1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hấp tinh đại pháp - huyền thoại, tiểu thuyết và sự thật ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 05/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Kỹ thuật mà trong Kim Dung nói là "tán khí, bỏ trống Đan Điền"
    Trong khi các môn khí công mà chúng ta biết đều luyện nội khí, tích khí ở Đan Điền và vận nội khí ấy cho các công năng khác nhau.
    Nh cũng có tập KC, Động Công Ý Thức và một số môn điều khí khác, và kết quả thấy rằng Đan Điền căng khoẻ, khí lực dồi dào, ấm và mát điều hoà, cơ thể sung mãn,...
    Nhưng khi công phu Thiền thì thấy có cản trở đôi chút.
    Lâu rồi, trong một bài tập xả trược, mình quyết định buông hết công phu, tán khí ra tay chân hết, bỏ Đan Điền rỗng không,...kệ nó thử xem sau này mình tập thì nó có "đầy" lại ko ?
    Kết quả là thân tâm nhẹ hơn rất nhiều, thân xả thì tâm cũng buông.
    Bỏ trống mà không mất, chỉ cần 1 hơi, 1 ý nghĩ, thì nó đầy lại !
    Và điều này kỳ lạ: theo cảm tính thì mình thấy giống như cái chai mất nắp mất đáy, vào chỗ thanh tịnh thì khí tĩnh, vào chỗ động thì khí động. Ghé lưng vào tãng đá tốt, cạnh âm thì hút âm, cạnh dương thì hút dương. Ngồi dưới cây thì hút thanh khí của cây.
    Đó là môi trường.
    Còn người, mình ko để ý lắm. Một hôm, khi tập NĐ, một ng bạn đặt tay lên mình, trong lúc mình để Tâm và Đan Điền rỗng không.
    Mình cảm nhận ng ấy khá rõ. Còn anh ta thì sau 1 thời gian ngắn phải thu tay về vì bị hút quá mạnh, nhìn lại thì anh ta xuất mồ hôi lạnh, xanh mặt.
    Khi mình ngồi Thiền, một Thầy thấy mình yếu kinh dương, liền điểm huyệt hỗ trợ. Gặp lúc mình tán khí hết buông tâm, nhưng lắng nghe khí chãy rất mạnh vào các kinh mạch, vào tim, vào Đan Điền, cuồn cuộn như sóng biển. Lúc ấy mình khởi tâm tham, thử....nhận hết xem sao ?
    Sau khi Thầy rút tay ra, thì sau đó mình nghe Thầy ho rất nhiều, có phải vì mình ?
  2. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Kim Dung xạo đó, làm sao mà tán được khí ở đan điền theo cách nghĩ của ông Kim Dung. Trong một thời điểm tán khí đan điền còn được, lúc bạn không chú ý khí sẽ lại tập trung ở đan điền.
    Bạn chắc đang hiểu nhầm việc xả khí cũ trong đan điền để thu về lượng khí mới. Đó là thanh lọc khí trong cơ thể.
    Để tán khí ở Đan Điền, bạn cần phá bỏ quan điểm tồn tại đan điền, tức là không có đan điền nào cả.
    Cơ thể bạn là một thể giao hoà với tự nhiên. Như thế không còn bất kì cái gì gọi là tà khí, bất kì cái gì gọi là rung động khí xấu... Không có bất kì cái gì gọi là đan điền nữa. Bạn cần có những phương pháp riêng luyện khí với quan điểm này. Khi thành tựu rồi thì việc hấp tinh đại pháp là chuyện nhỏ.
    Cá nhân tôi thấy hấp tinh đại pháp là phương pháp level thấp. Có hàng ti tỉ pháp môn cao cấp hơn HTĐP vẫn đang bày đầy tại các cửa hàng bán sách báo. Bạn có thể mua đại một quyển về nghiên cứu.
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Đợi mãi mà ko có ai trả lời trả vốn gì hết !
    Chắc là không có mấy ai biết qua, mà biết qua thì cũng tào lao (giống mình), chứ người biết thật sự thì cũng imlặng.
    Trong những cuộc giao lưu (gọi là học hỏi lẫn nhau, nhưng kỳ thực là đấu đá và khoe mẽ) thì Nh cũng tình cờ gặp một vài ng có cái tâm xấu. Họ muốn lợi dụng sự tu tập của ng khác để làm lợi cho bản thân. Mình lập topic không ngoài chuyện giúp anh em nhận diện và phòng tránh, nhưng nếu ko ai quan tâm thì thôi vậy, ai biết thì tránh ko biết thì thôi, tuỳ duyên !
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Quy luật nghiệp báo của Phật giáo là ăn cắp bất kỳ cái gì (của không cho) tài sản từ vật chất đến tinh thần đều chịu quả báo tương ứng.
    Chỉ có Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo là không thể ăn cắp được.Vì sao vì nó không thể đem cho và không thể ăn cắp được.
    Khí công mà tham sân si thì vẫn là tà đạo;hấp thu được bao nhiêu năng lượng rồi cũng tổn cả thôi;tham thì thâm; bác để ý làm quái gì mấy cái buôn lậu năng lực;trốn thuế năng lượng.
    Em hỏi cái này một chút;phải chăng bác vẫn chưa tin vào lý nhân quả công bằng?
    Cảm ơn thiện ý của bác.
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Mình tin nhân quả, nhưng tối ngủ vẫn phải đóng cửa, đậu xe phải khoá cổ và dòm chừng,...tu tập vẫn phải biết giữ mình.
    Cẩn thận cũng là đạo đức.
    Tại sao có đạo tặc ? tại chúng ta hớ hênh.
    Tại sao ng ta có nhân quả xấu, vì lòng tham. Tại sao họ tham ? vì chúng ta để hở cho họ thấy thèm, vì vậy nghiệp báo mà họ lãnh chúng ta phải chịu - ngoài cái phần mất mát, còn phải lãnh nghiệp vì tạo thuận duyên cho ng ta tham và đánh cắp.
    Vì vậy, tin nhân quả nhưng vẫn phải từ bi Mr KH ạh !
  6. thang2010

    thang2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nhân nói về phương pháp này đi .
  7. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    anh Nhân có bị làm sao không mà bày mấy trò ma đạo này vậy, ha ha ha.
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nếu ko có ai vào trả lời thì cứ để nó trôi xuống vậy, đây ko phải là chuyên môn của Nh.
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mình nghĩ, ng ta tranh nhau quyền lợi,tc,ty, danh quyền, vị trí hay tranh nhau đức cao vọng trọng xxxxx .............. lại giống nhau quá xá !
    cùng là tranh nhau danh vọng, cũng có thật nhiểu kiểu tranh nhau !
    trong tranh nhau x đấy (danh chẳng hạn) cũng có những kiểu tranh nhau danh vọng thần thánh, kiểu tranh nhau danh vọng theo lối trên con ng, trên thần thánh.
    họ vì danh vọng thật đấy, nhưng bên trong còn thật nhiều màu sắc hơn nhiều.
    họ vì tiền thật đây, nhưng tiền là công cụ để họ thăng hoa, họ cao , cao hơn tiền rất nhiều.
    ___________
    nếu bạn tự nghĩ mình cao hơn, hay những cái họ theo đuổi là thấp hèn, thì sợ rằng bạn lại quá tự đề cao mình, hay đơn giản quá thấp nhìn họ. hay phải chăng bạn đã lấy đủ tự tin , lấy đủ vui thú, huyền bí mà con đường bạn đi theo ban cho bạn.
    có lẽ giống nhau cả thôi, theo lối lòng tham ko biến đi , mà chuyển hóa theo dạng khác.
    dạng lòng tham mà bạn nghĩ nó cao cả hơn !?
    _________
    ty như sóng vỗ bờ, như 2 bờ môi cặp vào nhau, bất chấp sự chứng kiến của ta.hay ko.
    bản tính của ty là tràn. tự nó tràn ra, như mồ hôi, như nước giải, và như hơi thở khò khè. nó đầy, tự nhiên sẽ tràn.
  10. samba8000

    samba8000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Việc này không phải là tưởng tượng .
    Bí thuật này là một phần của việc thay gân đổi tuỷ ,
    Cốt lõi thuật Trường sinh ,
    Ngày nay vẫn có sách dậy thực hành .
    Có Bí kíp rồi , chỉ sợ không đủ sự thành tâm cùng định lực và công phu mà thực hành thôi .
    Link nè
    http://coithienthai.com/GiaoDucSinhLy/BiQuyetBeTinh/01Chuong1.pdf
    .....
    ......
    [urlhttp://coithienthai.com/GiaoDucSinhLy/BiQuyetBeTinh/10Chuong10-01.pdf][/url]

Chia sẻ trang này