1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy birthday Mini... Happy birthday Super... Happy Acma Happy Standard... Happy birthday Vespa!

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Lonelymanus, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Như đã hứa với anh Thắng, hôm nay tặng anh và các chiến hữu món đạc sản này:
    Sau khi thưởng thức no nê, em đề nghị bác chuyển món này sang MENU "những chiếc vespa phong cách lạ" nhé!
  2. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không cần bình luận gì thêm về món "PEPERINO" này, các chiến hữu nhỉ?
    Thêm món mới nhé? Lần này là ông HONDA nhái VESPA.... Không biết HONDA có bị kiện vì xài ké thiết kế không
    Còn nhiều món khác cũng NGON không kém. Từ từ rồi tớ sẽ DỌN lên đầy đủ
  3. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không cần bình luận gì thêm về món "PEPERINO" này, các chiến hữu nhỉ?
    Thêm món mới nhé? Lần này là ông HONDA nhái VESPA.... Không biết HONDA có bị kiện vì xài ké thiết kế không
    Còn nhiều món khác cũng NGON không kém. Từ từ rồi tớ sẽ DỌN lên đầy đủ
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Mấy món này hình như là tay ga chứ ko phải tay số gặt như món "đặc sản" Vespa ... Món này chưa phải là ngon nhất , đề nghị chú hongsonn kêu nhà hàng dọn món khác đê

    Lonelymanus
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Mấy món này hình như là tay ga chứ ko phải tay số gặt như món "đặc sản" Vespa ... Món này chưa phải là ngon nhất , đề nghị chú hongsonn kêu nhà hàng dọn món khác đê

    Lonelymanus
  6. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Bị túm cổ điệu ra bờ kè uống bia kèm ngắm sông nước, tít tít tin nhắn từ sáng đến tối, điện chúc sinh nhật của 1080 từ người mà không ai biết là ai đấy với giai điệu "I don''t like to sleep alone" làm sướng tê tê, đến giờ vẫn không rõ tác giả, một bài hát "Em về tinh khôi" lúc sáng sớm tinh khôi chỉ mong có em về...
    Nhiều nhiều lắm những chân tình chiến hữu. Liệu có hư hư thực thực không nhỉ? Những gã chiến hữu rất thực và những tin nhắn hư ảo, những món ăn rất thực và những nồng độ cồn hư ảo, những chiếc xe cổ rất thực và những bóng tóc dài hư ảo...
    Cám ơn bác gàrùrì, nhờ có bác mà cả hội có thêm niềm tin vào năng lực tự thân, bác ấy tự nhận là già gân, già dzịt thì đám trẻ phải cố mà gân hơn và dzịt hơn chứ!
    Cám ơn luôn bác Thiênthần_và_Quỷ sứ với những tâm sự hấp dẫn làm cho thiên sứ động lòng tà thành quỷ thần.
    Cám ơn bác Sawadee và những cú lập lò không lộ diện. Bài của bác về Vespa Tháilan tuyệt đấy.
    Cám ơn bác sĩ Tùng với những cú chữa lợn lành thành lợn què. Nhờ có Tùng mà tay nghề sửa xe của anh em nâng lên một bậc.
    Cám ơn hongsonn, kẻ lang thang đầu thế kỷ làm nhiều tay sổng chuồng có can đảm lang thang từ đêm đến sáng.
    Cám ơn oro hiệp sĩ làm cả hội cứ phải đi đánh nhau với cối xay gió.
    Cám ơn Họa_sĩ_thiếu_sắt và Takesuko với những những cú gài làm anh em ngã chỏng gọng.
    Cám ơn ácquỷ chạy mini làm lung lay quan điểm cổ hủ của chị em chỉ thích những tay võ biền hay phô trương lực lượng: to chưa chắc ngon bằng nhỏ nhưng có võ.
    Cám ơn Định lambretta về những xì căng đan mà hắn gây ra làm cả hội nháo nhào và thân tình hơn.
    Cám ơn các chiến hữu ở xa nối vòng tay lớn, từ cu_lan, Alone_knight, laoxiao, Hoa_trạng_nguyên đến xa tít tắp như VespaManiac30, từ biết tên mà chưa thấy mặt như Lonelymanus và Amie, từ bí hiểm đến nguy hiểmnhư Bản_lĩnh_đàn_gà và Cô_gái_sợ_Vespa.
    Cám ơn những tay dấu mặt đang theo dõi CLB này. Nhờ có họ mà hội anh em mình trở thành hội thám tử. Nhất là tay ATC bặm trợn chỉ lăm le rình xem ảnh các cô gái bikini chạy xe cổ, mê xe cổ nhưng không mua mà chỉ chờ có dịp là... mượn. Tay này biết những kẻ dấu mặt là ai nhưng chỉ ngồi rung đùi hỉ hả nhìn hội Vespa nhốn nháo.
    Cám ơn Rosababy xếp trực tiếp của em. Nhờ có xếp nghiêm khắc mà em không dám làm càn rủ xếp đi chơi sáng mai về.
    Tình cảm của anh em thì cả ngày cũng không kể hết. Thôi thì kể ra đại diện vài người mà mình cáu nhất. Hồi sau sẽ chu đáo hơn.
  7. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Bị túm cổ điệu ra bờ kè uống bia kèm ngắm sông nước, tít tít tin nhắn từ sáng đến tối, điện chúc sinh nhật của 1080 từ người mà không ai biết là ai đấy với giai điệu "I don''t like to sleep alone" làm sướng tê tê, đến giờ vẫn không rõ tác giả, một bài hát "Em về tinh khôi" lúc sáng sớm tinh khôi chỉ mong có em về...
    Nhiều nhiều lắm những chân tình chiến hữu. Liệu có hư hư thực thực không nhỉ? Những gã chiến hữu rất thực và những tin nhắn hư ảo, những món ăn rất thực và những nồng độ cồn hư ảo, những chiếc xe cổ rất thực và những bóng tóc dài hư ảo...
    Cám ơn bác gàrùrì, nhờ có bác mà cả hội có thêm niềm tin vào năng lực tự thân, bác ấy tự nhận là già gân, già dzịt thì đám trẻ phải cố mà gân hơn và dzịt hơn chứ!
    Cám ơn luôn bác Thiênthần_và_Quỷ sứ với những tâm sự hấp dẫn làm cho thiên sứ động lòng tà thành quỷ thần.
    Cám ơn bác Sawadee và những cú lập lò không lộ diện. Bài của bác về Vespa Tháilan tuyệt đấy.
    Cám ơn bác sĩ Tùng với những cú chữa lợn lành thành lợn què. Nhờ có Tùng mà tay nghề sửa xe của anh em nâng lên một bậc.
    Cám ơn hongsonn, kẻ lang thang đầu thế kỷ làm nhiều tay sổng chuồng có can đảm lang thang từ đêm đến sáng.
    Cám ơn oro hiệp sĩ làm cả hội cứ phải đi đánh nhau với cối xay gió.
    Cám ơn Họa_sĩ_thiếu_sắt và Takesuko với những những cú gài làm anh em ngã chỏng gọng.
    Cám ơn ácquỷ chạy mini làm lung lay quan điểm cổ hủ của chị em chỉ thích những tay võ biền hay phô trương lực lượng: to chưa chắc ngon bằng nhỏ nhưng có võ.
    Cám ơn Định lambretta về những xì căng đan mà hắn gây ra làm cả hội nháo nhào và thân tình hơn.
    Cám ơn các chiến hữu ở xa nối vòng tay lớn, từ cu_lan, Alone_knight, laoxiao, Hoa_trạng_nguyên đến xa tít tắp như VespaManiac30, từ biết tên mà chưa thấy mặt như Lonelymanus và Amie, từ bí hiểm đến nguy hiểmnhư Bản_lĩnh_đàn_gà và Cô_gái_sợ_Vespa.
    Cám ơn những tay dấu mặt đang theo dõi CLB này. Nhờ có họ mà hội anh em mình trở thành hội thám tử. Nhất là tay ATC bặm trợn chỉ lăm le rình xem ảnh các cô gái bikini chạy xe cổ, mê xe cổ nhưng không mua mà chỉ chờ có dịp là... mượn. Tay này biết những kẻ dấu mặt là ai nhưng chỉ ngồi rung đùi hỉ hả nhìn hội Vespa nhốn nháo.
    Cám ơn Rosababy xếp trực tiếp của em. Nhờ có xếp nghiêm khắc mà em không dám làm càn rủ xếp đi chơi sáng mai về.
    Tình cảm của anh em thì cả ngày cũng không kể hết. Thôi thì kể ra đại diện vài người mà mình cáu nhất. Hồi sau sẽ chu đáo hơn.
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hích hích, em đã ghi vào cuốn lịch bàn là 15/8 sinh nhật anh Thắng rùi, vậy mà hôm qua không chịu liếc qua lịch, để đến bây giờ mới run run nghẹn ngào nói lời Happy birthday muộn. Có tha thứ cho "sếp" hay không? Không á? <-------Coi nè!
    Chúc anh bước sang tuổi mới thành công và hạnh phúc.!

    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
     
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hích hích, em đã ghi vào cuốn lịch bàn là 15/8 sinh nhật anh Thắng rùi, vậy mà hôm qua không chịu liếc qua lịch, để đến bây giờ mới run run nghẹn ngào nói lời Happy birthday muộn. Có tha thứ cho "sếp" hay không? Không á? <-------Coi nè!
    Chúc anh bước sang tuổi mới thành công và hạnh phúc.!

    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
     
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Để em chúc mừng bác Thắng thay bà chị Rosebaby của em nhá, bà ý có bao h dám đâu cơ chứ?
    Hic... mấy hôm trước chạy vào đây chơi ( vì bị Hoa_trang_nguyen dụ dỗ), em đã tự nhủ đúng ngày sinh nhật bác sẽ chạy vào đây mà chúc bác "già" thêm một mùa lá nữa .Vì bác sinh sau em có một ngày nên em nghĩ là em sẽ nhớ, hic... nhưng hôm qua em bị bà chị rosebaby dụ dỗ ghê quá, thế là lê la theo bà ý... quên béng mất. Thôi thì tặng bác Thắng để tạ lỗi nhé.
    À mà cho em hỏi, em có được chơi với các bác không nhỉ? Vì em chả bít gì về Vespa cả, ở đây cũng chỉ bít mỗi Hoa_trang_nguyen với Rosebaby thôi, bác Thắng thì có nghe nói nhiều ( hôm bác ra HN em định bám theo Rosebaby đi gặp bác rùi, ai ngờ bị bà ấy quát cho một trận bắt phải ở nhà hic hic....
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống Để tóc tương tư tím mấy mùa

Chia sẻ trang này