1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy birthday Mini... Happy birthday Super... Happy Acma Happy Standard... Happy birthday Vespa!

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Lonelymanus, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    E hèm, Chúc mừng thượng thọ cụ ThangVespa nhá , năm nay chắc cụ làm thượng thọ to lắm đây, em chẳng có gì làm quà thôi thì tặng cụ 1 cặp gọi là...
    [​IMG]
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng sinh nhật, chúc anh có thêm nhiều người cưa, có thêm nhiều vespa chân dài chưa kịp cưa đã đổ.... Sức khỏe và thành công anh nhé !!!
    Tặng anh này, xe này chỉ để chở chân dài thôi nhá.......

    [​IMG]
  3. cameraman

    cameraman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mừng sinh nhật anh Thắng. Hãy luôn vui, khoẻ, hạnh phúc cùng V.V.F anh nhé.
  4. 69_giotroi

    69_giotroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bác Thắng vespa. Chúc bác trẻ khoẻ, thêm nhiều em xe độc cùng nhiều đồ độc ---> rồi bác cho em nhé :D
  5. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Chúc Mừng Sinh Nhật bác Thắng Vespa. Chúc bác luôn trẻ , khoẻ, đẹp giai.Anh em Vespa đâu ấy nhểy. Cho bác Thắng đi " Cày ruộng" cái nào. . Hẹn bác ở " Mùa gặt" tới...khà khà
  6. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Sanh nhựt. Nghe là thấy cả một trời hoa tím ngày xưa. Tháng tám này chắc chắn là sao quả chôm chôm chiếu nên chạy như giặc vẫn không xong việc. Anh em chiến hữu đi ra nhắc, đi vô buzz. Sáng giờ chắc là tóc rụng khá nhiều vì cứ gãi đầu gãi tai lia lịa. Có bạn bè, cảm thấy mình ấp áp hơn nhiều trong cả ngày dài mưa tầm tã. Chà, để xem có những gã/ả nhạn nào từ sáng đến nằm trong danh sách nạn nhân bị mình túm nhỉ?
    Bít-hết-pin: Chính à, quà SN kiểu này có ngày anh lực bất tòng tâm mà chết. Chiến hữu thế đấy! Hic...
    Nút: từ khi anh nút Nút đến giờ có biết bao nhiêu nút để nút. Thế mà Nút lại cứ nút mấy cái nút ấy. Thật là nút quá đi, Nút à!
    Thuốc nổ: cảm ơn Tuấn nhé. Xe cộ dạo này không hỏng hóc gì à, lại quay sang làm nghề quay phim cũ? Đã đi Vespa ở trong trời đất, phải có nghề sửa xe gì với núi sông.
    Cô 69: theo lời cô chúc, anh cũng tìm mãi vụ 69 để làm quả sinh nhật tái nạm gàu, mà than ôi toàn là 96.
    Bộ đội Trường Giang: mày liệu đấy Tùng à, còn ba cái vụ ruộng rẫy chưa cày ải xong mà đã đòi lên bờ. Thế đã nhớ nổi mấy giờ thì về đến nhà chưa?
    Cô Kool: Trung tâm bảo mật à, anh và cô như bóng chim tăm cá, cánh nhạn chân trời. Tùy cô chọn cho anh làm chim hay cá đều được. Cô dú anh vào trong khí đá 2 năm nay, giờ chín rồi mang ra xơi à?
    Thúy Anh: tên của nàng làm ta nhớ đến trạm Thú y Anh trên đường đi Hóc Môn. Tiệm chuyên chữa trị trái tim những con thú tật nguyền (tên một bộ phim đã 30 năm rồi). Những mặt hàng khác như kưa, đục, khoan và ốc vít loại lớn của nàng khá cần cho cô Trung tâm bảo mật.
    Suhuynh: một ngày đẹp trời, chàng lên yahoo buzz đánh oạch và tuyên bố vừa thấy Thắng Vespa chạy qua văn phòng. Rồi lại tuyên bố sẽ làm một cú động trời là đi PX lên Đà Lạt. Sẵn tiện cho chàng vài viên thuốc tê, cho đờ ra rồi ôm em PX ngủ ngáy tò te tí, mơ về một cái bugi không bao giờ ngủm củ tỏi. Than ôi...
    Micromax: cảm ơn lời chúc của chiến hữu. Hôm nào ra cho các em nó kiểm tra, khéo lại phát hiện cái cần max lại micro và ngược lại thì thôi rồi lượm ơi.
    Vespalangbat: lên forum thấy một bác gà rất tự hào rằng tui bị rù nè. Lạ quá! Bèn hẹn ổng đi làm vài chai bia 33. Chàng diện cái áo sơ mi hồng tuyệt vời làm các anh trai làng sợ xanh mặt. May quá, chàng chỉ dọa.
    Hongsonn: từ dạo anh em mình túm được nhau bên Vnn đến giờ cũng kha khá thời gian nhỉ. Đủ để chàng thư sinh nho nhã biến thành tay thợ săn ảnh dị hợm và *********, đi đường cứ đè cốp con người ta mà chụp.
    Kingbee: ở tận Vũng tàu em có biết, Nha Trang anh cũng có dòng sông... Sông gì Uy nhỉ, anh quên béng. Gió ***g lộng, mây núi như hòa vào chiều phố biển. Chàng và nàng than thở không hợp được với Vespa. Này thì không hợp...
    Nucuoibian: nick này quá quen, có phải người cũ làng xưa chăng?
    Letoan: nhanh hén Toàn, từ hồi anh em mình quyết định tác hợp cho đôi trẻ Dzéchba & Mòlết. Chúc bọn nó đầu trọc răng rụng.
    Giahamvui.ct: cảm ơn anh Hướng Dinh. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã thể hiện phong độ của một gã lực điền miền Tây với những bài hát bất hủ bằng tiếng Việt, Anh, Hoa và Khơme cũng chơi luôn, tân cổ gì mần ráo nạo. Mừng anh có Standard mới.
    DonCorleone: tự hứa lòng không gọi Cương bằng ku dù đó là ước muốn mãnh liệt. Đơn giản anh em đều gọi là ku Cương cho bình dân. Một chiều văn phòng với cú alô của anh diễn viên Dốc lết đã tạo điều kiện cho mình thuốc thêm một con nhạn. Nhạn bây giờ có sao có gạch rồi, không phải nhạn binh nhì nữa đâu.
    Aziek: chỉ vì một câu khen em Tiểu kim kê mà chàng đâm đầu vô chuyến Tây Ninh. Phương nè, Tiểu kim kê đẹp quá, công nhận máy Bê ết bỏ dzô xe nào cũng quá đã!
    Vespa_abc: từ hồi biết gã tới giờ cũng dễ 4 năm rồi nhỉ, thế mà gã vẫn chung thủy với Gạch Đồng Tâm Long An hén Bảo Bình Dương!
    Dfvn: ôi ước gì ta cất lên một tiếng Phương, cho các em nhảy nhổm, cho trời đất lăn quay, cho PX đứt dây côn và cho forum đứt bóng từ bi hỉ xả. Để xem hắn xử lý ra sao.
    Scootover: thanks chiến hữu.
    Hungso: kể từ hồi bị thuốc chuyến Hội ngộ tại Đà Lạt, tinh thần lên ngùn ngụt Hùng nhỉ. Mascot bằng đồng đã cho đi ở rồi.
    Bủm: đận ấy Bủm chào anh Thắng trên đường rồi bị thuốc, đến Bủm hôm nay quả là một bước tiến vượt bậc. Mai đi khao Lương Bích Hữu, Bủm nghen.
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thôi ... Ổng đã tồng kết rồi ....
    Kệ nhể !
    Cứ chúc mừng muộn cái !!!
  8. thapphong

    thapphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật hội phó vespa quán hà đông (nguyễn việt hùng "tức hùng bajai có đề")
    chúc em thêm tuổi mới vui vẻ hạnh phúc,múc thêm được vài em bajai nữa về cho có bầy cho vui.
  9. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Mừng SN hội phó Vespa HĐ. Anh em mình chưa gặp nhau, nhưng cứ cụng ly một cái nhé. Khi nào có dịp la cà sau.
  10. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Úi, bác loa! Cảm ơn bác nhé. Lâu quá không gặp, dạo này Lư trà quán vẫn mở rộng cửa để tráng sĩ mỹ nhân du nhàn qua bản thôn chứ ạ. Hẹn gặp bác uống trà đàm đạo một ngày gần nhất.

Chia sẻ trang này