1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy birthday Luciano Pavarotti!

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi cobeo, 12/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đúng ngày này cách đây 70 năm vào ngày 12/ 10/ 1935 nếu bạn có mặt trong khuôn viên của bệnh viện Modena hẳn bạn sẽ phải giật mìnhkhi nghe thấy những tiếng khóc rất to một cách đáng kinh ngạc từ một đứa trẻ sơ sinh. Ngay khi đó bác sỹ đã nhận định rằng đứa bé lớn lên sẽ trở thành một giọng Tenor. Tên của đứa bé là Luciano Pavarotti.
    Lời tiên đoán đã trở thành sự thật, ngày nay không chỉ những người yêu thích Opera mà cả những người ít quan tâm đến loại hình nghệ thuật này cũng đã từng nghe ông hát hoặc biết đến tên tuổi của ông. Chất giọng cao vút, sang trọng, khoẻ khoắn với một làn hơi dài tưởng chừng bất tận đã làm say mê biết bao thế hệ người yêu nhạc. Hình ảnh người đàn ông to béo với khuôn mặt điển trai cùng bộ râu quai nón với nụ cười thường trực khoe hàm răng trắng bóng và tay trái luôn nắm chặt chiếc khăn trắng đã trể nên vô cùng thân thuộc.
    Tuy nhiên nếu ngược dòng thời gian trở về quá khứ của ông thì ta sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng chỉ chút nữa thôi thì cái tên Pavarotti sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong giới ca sỹ Opera. Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng sư phạm, ông đã phải đứng trước sự lựa chọn hoặc là trở thành ca sỹ (một công việc bấp bênh khó đoán trước được tương lai) hay là trở thành giáo viên dạy ... thể dục ((bạn có tưởng tượng được không?). Và rồi đức Chúa nhân từ đã chỉ cho Pavarotti một con đường sáng, ông đã có được sự lựa chọn cho bản thân và trở nên nổi tiếng như chúng ta đã biết.
    Xuất hiện trên sân khấu Opera chuyên nghiệp lần đầu vào ngày 29/4/1961 tại Teatro Municipale, Reggio Emilia với vai Rodolfo trong vở La Boheme của Puccini nh­ưng tên tuổi ông chỉ được thế giới biết đến vào năm 1963 khi ông thay thế Giuseppe di Stefano tại Covent Garden, London cũng trong La Boheme. Và rồi thành công nối tiếp thành công, Pavarotti đã khẳng định được mình là một trong những giọng Tenor xuất sắc nhất nối tiếp truyền thống của Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Franco Corelli _ những giọng ca huyền thoại.
    Điểm mạnh nhất của Pavarotti là ông có khả năng thể hiện các nốt c2 thật tuyệt diệu. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt giữa ông và các giọng Tenor khác. Các nốt c2 của ông thật hùng vĩ và mạnh mẽ. Ông thực sự xứng đáng với danh hiệu "Ông vua của những nốt Đô" mà hãng Decca đã phong tặng. Mỗi khi Pavarotti cất lên nốt c2 cả không gian như sáng bừng lên, tràn đầy sức sống.
    Những nhà hát Opera hàng đầu trên thế giới đều đã in dấu chân ông, từ Metropolitan đến La Scala hay Covent Garden, tại bất cứ nơi đâu ông đều để lai dấu ấn thật đặc biệt. Ngay cả Đại lễ đường Nhân dân oai nghiêm tại Bắc Kinh cũng được mở ra để đón tiếp ông, điều mà trước đó ngoài các nguyên thủ quốc gia ra chưa một ai làm được.
    Trong cuộc đời ca hát của mình ông đã biểu diễn cùng nhiều Diva nổi tiếng như Leotyne Price, Renata Tebaldi, Montserrat Caballe, Kathleen Battle hay Renata Scotto nhưng có lẽ với ông ba ca sỹ Mirella Freni, Joan Sutherland và Maria Callas mới là những người có ảnh hưởng sâu đậm và để lại trong ông nhiều ấn tượng nhất.
    Mirella Freni đối với ông không chỉ đơn thuần là bạn diễn mà còn là người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ. Hai người cùng tuổi, cùng quê hương Modena và cùng lớn lên bên nhau với cùng sự chăm sóc của cùng một bà vú. Giữa họ có một mối quan hệ thật đặc biệt. Trên sân khấu họ cùng đóng chung với nhau trong nhiều vở Opera của Puccini như ­ La Boheme; Tosca; Madama Butterfly. Một trong những buổi biểu diễn đáng nhớ nhất của họ là buổi kỷ niệm 100 ngày ra mắt La Boheme tại Turin vào năm 1996.
    Cùng với Joan Sutherland, Pavarotti đã tạo nên một cặp bài trùng Tenor _ Soprano tuyệt vời nhất trong thế kỷ 20, điều mà chỉ một vài cặp khác như Carreras _ Caballe hay Melchior _ Flagstad mới có thể so sánh được. Các vở Opera Bel canto đặc biệt là bộ ba nổi tiếng Norma; I Puritani; La Sonnambula của Bellini chính là dấu ấn tuyệt vời nhất mà bộ đôi này đem đến cho những người hâm mộ Opera. Một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.
    Còn đối với Maria Callas thì đây lại là niềm tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời nghệ thuật của ông. Ông từng tâm sự: "Sự nghiệp ca hát của tôi không trọn vẹn vì tôi chưa một lần đứng trên sân khấu cùng với Callas".
    Trong hơn 40 năm ca hát của mình, ông có hơn 1000 buổi biểu diễn Opera ngoài ra còn tham gia trong rất nhiều Concert và Recital. Một sức hoạt động thật phi thường.
    Với hơn 60 vai diễn trong các vở Opera, đối với ông có 2 vở đóng những cột mốc vô cùng quan trọng. Vở thứ nhất là La Boheme của Puccini. Đây chính là t"ấm giấy thông hành" đưa ông đến các nhà hát danh tiếng trên thế giới. Vở thứ hai là La Fille du Regiment cña Donizetti. Với Aria: ?oAh! mes amis... Pour mon ame? có 9 nốt c2 cực kỳ hóc búa, Pavarotti đã thực sự trở thành huyền thoại.
    Buổi biểu diễn cuối cùng của ông đã diễn ra vào ngày 13/3/2004 với vai Cavaradossi trong Tosca tại Metropolitan. Ông đã chính thức giã từ sân khấu để vui thú gia đình cùng cô vợ mới xinh đẹp, trẻ trung Nicoletta Mantovani.
    Ngoài một chút tiếc rẻ với Callas, giờ đây là lúc ông nhìn lại đánh giá về hơn 40 năm ca hát của mình: "Tôi nghĩ một cuộc sống cống hiến cho âm nhạc là một cuộc sống đẹp và đó là những gì tôi đã hiến dâng cả đời mình".
    Trong lần sinh nhật lần thứ 70 của ông, xin chân thành cảm ơn ông về giọng hát tuyệt vời, về những nốt c2 kỳ diệu và về những đóng góp miệt mài của ông trong hơn 40 năm qua. Xin kính chúc ông sức khoẻ và mong rằng sự nghiệp mới của ông _ sự nghiệp dạy hát sẽ đem đến cho ông những thành công mới để những người yêu nhạc biết đến một Pavarotti khác bên cạnh Pavarotti Tenor: Pavarotti thầy giáo!
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mình ứ thích những ông râu quai nón
  3. minou

    minou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Râu quai nón hay không không quan trọng, quan trọng là to béo và hát hay...
    Si Mi Chiamano Minou
  4. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    hehe , chúc mừng sn pava, anh kan up 1 album của pava cho mọi người đê.
    cái này nghe quen quen nhá, hình như đọc trong topic offline miêu tả về 1 "ai đó" rồi nhỉ
  5. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ông béo rất giống Pavarotti! chắc vì thế nên hâm mộ ông này!
  6. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Ừ , "đồng dạng toàn phần" ấy !
    thêm bộ râu nữa : râu đen : pavarortti ,râu trắng : ông già noel !
    => kiểu gì cũng " ngon " !
    [​IMG]
    Hình này hơi " phóng đại " sự thật !
    [​IMG]
    hình này đẹp nè !
    [​IMG]
    Hy vọng anh cobeo đuợc thế này ! thịt thà dạo này đắt vật !!!!
    [​IMG]
  7. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm Pavarotti có đến đây biểu diễn La Traviata trong tour cuối cùng, tiếc là hồi đó mới đến còn ngu ngơ không biết đường đi chui nên không coi được.
  8. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Nhina bàn mì?nh cùfng 'ang mĂ mĂ?n mẶt Ăng rĂu quai nòn 'Ắy !
    ĐY?Đя,ĐĐOĐĐ?Đ ĐĐĐ<
    ( Bạn của Nhina )
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thế thì biết mồm ở đâu mà kiss nhỉ. Sắm cái cào cỏ, mỗi lần đi chơi muốn kiss thì mang cái đó theo
  10. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chị Mèo trắng ơi! ông nào thế? chả thấy bà ấy nói gì cả! kín tiếng nghê!

Chia sẻ trang này