1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy birthday Mini... Happy birthday Super... Happy Acma Happy Standard... Happy birthday Vespa!

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Lonelymanus, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa!
    Cám ơn anh Thắng về cái poster quảng cáo liveshow của B.S rất khủng bố, đê mê
    Nhanh vật, thế là B.S đành ngậm ngùi chấp nhận cái sự thật phũ phàng là B.S lại già thêm một quả tuổi nữa . Nhẽ ra thì phải 5 ngày nữa mới đúng danh hiệu gái già, hêhê, vậy nên nhằm mục đích níu kéo tuổi xuân, mời anh em cùng B.S đập phá một hôm thật hoành tráng trước khi thành gái già!
    Thời gian: 10:00AM ngày 19 tháng 12 năm 2004
    Địa điểm tập kết đội hình: CHU quán
    Nội dung: hoành tráng vật vã!
    Welcome all!
    Lưu ý:*Thông báo này thay cho trát đòi...quà
    Đỏ lòm thế cho nó máu!
  2. BecauseImAVespaGirl

    BecauseImAVespaGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trời đất thén thần ui ... anh Thắng có chắc hông?? Có chắc là vào năm 2204 ko? ..
    Mà sớm cũng được ... chứ sợ lúc đó cháu nội em có con rồi quá
    Happy Birthday chị Blue !!

    Chúc chị ngày càng xinh đẹp và vứng trãi cưỡi trên mấy em mini kia nhá
    Được BecauseImAVespaGirl sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 19/12/2004
  3. BecauseImAVespaGirl

    BecauseImAVespaGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trời đất thén thần ui ... anh Thắng có chắc hông?? Có chắc là vào năm 2204 ko? ..
    Mà sớm cũng được ... chứ sợ lúc đó cháu nội em có con rồi quá
    Happy Birthday chị Blue !!

    Chúc chị ngày càng xinh đẹp và vứng trãi cưỡi trên mấy em mini kia nhá
    Được BecauseImAVespaGirl sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 19/12/2004
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa!
    Có 2204 hay 3000 mà thậm chí 8000 thì cái buổi hôm qua í vưỡn cứ phải gọi là kinh điển!
    Tớ đã bẩu, nhân nói là y chang thần phán! Bẩu máu là có máu mờ.
    Trước hết là B.S xin cám ơn các vị nam phụ lão ấu cưỡi A.C.M.A cũng như đi xe Max, chạy Xì-tăng-đa cũng như phóng Dylan, Mini cùi cũng như Xúp-rinh ghẻ lở đã cùng B.S làm nên một ngày Chủ Nhật tuyệt vời.
    ...B.S dậy ngay từ quả báo thức đầu tiên chứ không chờ đến lần báo thức thứ ba như mọi CN khác. Thu dọn mền gối khẩn trương, đánh răng rửa mặt, tắm và hò hát rô-đa trước khi lên đường chinh chiến. Anh gà alô alô bảo là "SN Noel sao làm sớm dzậy? Trưa nay anh kẹt cái đám cưới"
    Dắt con xe ra khỏi nhà, te tảy đạp, nó ặc ặc mấy cái rồi cũng lượn nhanh ra khỏi ngõ. Đi được dăm cái cột điện nó ngã vật ra, B.S không làm sao mà lật ngược đuợc ván cờ! Xinh xắn thế này, chả nhã lăn lê bò toài ra với con xe thì nó lệch cái vấn đề đi. Đành hê một đồng chí xe ôm đẩy dzìa, rồi hê tiếp quả xe vàng tiếp tục lên đường.
    Đúng y boong 10 giờ sáng, giờ Việt Nam B.S mở cửa xuống xe rất hoành tráng, thế mà...CHU vắng teo, cóc thấy cái xia nào cả. Lóng ngóng lôi cục gạch ra gọi cho anh Thắng thì "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang cay cú vì mất sóng, xin quý khách vui lòng đừng gọi lại sau" Hơ, chả nhẽ đâu thế! Gọi cho cẳng dài ngoằng thì nghe lao xao "Ăn sáng...ai cũng trễ..em đừng lo...ra đây..." Hơ, làm vòng nữa ra cái chỗ NGON. Ăn xong, vấn đề đột nhiên trở nên nan giải, số là B.S không đi xe, cẳng dài lại đang đi chung với anh Vespa1980. Chuyện nó cũng không có gì to tát, B.S ngồi mất có tí xíu phía trước, rồi cẳng dài rồi tới anh Hùng. B.S chở luôn, con Xì-tăng-đa mới toảnh chạy rất bảnh tỏong. Chả dấu gì các bác, êm như dylan (cháu nói cho chị cháu vui lòng :D)
    Mà hôm qua cháu lấp lánh quá các bác ạ! hehe. Ngồi ở CHU cà kê dê ngỗng, chờ các bác tới từ từ từ từ đói hết cả bụng.
    Giang nắng tạo dáng chụp hình, trần sanh thiên tử, giành nhau ỏm tỏi, đến là thương cho anh Thắng, khổ sở hy sanh vì mấy đứa em.
    Hòm hòm đủ người rồi thì bắt đầu hành trình đập phá.
    Thành phần tham dự gồm có anh em trong nhà, đặc biệt có sự góp mặt của anh Bảo Liêm, anh Hoài Linh, gián điệp Vespa1980.
    Bắt đầu là đi ăn, rồi thì đi ca. Nói chung anh em Vespa ai cũng ăn lặng lẽ, khoe mẽ công khai, chê bai hết sức.
    Bỏ qua cái đoạn ăn uống linh đình chuyển qua cái đoạn cao trào nhất là karaoke. Kỳ này anh em Vespa chuyển cơ sở hoạt động sang Hoạ Mi.
    Trong khi mọi người gửi xe, B.S hí hửng lên lấy phòng, anh ku nhân viên dắt vô cái phòng trông cũng to nhưng B.S "thái độ" lắm, vênh mặt "Anh ơi, sân khấu í, cho em cái phòng có cái TV nhỏ nữa í". Chẳng là hôm trước vừa lọt vào cái phòng có cái TV nhỏ nên hôm nay tinh tướng, mí lại hôm nay lật đật quên mang mắt kiếng theo.
    Quả đúng là đầy máu và nước mắt!
    Thằng em Hải khủng bố sau khi ca 2 bản cho nó sướng mồm thì chuồn trước khi bomb nó cài nổ tung phòng karaoke.
    Hải, NU PAKACHI!
    Thằng em Hải nó rất quý chị B.S, đặc biệt là mụ chị nó lại thuộc thành phần "giựt tóc móc mắt, gật lắc điên cuồng". Nó tưởng chị nó gấu lắm, Rock mà, cóc sợ gì, híc, nó tặng cho chị nó ....xỉu cái đã. Thì cứ cho là chị nó là gấu điên đi, nhưng mà nó tặng cho chị nó cái...bàn tay đầy máu thì quá đáng lắm!
    Chị hatrangg sau một hồi xàng xê tìm kiếm, gọi điện cũng đã xuất hiện, rồi chị Vân cũng đã quay về, còn vác theo con bánh to đùng!
    B.S tỉ mẫn ngồi tháo gói quà đèm đẹp í ra, ngã ngửa, la lên, quà quéo gì vứt cbn cả cây số còn sợ! Một số con giời không biết sợ vác ra doạ người khác. Kể ra, B.S mà gồng lên thì cũng ..không sợ lắm, nhưng trông nó sợ thật! Thật í, con trai còn giựt mình. Chị Vân thì bỏ chạy. Boom với chị Tú giỡn lầy bà cố, cứ vác ra dí vào mặt người khác! B.S cố thủ toilet, nghe ngoài kia gào thét như đang xem phim kinh dị! Khiếp! Lúc trở ra, thấy Boom mặt xanh lét, cẳng dài ngồi khóc nghêu ngao mặc cho anh Thắng đang dỗ giành. Chuyện gì í nhể? Hoá ra Boom giỡn lì, cẳng dài sợ quá phát khóc! Anh Thắng phải lấy cái tay í dấu đi để lập lại hoà bình. Boom thì ngồi năn nỉ cẳng dài, mày hả bưởi, đừng có đùa mí mợ nghe chưa con! Nhưng cuối cùng cẳng dài cũng chịu nuốt cục chocolate làm hoà. Ngay tối hôm ấy, VTV3 đưa tin cẳng dài đang vừa khóc lóc dãy dụa vừa hehe "&*%^$&% mày Boom"
    Bà con lại tưng bừng hò la, nhảy nhót, quay phim chụp ảnh loạn xị. Nước mắt đã có, chỉ còn thiếu tí máu là đủ lễ.
    Chị Tú ngồi vặn người tạo dáng mắt lim dim trên ghế, còn Boom thì mặt căng thẳng để chụp hình. Đối với một người mặt không có một hột mụn nào như Boom (chả là tất cả mụn đã trở thành di tích) thì một hột mụn mới mọc trên mặt của người khác là niềm vui khôn tả! Thế là vác cái điện thoại có tác phẩm "Tú mọc mụn" trên tay Boom chạy đi khoe khắp nơi. Chị Tú tất tả rượt theo, quyết không để mọi người sụp đổ thần tượng. Kết quả là máu đổ, Tú ngã chổng chi lên trời, đổ máu. Hê hê, có tí máu cho nó hăng. Vẫn còn giành giựt hát hò được, thế là tốt. Cuối buổi chị Tú còn đăng ký mượn cái tay "Chị mang về nhà doạ mọi người ít hôm" hic, cho mượn dài hạn luôn chị ạ, tưởng tượng đang đêm nó thò ra bò bò ặc ặc...
    ....
    Còn một cái đám cưới nữa đang chờ đợi, anh Vietnamvespa chở về cho nhanh. Mà nhanh thật, hic, sợ vãi hết cả...mồ hôi. Con xe Xúp-rin, trời chạy má ơi, cứ nhè đít ô-tô mà nhào vô, B.S tay còn ôm cái bánh to đùng, thiên hạ đi cạnh cứ tròn hết cả mắt. Con xe cũ xì phi như ngựa điên í, đằng sau 2 anh bồ câu có vẻ cáu lắm, bóp còi inh ỏi, B.S ngồi đằng sau run gần chết, thế mà bác Chung cứ cười phe phé, lại còn quay lui "Nó thấy anh đi xe này nó x thèm kêu lại đâu" Quả thế thật. Chỉ tội cho chị Vân, rượt theo tóc tai dựng đứng hết cả lên. Nhưng mà công nhận bà chị chạy xe chiến vật!
    ....
    Buổi tối, vừa nhấc phao câu ra khỏi ghế đám cưới, B.S tí toét liên lạc ngay với cẳng dài và gián điệp 2 mang Vespa1980. Trên lầu cao dòm xuống đã thấy hai anh chị sẵn sàng. Lao xuống đường, hehe, tối nay mặc váy, ngồi cheo chéo một bên như ma-xơ cưỡi lừa! Vui.
    Mấy anh em, anh Thắng, anh Hùng, chị Thu, anh Chung với B.S cùng nghe nhạc jazz, lắc lắc lư lư, rồi dạo Sài Gòn, coi hình sự rượt ăn cướp, bắn súng chỉ thiên pèng pèng...Rồi về đi ăn khuya, có thêm chị Hiền nữa. Muỗi cắn và sợ bị ở ngoài đường B.S về trước. Không biết mấy anh mấy chị còn tán loạn đến tập mấy...
    Đi về gặp anh taxi vui tính, mở nhạc rất hay, sau đó lại còn khuyến mãi "Để anh tắt đồng hồ tính tiền, chạy vòng nữa, khuyến mãi cho em nghe hết bản này hen" B.S nhớ lời anh Chung "Đi về cẩn thận. Coi chừng nó chở em đi luôn" nên bụng bảo dạ á à định lừa chở mợ đi luôn chứ gì, thế là "Dà, cám ơn, nhưng cho em xuống trễ lắm rồi" hehe
    Nhưng nói gì thì nói, quả này B.S phải add một số các nhân vật sau vào SH*T LIST :
    1. Bộ trưởng bộ giỡn lì: BabyBoom
    2. Bộ trưởng bộ liều: Attila friends
    3. Bộ trưởng bộ khủng bố: Hải mập (vô cùng nguy hiểm!)
    Gián điệp 2 mang Vespa1980 quả này tuy đã về đến thủ đô rồi nhưng chắc vẫn còn hoang mang, sợ hãi...
    ...Một ngày trôi qua trong bình yên, không vấn vương lo toan muộn phiền...Một lần nữa, B.S cám ơn tất cả mọi người!
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa!
    Có 2204 hay 3000 mà thậm chí 8000 thì cái buổi hôm qua í vưỡn cứ phải gọi là kinh điển!
    Tớ đã bẩu, nhân nói là y chang thần phán! Bẩu máu là có máu mờ.
    Trước hết là B.S xin cám ơn các vị nam phụ lão ấu cưỡi A.C.M.A cũng như đi xe Max, chạy Xì-tăng-đa cũng như phóng Dylan, Mini cùi cũng như Xúp-rinh ghẻ lở đã cùng B.S làm nên một ngày Chủ Nhật tuyệt vời.
    ...B.S dậy ngay từ quả báo thức đầu tiên chứ không chờ đến lần báo thức thứ ba như mọi CN khác. Thu dọn mền gối khẩn trương, đánh răng rửa mặt, tắm và hò hát rô-đa trước khi lên đường chinh chiến. Anh gà alô alô bảo là "SN Noel sao làm sớm dzậy? Trưa nay anh kẹt cái đám cưới"
    Dắt con xe ra khỏi nhà, te tảy đạp, nó ặc ặc mấy cái rồi cũng lượn nhanh ra khỏi ngõ. Đi được dăm cái cột điện nó ngã vật ra, B.S không làm sao mà lật ngược đuợc ván cờ! Xinh xắn thế này, chả nhã lăn lê bò toài ra với con xe thì nó lệch cái vấn đề đi. Đành hê một đồng chí xe ôm đẩy dzìa, rồi hê tiếp quả xe vàng tiếp tục lên đường.
    Đúng y boong 10 giờ sáng, giờ Việt Nam B.S mở cửa xuống xe rất hoành tráng, thế mà...CHU vắng teo, cóc thấy cái xia nào cả. Lóng ngóng lôi cục gạch ra gọi cho anh Thắng thì "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang cay cú vì mất sóng, xin quý khách vui lòng đừng gọi lại sau" Hơ, chả nhẽ đâu thế! Gọi cho cẳng dài ngoằng thì nghe lao xao "Ăn sáng...ai cũng trễ..em đừng lo...ra đây..." Hơ, làm vòng nữa ra cái chỗ NGON. Ăn xong, vấn đề đột nhiên trở nên nan giải, số là B.S không đi xe, cẳng dài lại đang đi chung với anh Vespa1980. Chuyện nó cũng không có gì to tát, B.S ngồi mất có tí xíu phía trước, rồi cẳng dài rồi tới anh Hùng. B.S chở luôn, con Xì-tăng-đa mới toảnh chạy rất bảnh tỏong. Chả dấu gì các bác, êm như dylan (cháu nói cho chị cháu vui lòng :D)
    Mà hôm qua cháu lấp lánh quá các bác ạ! hehe. Ngồi ở CHU cà kê dê ngỗng, chờ các bác tới từ từ từ từ đói hết cả bụng.
    Giang nắng tạo dáng chụp hình, trần sanh thiên tử, giành nhau ỏm tỏi, đến là thương cho anh Thắng, khổ sở hy sanh vì mấy đứa em.
    Hòm hòm đủ người rồi thì bắt đầu hành trình đập phá.
    Thành phần tham dự gồm có anh em trong nhà, đặc biệt có sự góp mặt của anh Bảo Liêm, anh Hoài Linh, gián điệp Vespa1980.
    Bắt đầu là đi ăn, rồi thì đi ca. Nói chung anh em Vespa ai cũng ăn lặng lẽ, khoe mẽ công khai, chê bai hết sức.
    Bỏ qua cái đoạn ăn uống linh đình chuyển qua cái đoạn cao trào nhất là karaoke. Kỳ này anh em Vespa chuyển cơ sở hoạt động sang Hoạ Mi.
    Trong khi mọi người gửi xe, B.S hí hửng lên lấy phòng, anh ku nhân viên dắt vô cái phòng trông cũng to nhưng B.S "thái độ" lắm, vênh mặt "Anh ơi, sân khấu í, cho em cái phòng có cái TV nhỏ nữa í". Chẳng là hôm trước vừa lọt vào cái phòng có cái TV nhỏ nên hôm nay tinh tướng, mí lại hôm nay lật đật quên mang mắt kiếng theo.
    Quả đúng là đầy máu và nước mắt!
    Thằng em Hải khủng bố sau khi ca 2 bản cho nó sướng mồm thì chuồn trước khi bomb nó cài nổ tung phòng karaoke.
    Hải, NU PAKACHI!
    Thằng em Hải nó rất quý chị B.S, đặc biệt là mụ chị nó lại thuộc thành phần "giựt tóc móc mắt, gật lắc điên cuồng". Nó tưởng chị nó gấu lắm, Rock mà, cóc sợ gì, híc, nó tặng cho chị nó ....xỉu cái đã. Thì cứ cho là chị nó là gấu điên đi, nhưng mà nó tặng cho chị nó cái...bàn tay đầy máu thì quá đáng lắm!
    Chị hatrangg sau một hồi xàng xê tìm kiếm, gọi điện cũng đã xuất hiện, rồi chị Vân cũng đã quay về, còn vác theo con bánh to đùng!
    B.S tỉ mẫn ngồi tháo gói quà đèm đẹp í ra, ngã ngửa, la lên, quà quéo gì vứt cbn cả cây số còn sợ! Một số con giời không biết sợ vác ra doạ người khác. Kể ra, B.S mà gồng lên thì cũng ..không sợ lắm, nhưng trông nó sợ thật! Thật í, con trai còn giựt mình. Chị Vân thì bỏ chạy. Boom với chị Tú giỡn lầy bà cố, cứ vác ra dí vào mặt người khác! B.S cố thủ toilet, nghe ngoài kia gào thét như đang xem phim kinh dị! Khiếp! Lúc trở ra, thấy Boom mặt xanh lét, cẳng dài ngồi khóc nghêu ngao mặc cho anh Thắng đang dỗ giành. Chuyện gì í nhể? Hoá ra Boom giỡn lì, cẳng dài sợ quá phát khóc! Anh Thắng phải lấy cái tay í dấu đi để lập lại hoà bình. Boom thì ngồi năn nỉ cẳng dài, mày hả bưởi, đừng có đùa mí mợ nghe chưa con! Nhưng cuối cùng cẳng dài cũng chịu nuốt cục chocolate làm hoà. Ngay tối hôm ấy, VTV3 đưa tin cẳng dài đang vừa khóc lóc dãy dụa vừa hehe "&*%^$&% mày Boom"
    Bà con lại tưng bừng hò la, nhảy nhót, quay phim chụp ảnh loạn xị. Nước mắt đã có, chỉ còn thiếu tí máu là đủ lễ.
    Chị Tú ngồi vặn người tạo dáng mắt lim dim trên ghế, còn Boom thì mặt căng thẳng để chụp hình. Đối với một người mặt không có một hột mụn nào như Boom (chả là tất cả mụn đã trở thành di tích) thì một hột mụn mới mọc trên mặt của người khác là niềm vui khôn tả! Thế là vác cái điện thoại có tác phẩm "Tú mọc mụn" trên tay Boom chạy đi khoe khắp nơi. Chị Tú tất tả rượt theo, quyết không để mọi người sụp đổ thần tượng. Kết quả là máu đổ, Tú ngã chổng chi lên trời, đổ máu. Hê hê, có tí máu cho nó hăng. Vẫn còn giành giựt hát hò được, thế là tốt. Cuối buổi chị Tú còn đăng ký mượn cái tay "Chị mang về nhà doạ mọi người ít hôm" hic, cho mượn dài hạn luôn chị ạ, tưởng tượng đang đêm nó thò ra bò bò ặc ặc...
    ....
    Còn một cái đám cưới nữa đang chờ đợi, anh Vietnamvespa chở về cho nhanh. Mà nhanh thật, hic, sợ vãi hết cả...mồ hôi. Con xe Xúp-rin, trời chạy má ơi, cứ nhè đít ô-tô mà nhào vô, B.S tay còn ôm cái bánh to đùng, thiên hạ đi cạnh cứ tròn hết cả mắt. Con xe cũ xì phi như ngựa điên í, đằng sau 2 anh bồ câu có vẻ cáu lắm, bóp còi inh ỏi, B.S ngồi đằng sau run gần chết, thế mà bác Chung cứ cười phe phé, lại còn quay lui "Nó thấy anh đi xe này nó x thèm kêu lại đâu" Quả thế thật. Chỉ tội cho chị Vân, rượt theo tóc tai dựng đứng hết cả lên. Nhưng mà công nhận bà chị chạy xe chiến vật!
    ....
    Buổi tối, vừa nhấc phao câu ra khỏi ghế đám cưới, B.S tí toét liên lạc ngay với cẳng dài và gián điệp 2 mang Vespa1980. Trên lầu cao dòm xuống đã thấy hai anh chị sẵn sàng. Lao xuống đường, hehe, tối nay mặc váy, ngồi cheo chéo một bên như ma-xơ cưỡi lừa! Vui.
    Mấy anh em, anh Thắng, anh Hùng, chị Thu, anh Chung với B.S cùng nghe nhạc jazz, lắc lắc lư lư, rồi dạo Sài Gòn, coi hình sự rượt ăn cướp, bắn súng chỉ thiên pèng pèng...Rồi về đi ăn khuya, có thêm chị Hiền nữa. Muỗi cắn và sợ bị ở ngoài đường B.S về trước. Không biết mấy anh mấy chị còn tán loạn đến tập mấy...
    Đi về gặp anh taxi vui tính, mở nhạc rất hay, sau đó lại còn khuyến mãi "Để anh tắt đồng hồ tính tiền, chạy vòng nữa, khuyến mãi cho em nghe hết bản này hen" B.S nhớ lời anh Chung "Đi về cẩn thận. Coi chừng nó chở em đi luôn" nên bụng bảo dạ á à định lừa chở mợ đi luôn chứ gì, thế là "Dà, cám ơn, nhưng cho em xuống trễ lắm rồi" hehe
    Nhưng nói gì thì nói, quả này B.S phải add một số các nhân vật sau vào SH*T LIST :
    1. Bộ trưởng bộ giỡn lì: BabyBoom
    2. Bộ trưởng bộ liều: Attila friends
    3. Bộ trưởng bộ khủng bố: Hải mập (vô cùng nguy hiểm!)
    Gián điệp 2 mang Vespa1980 quả này tuy đã về đến thủ đô rồi nhưng chắc vẫn còn hoang mang, sợ hãi...
    ...Một ngày trôi qua trong bình yên, không vấn vương lo toan muộn phiền...Một lần nữa, B.S cám ơn tất cả mọi người!
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0

    Những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất đến với Bé Blue
    SINH NHẬT VUI VẺ EM GÁI ƠI​
    Ông anh lượm thượm của em gái quá tệ ..đã phone sớm nhất thế mà không đi được anh áy náy ghê .. gửi em gái bình hoa trong ngày của anh Gà. Anh sẽ bù lại hôm khác nha . Í quên Anh có gửi quà rồi đó nha
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 21/12/2004
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0

    Những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất đến với Bé Blue
    SINH NHẬT VUI VẺ EM GÁI ƠI​
    Ông anh lượm thượm của em gái quá tệ ..đã phone sớm nhất thế mà không đi được anh áy náy ghê .. gửi em gái bình hoa trong ngày của anh Gà. Anh sẽ bù lại hôm khác nha . Í quên Anh có gửi quà rồi đó nha
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 21/12/2004
  8. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    sao không kể khúc, em buồn em đi lên núi em bị 2 thằng mấy dạy nó đè em ra mà hun hehhee....trời trời....đúng là đồ con gái, hun 1 cái khóc quá trời, làm tui với thằng mặt mun chút nữa là hun tiếp bà rồi đó.
  9. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    sao không kể khúc, em buồn em đi lên núi em bị 2 thằng mấy dạy nó đè em ra mà hun hehhee....trời trời....đúng là đồ con gái, hun 1 cái khóc quá trời, làm tui với thằng mặt mun chút nữa là hun tiếp bà rồi đó.
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ê!
    Hehheh, cái đồ Kim Hùng! (K.Hùng)
    Cái đồ MaxII!
    Cái đồ ...không có Vespa!
    Cái đồ liều mạng!
    Cái đồ Chí Phèo! cho chừa nha kưng!
    Để tui xử người ta đừng có bán xe cho ông đặng anh em còn có cớ chửi ông dài dài, cho sướng miệng! Coi chừng à! Thấy ghét! [ Ông mà có mua được xe thì tui cũng rình tui tháo bugi hehhe

Chia sẻ trang này