều (số lượng năng lượng mà nó "đốt" hải lớn hơn rất nhiều so với số nhiệt mà nó "hấp" được khỏi căn phòng). Cái này hồi xưa có mấy cha mắt xanh nghĩ ra gọi là "Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng".
    Hấp thần: Cái này chắc là không hấp được.
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    ặc , quyền lực của khí công_con đuờng ấy ấy lớn đến vậy cơ ah các bác. em thấy hồi hộp lo lo .
    nhưng như vậy cũng tốt
    ko ham muốn địa vị tiền bạc dục nhục , mà ham muốn thứ cao hơn , tinh vi hơn
    vậy có thể hiểu, lòng tham ko mất đi mà biến sang dạng khác .dạng tinh vi hơn, cao hơn,
    nguy hiểm hơn,.
    gậy to hơn và dễ dập lưng ông hơn.
    chấp nhận đc bị vả mà có thể đi vả kẻ khác đc chăng ?!
    _________
    con gà 5 kg là giỏi
    con trâu 1 tấn la giỏi
    con voi 5 tấn là giỏi
    cá voi 100 tấn là giỏi
    .........
    khi nó ko lớn đc nữa, nó đi ăn thịt , nuốt chửng con khác chăng
    trong ta còn 1 từ 3 chữ, 1 từ 4 chữ, ta liệu còn nghĩ vậy !????
    !
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    ặc , quyền lực của khí công_con đuờng ấy ấy lớn đến vậy cơ ah các bác. em thấy hồi hộp lo lo .
    nhưng như vậy cũng tốt
    ko ham muốn địa vị tiền bạc dục nhục , mà ham muốn thứ cao hơn , tinh vi hơn
    vậy có thể hiểu, lòng tham ko mất đi mà biến sang dạng khác .dạng tinh vi hơn, cao hơn,
    nguy hiểm hơn,.
    gậy to hơn và dễ dập lưng ông hơn.
    chấp nhận đc bị vả mà có thể đi vả kẻ khác đc chăng ?!
    _________
    con gà 5 kg là giỏi
    con trâu 1 tấn la giỏi
    con voi 5 tấn là giỏi
    cá voi 100 tấn là giỏi
    .........
    khi nó ko lớn đc nữa, nó đi ăn thịt , nuốt chửng con khác chăng
    trong ta còn 1 từ 3 chữ, 1 từ 4 chữ, ta liệu còn nghĩ vậy !????
    !
    thử vậy !
  6. songnho219

    songnho219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhân lão tiền bối lại ra tay lập topic . Giang hồ sắp báo hiệu một trận máu tanh dậy sóng .
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    @All: dạo này đệ ăn lạt, đậu hủ và tương thoai, cũng hạn chế sát sanh roài, anh em chớ lo chớ lo...(hồi đó 1 ngày 1 lít nước mắm, giờ ăn nữa lít, ăn đậu hủ dồn thịt và cá chưng tương...)
    Hấp tinh đại pháp - là nói về khả năng hút chân khí và các dạng năng lượng. chứ ko phải hấp "tinh" akak, cái này miễn bàn...(mocxx đóng cửa roài, chứ còn thì các bác qua đó bàn luận tha hồ)
    Tại vì mình có thắc mắc về những nơi mà ở đó một hồi thì thật mệt, mà lại có những nơi ở đó càng lâu, hay tĩnh toạ, lại thấy ngày càng khoẻ lên.
    Có những loại cây, sống chung nó thấy khoẻ, mà có những loại cây gần nó một hồi thấy hôn ám mệt mõi
    Cũng là con ng, nhưng có ng mình lại gần thì thấy tràn trề sức sống, khoẻ ra. Nhưng có ng lại gần một hồi thấy mệt mõi lắm (mình ko nói về con gái)
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Có những cái nick và những bài post đọc xong mà khỏe cả người_và ngược lại
    Cái tinh khí thần còn thể hiện cả ở bài post nữa
    Tóm lại gần bất kỳ một cái gì mà bác không thích_cứ xài chước 36 là xong.
    "Ăn cắp" bất cứ cái gì cũng đều "tổn đức;chồng nghiệp" hết trơn á.
    Không có gì của nó;không cái gì là nó;không có nó_nhưng không được ăn cắp cái của nó.
  9. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái topic này của bác TRANTHIENNHAN, em hấp (thụ) được mỗi cái câu tinh (túy) của bác mrking_hoang:
    Không có cái gì của nó
    Không cái gì là nó
    Em tạm gọi cái này là đại pháp.
  10. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nếm qua pháp môn Hấp tinh đại pháp này rồi đó. Bác xem lại bài viết phía trên sẽ thấy.

Chia sẻ trang này