1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Birthday !!! Chúc mừng sinh nhật SUA_CHUA_811 ^o^

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Với tất cả trái tim của tôi...
  2. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]

    Chúc mừng SN MetNhi !
    Và chúc mừng những bạn, cũng có sinh nhật ngày hôm nay !​
    Đặc biệt những bạn nữ ! Bởi vì ngày xưa các bạn sinh ra vào hôm nay, nên người ta đã lấy đó làm ngày "Phụ Nữ Việt Nam"
    Được tEmEly sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 20/10/2005
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4


    [​IMG]
    Sinh Nhật Tháng 10
    Thơ : Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm
    Nhạc: Mai Ðức Vinh
    Trình Bày: Nguyễn Mỹ Dung
    Mừng em sinh nhật tháng mười
    Tươi thêm một tuổi, nụ cười thêm tươi
    Dẫu qua rồi thuở đôi mươi
    Vẫn còn phảng phất một thời dễ thương
    Mong ngày nắng ấm còn vương
    Ðủ vương bờ tóc, đủ vờn bờ vai
    Ðừng se lạnh gió heo may
    Ðể tim em ấm như ngày xuân xưa
    Mong cho những thoáng trời mưa
    Rơi nho nhỏ hạt, rơi vừa ý thơ
    Rơi cho nhè nhẹ, lưa thưa
    Ðể em còn hát vu vơ nhạc tình
    Mong ngàn sao sáng lung linh
    Trăng treo ngang cõi bồng bềnh mây trôi
    Ðể em ngồi viết quên thôi
    Bài thơ, khúc hát buồn vơi, vui đầy
    Mong thu về nhẹ gót hài
    Nắng hanh, gió thoảng đủ bay lá vàng
    Trời xanh, mấy trắng thênh thang
    Ngày vui em mãi đầy tràn niềm vui
    Mừng em sinh nhật tháng mười
    Mong nơi em ở khung trời dễ thương !
    thơ : Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm
    hoặc nghe online ở đây, nhanh hơn
    Download hoặc ở đây
    Một bài nhạc được phổ từ những câu thơ rất dễ thương, để tặng những bạn nữ, sinh vào tháng 10, và trên 20 tuổi ("Dẫu qua rồi thuở đôi mươi... " hay là xin phép tác giả, hát sửa lại thành "Vẫn đang còn tuổi đôi mươi" ... hihi). Đáng tiếc là phần trình tấu, hòa âm chưa được chuyên nghiệp.
    Bản nhạc với note, click vào hình :

    Được temely sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 21/10/2005
  4. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Tem mở topic này dễ thương quá
    ps : Sao tem dạo này ít thấy thế hay do tớ ít lên net
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
  6. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Happy, Happy Birthday To METNHI!
    Thêm một tuổi, chúc Metnhi hay ăn, chóng bự nha , rồi còn nhận được nhiều quà nữa .
    P/S: Tối mai nhớ để dành chè cho tui đó (cái này mới quan trọng nè .)
  7. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị Metnhi sinh nhật vui vẻ!!!! Mong chị luôn vui vẻ và hạnh phúc!!!
    Không biết chị có biết là Box Nhạc đang hò reo chúc mừng sinh nhật chị không nhỉ?

    [​IMG]
    Được white_poplar sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 20/10/2005
  8. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Joyeux anniversaire, chị MN (mặc dù hỏng bịt chị là ai và đang ở chỗ mô mà hỏng về nhận lời chúc của mọi ngừi nè [​IMG])
    Cháu vote cho cái topic này của chú Tem *****(5) nè, hihiii...[​IMG]  
  9. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    THANKS ALL!
    Sozi, sozi...
    Lẽ ra metnhi quay lại đây sớm hơn, nhưng có chút trục trặc nên bi giờ mới gửi lời cảm ơn đến mọi người được. Hơi muộn màng chút, chúc các bạn nữ trong box luôn trẻ, khoẻ, xinh xắn và yêu đời.

    Lúc này vẫn còn dư âm hạnh phúc của ngày hôm qua WP à. Metnhi "để ý" WP lâu rồi nhé, chắc là WP chẳng biết có người rón rén theo sau mình đâu ha. Đọc bài của WP trong Hà Nội ơi, tuổi thơ ơi...ta nhớ! tự dưng cũng thấy xôn xao. Cảm giác cafe những lúc đi-về, những con người cũ-mới làm nên nhiều kỷ niệm mà mỗi lần bơ vơ ở nơi không phải quê hương, lại quay quắt nhớ....
    *****a_chua: Metnhi ủng hộ cái avatar mới của em đấy. Cung Cự giải, đúng không? Cũng sắp đến SN em rồi nhỉ. Nhất định đến 8/11 sẽ chen chân vào đây hát Happy birthday. Em đi thi làm bài tốt nhé. Chị treo giải 1 lốc sữa chua đó, chịu không nào?
    Một lần nữa nói Đa tạ (= cảm ơn rất nhiều ) đến anh Tem. Anh làm em xúc động thật đấy!
  10. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mong các bạn giúp bằng cách góp thêm hình ảnh, nhạc, thơ văn vui vui ... liên quan đến ngày SN để topic này thêm phong phú.

    Một bài hát về SN Tháng 10 nữa, có thể dành tặng cho những "SN một mình" của riêng mình hoặc của người yêu, khi xa cách :
    [​IMG]
    Birthday Party Alone (tranh : Javier Gonzalez Burgos)
    Sinh Nhật Đen
    Nhạc : Phú Quang
    Trình bày : Mỹ Hạnh
    Tháng Mười? anh vụng về hút những cơn mưa,
    ? nhốt vào trái tim khô hạn
    Để từng đêm? từng đêm, nghe mưa rũ trong hồn.
    Tháng Mười ? anh đón những cơn giông tình yêu
    ? bằng nửa đời mục rã
    Em có làm chiếc lá rụng xuống đời anh!
    Tháng Mười ? sinh nhật đen
    Không có em, không có em!
    Anh rớt xuống vực sâu xa thẳm?
    Chơi vơi ? chơi vơi ?chẳng nhận ra mình!
    Download hoặc ở đây
    Lời nhạc không nhiều nhưng đủ thiết tha để ngập tràn nỗi nhớ. Bài hát này nằm trong chuỗi "13 chuyện bình thường" mà NS Phú Quang viết dành tặng 1 người bạn gái trong 13 năm xa cách. Ông cũng sinh vào tháng 10 và đã có nhiều SN "không có em". Tưởng tượng đến 1 người đàn ông kỷ niệm SN một mình, như tấm hình trên net mà Tem dán bên cạnh, cũng buồn nhỉ ! Thôi thì hãy đốt cho mình 1 ngọn nến nhỏ, cắm trên 1 cái bánh cũng nhỏ, để nhớ đến người "ta nhớ người xa cách núi sông / người xa xa có nhớ ta không...(thơ Trần Tế Xương)" :
    [​IMG]
    Được tEmEly sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 26/10/2005

Chia sẻ trang này