1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy B'day to Tulip!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bullfrog, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Wish you all the best on this special day!


    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!
  2. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ồ đã đến sinh nhật chị iu rồi cơ à....tiếc quá, chị lại không ở nhà nhỉ, nhưng mà bác bullfrog cho em biết chính xác ngày sinh nhật của bà chị em 1 cái, hôm nay á ???

    ghost_casper
  3. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chị ới , cái ngày này năm trước như thế nào chị còn nhớ ko ??? ấn tượng về chị luôn là : 1 cô gái mặc áo đỏ , váy đỏ , cười thật tươi ..... Chúc chị luôn là 1 cô gái đỏ với nụ cười tươi ...
    Dancing
  4. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Best wish for you, tulip.
    Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been...
  5. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chi Tuylip iu quí, chúc chị muốn gì đều được nấy, cố gắng về VN càng sớm càng tốt kẻo nhiều người mong, nhiều người nhớ....

    ghost_casper
  6. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ được ăn lại món bánh táo đây?
    Sending to U something U like by my Ecard.
    [​IMG]
  7. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật em.

    Chúc em luôn mạnh khoẻ, vui vẻ yêu đời và học tập tốt. Bao giờ em về ? Nhớ mang cho anh con kangoroo nhé !
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  8. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cám ơn Bullfrog và mọi người nhiều lắm ... Tulip cảm động quá ... Hu hu hu. Ko ngờ Bullfrog bận rộn thế mà vẫn nhớ đến sinh nhật bạn ....
    Sinh nhật đầu tiên của Tulip ở Brisbane, xa những người thân yêu mà Tulip thường chia xẻ sinh nhật cùng ... Ko có chuyện mò ra quán ăn ốc nóng hay ăn bún rồi ngồi tán chuyện đến khuya nữa ... hay là chạy vòng quanh phố hóng gió ... hay nghe bạn đàn .... tiếng đàn mà Tulip vẫn ko quên ....
    Nhưng lại có những người bạn mới chia vui, những người bạn đến từ nhiều nơi khác nhau với những món ăn khác nhau ...
    Nhưng ai rồi cũng vội vàng ra về ... vì còn nhiều bài vở quá, thi đến nơi rồi mà ...
    To O: sẽ có bánh táo mà Ô, còn nhiều cái nữa TL học được ở đây nhé, ko chỉ có ăn ... mà có cả dance nữa đó ...
    To Ghosh: cám ơn em trai yêu quý ... he he he. Đừng có cái gì xấu cũng bảo tại vì là em chị TL đấy nhé ...
    To Ted: em còn chưa được ăn thịt Kangoorou đây anh à .... Nhưng có ảnh chụp với Kangoorou ... anh thích xem ko?
    To all ... Thanks for being with me ... in my heart and my life ...
    We are all born mad. Some remain so
  9. Cook

    Cook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Oh! Anh chào Tulip!
    Lâu rồi anh mới lại vào mạng, sinh nhật em hả? vậy mà anh biết muộn quá.
    Chúc em học tốt, nhảy giỏi và luôn cười tươi hết cỡ.
    Về nhanh đi nhé để mình còn nhẩy Quickstep nữa nhỉ!
    Nhớ khi nào về mang cho anh mấy kg Kanguroo nhé!
    Cook
  10. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ Quickstep quá anh Cook ơi ... Cám ơn anh chúc mừng sinh nhật em ... Em lúc nào cũng cố gắng tươi cười hết cỡ ... dù bây giờ cười méo xẹo vì em sắp thi và nộp bài rồi ... mà học chưa đến đâu ....
    Có ai thích hoa Phượng tím ko nhỉ .... UQ đẹp tuyệt vời, đẹp buồn với phượng tím ....
    We are all born mad. Some remain so

Chia sẻ trang này