1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAPPY BIRTHDAY NGUYỆT MINH! Cả nhà vào đây chúc mừng Minh tiếp nào!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dangnguyetminh_gt, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Như mong muốn của bạn!
    Minh à,
    Mới gặp em có một lần, nhưng chị thấy rất quý mến em Chị đi rồi thì biết tin em gặp một tình yêu đẹp, chị mừng và mong em hạnh phúc!
    Nhưng hôm nay, khi thấy em có tâm trạng, chị thấy hơi bồn chồn. Lý ra chị ko muốn nói những điều thế này, vì nó ko thích hợp lắm, nhưng chị nghĩ, chị muốn chia sẻ với em đôi điều...
    Chị ko biết rõ chuyện của em lắm, nhưng từ đáy lòng chị luôn mong bọn em thực sự yêu thương và có kết thúc tốt đẹp. Song với tư cách của một người đã trải qua chuyện tình xuất fát từ trên mạng, chị muốn kể với em chuyện của chị để em lấy đó làm kinh no và xử lý tốt mọi tình huống đến với em sau này (nếu có, dù chị mong là sẽ không có)
    Em mới vào tâm sự nên ko biết, chị có 1 topic rất nổi hồi năm 2005, tên là 23 tuổi và chưa yêu bao giờ, sau thời gian đó, chị có gặp một số bạn bè trên mạng ttvn toàn là bạn gái thôi, nhưng cũng thân thiết lắm. Tuy nhiên, trong thời gian này, chị cũng có giao lưu với một nhóm tuổi trên ttvn và cũng đã yêu
    Thực ra, vì đó là lần đầu tiên chị thấy mình yêu, nên có thể chưa được tỉnh táo và xem xét kỹ lắm, mọi thứ diễn ra cũng khá nhanh, mặc dù tính chị cẩn thận và cố gắng cân nhắc mọi điều, nhưng mà tóm lại chỉ khoảng 3 tháng sau khi gặp gỡ là chị nhận lời yêu. Tưởng như đó là một tình yêu rất đẹp và lãng mạn, chị cũng nhận được nhiều lời chúc của bạn bè. Chị thậm chí đổi tên topic tập 2 của mình là 24 tuổi và tình yêu đầu tiên (25 tuổi và ... là tập 3 của chị) ...
    Nhưng sau đó chị nhận thấy là bọn chị có quá nhiều điểm khác biệt, và quan trọng hơn, những tình cảm ban đầu đó mới chỉ là sự thích thú thôi, chưa có chiều sâu của tình yêu, nhưng vì ko sớm nhận ra, nên sau này ngày chia tay chị cũng đã buồn và đau khổ nhiều. Thực sự nhìn lại chị vẫn thấy tiếc hồi ấy đã ko thận trọng hơn nữa để tránh chuyện này. Tất nhiên sau đó chị có mối tình thứ 2 rất đẹp, và trong lòng chị vẫn cho đó mới là mối tính đầu của chị. Chuyện đầu tiên đó giờ chị thực sự ko muốn nhắc lại, bởi vì đơn giản chị ko nghĩ đó là tình yêu thực sự (hoặc là chị ko muốn tin vào tình yêu sét đánh nữa). Chị đã giận anh ấy lừa dối chị, nhưng chị cũng trách bản thân mình đã quá ngây thơ. Thôi tuổi trẻ cũng ko biết làm thế nào khác được.
    Chính vì thế, chị thực sự mong chuyện của em sẽ khác và tốt đẹp hơn chị nhiều. Có điều chị nghĩ em cũng nên thận trọng và cẩn thận trong mọi tình huống, cố gắng xem xét mọi mặt và đừng để có lúc nào đó fải đau khổ như chị hồi xưa nhé! Nếu em biết hồi đó chị như thế nào nhỉ, fải đến khi bạn trai mới tiếp cận chị mới thực sự quên được đấy!
    CHị biết viết những điều này có thể làm em mất hứng, nhưng chị chỉ muốn chia sẻ với em thế thôi, và chị làm điều này rất tự nguyện, vì chị rất mong em và Tuấn Anh sẽ được hạnh fúc, chị mong linh cảm của chị khi đọc những dòng của em hôm nay chỉ là vì chị quá nhạy cảm chứ ko fải là cái gì khác!
    Cố lên em nhé, chị chúc em mãi mãi hạnh fúc với tình yêu đích thực của mình!
    Chị Una
    Đây cũng là lần cuối cùng tôi viết với các bạn, một lần nữa xin lỗi vì sự can thiệp ngu ngốc của mình! Chân thành xin lỗi!
  2. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ của anh em mình đang tốt đẹp, thì đùng 1 cái em bảo em là em cảm thấy bất an...làm anh cảm thấy khó hiểu & bực tức vô cùng! Sau này tìm hiểu nguyên nhân anh mới biết lý do bất an của em là do những lời rèm pha thủ thỉ theo cái kiểu vừa rồi!
    Tại sao lại lắm kẻ thừa hơi xen vào chuyện của người khác 1 cách không phải lối như vậy nhỉ - uh! cứ cho là lòng tốt đi, nhưng mà M ơi, em làm ơn đừng nhận những lòng tốt kiểu như vậy, đọc những cái như vậy em chỉ thêm nghĩ nhiều, tâm trạng đã rối lại càng rối hơn thôi M ạ!
    Tại sao có kẻ chỉ hơn người ta 1 tuổi, 2 tuổi mà lại tự cho mình là người từng trải hơn, tự cho mình là kinh nghiệm hơn...rồi bầy đặt khuyên nhủ, dạy dỗ, truyền đạt những cái kiểu như mở bài là: "TY trên mạng là ko tốt đâu!" , "TY trên mạng là ko bền vững đâu!" rồi thân bài là "Chị/anh cũng đã từ thế nọ thế chai", xong kết luận 1 câu "e fải xem xét cẩn hận đấy, chị ko muốn em lại lâm vào hoàn cảnh như chị" - Tôi tuy kém tuổi anh chị thật đấy, nhưng chưa chắc đã kém cạnh anh chị về kinh nghiệm sống đâu, có khi anh chị còn ko bằng cái móng tay của tôi vì thế mà làm ơn đừng thừa cơm dạy đời tôi, tôi chửi cho đấy!
    Đối với với UNA: tôi tỏ thái độ với chị - 1 người cũng là để những người khác biết mà dẹp bỏ cái...lòng tốt ko đúng chỗ đi! Còn trong chuyện TY đã qua của chị người ta vẫn thường nói là "hồng nhan bạc phận" - nếu chị là hồng nhan! Còn nếu chị ko fải là hồng nhan thì trong quyển sách có tựa đề là "Ngu thì chết" nó viết cái gì ý nhĩ, tôi quên mất rồi, sẽ về đọc lại & Pm chị sau!
    M ạ! Thà mất đi 1 người bạn hay nhiều người bạn nhưng mà anh em mình được yên thân thì anh cũng chấp nhận! Mong em thông cảm cho anh...bởi vì anh ko bao giờ mong muốn em - người yêu của anh nói là "em cảm thấy bất an!" với anh thêm 1 lần nào nữa! Chuyện này đến đây chấm dứt nhé!
  3. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Em hay hỏi "Tại sao anh yêu em?" - Người ta vẫn nói trong TY ko có lý do! Đúng đấy vì anh ko biết là tại sao anh lại yêu em! Nếu anh yêu em vì em xinh đẹp (giả dụ thế ) thì 1 ngày nào đó em ko còn xinh đẹp nữa (cũng giả dụ thế) thì lý do yêu em của anh ko còn, liệu lúc đó anh còn yêu em nữa ko? Vì vậy mà em hãy hỏi là "Anh yêu em như thế nào?" chứ đừng hỏi "Tại sao anh yêu em" nhé! Mà lày...tại sao em yêu anh?
  4. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn!
    1 ngày nào đó em sẽ phải lựa chọn giữa anh và cái con bạn đen bẩn của em thì em sẽ chọn ai...em chọn anh hay chọn nó? Khó lựa chọn quá phải không em! Nếu mà bảo anh bỏ bạn bè chạy theo gái thì chắc anh sẽ ko làm đâu, nhưng nếu bỏ em để đi đàn đúm với lũ bạn nhí nhố của anh thì anh cũng ko thể được...Vì vậy em hãy cố gắng để cái ngày lựa chọn đấy ko bao giờ đến! Bằng cách tạo điều kiện để cái con điên kia nó hiểu về anh nhiều hơn! Anh cũng sẽ cố gắng ko ghét nó, tươi cười với nó vì nó là bạn em!
    Mà em ơi! nó ghét anh trước rùi anh mới ghét nó đấy nhé...con đấy, người đâu mà xấu xí 1 cách kinh khủng như vậy! Ấn tượng về nhan sắc của nó với anh rất chi là mạnh em ạ, là thế này "1 đôi mắt bé tý hy nhưng lại trắng dã ra, đôi mắt đấy kết hợp tuyêt vời với nền da đen như da trâu của nó...nổi bật hẳn lên như mắt con ma trong phim kinh dị - thằng Hiếu nhà em đã bao giờ khóc thét lên khi gặp nó chưa?! Rồi 1 đôi môi thâm xì, dầy như môi cá trê - xấu đúng theo cái cách các cụ đã nói: mắt trắng dã, môi thâm xì chả còn gì để nói" - Người ta được cái này thì mất cái kia, con bạn em đã xấu rồi lại còn bị dở người, ai đời nó đi ghét anh chỉ vì anh lỡ mồm gọi nó là "em" ! Con điên! Thế mà nó cũng có thằng yêu thế mới lạ kỳ Ah mà hình như nó còn có cái trán nhô, nhìn bướng lắm thì phải...để hôm nào gặp anh soi lại!
    Sao mà anh ghét nó thế ko biết!
    Được web4vn sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 16/04/2007
  5. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy anh và em chưa yêu nhau! Anh rủ em vào Bách Thảo ngồi ghế đá với hy vọng tức cảnh sinh tình, anh sẽ được cầm tay 1 lần! em thì ko biết là mưu đồ đen tối đó của anh, em vào đó chỉ vì em muốn đi lang thang...Đúng là lang thang thật, sau 1 hồi lang thang đi tìm...WC cho em thì anh em mình an vị trên 1 cái ghế đá ngồi nghỉ cho đỡ đau chân! Hôm đấy đúng là lần đầu tiên trong đời...anh xấn xổ vào gái! Trước đấy thú thật với em là chỉ có gái nó vồ lấy anh thôi! Anh xấn xổ quàng tay qua vai em, em đẩy ra! Anh xấn xổ ngồi gần em thêm 1 tý nào thì em ngồi xa anh ra thêm tý đấy!Thời gian trôi nặng nề từ xế chiều, rồi đến chiều muộn rồi tối...Bách Thảo lên đèn, những ngọn đèn u ám, âm u như nỗi thất vọng, chán trường của anh lúc đó. Anh chuẩn bị bỏ cuộc để làm cái câu "Ko yêu thì giả dép ông đi về!" thì trời mưa, mưa rào, cơn mưa đến bất ngờ quá, tầm tã quá! Anh và em hối hả tìm 1 chỗ chú, quanh đó chỉ có 1 cái chuồng chim cu...
    ---
    He he anh đang câu kéo topic của em sang trang
    Được web4vn sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 16/04/2007
  6. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Cái chuồng chim cu có 4 mặt! 1 mặt là anh em mình đứng! 3 mặt kia là 3 đôi tình nhân đã yêu nhau rồi. Họ ôm chặt lấy nhau, rùi lại còn hun nhau nữa, tối quá nên anh ko biết ngoài ôm hôn ra họ còn làm gì nữa ko? Chắc phải có em nhĩ! Mà em đang nghĩ gì đấy! Làm gì là làm gì? Ý anh là ko biết họ có..abc, xyz gì gì với nhau ko
    - Chim này là chim gì ấy nhỉ?
    - Chim cu ấy ạ
    - Ko fải đâu! Chim bồ câu đấy
    - Ấy ko thấy nó kêu : cu cu àh! Chim cu đấy
    - Uh!
    - Ấy có lạnh ko?
    - Tớ chả lạnh
    - Tớ thì lạnh quá! Tớ đứng xát vào ấy 1 tý cho ấm được ko?
    - Ko, vớ vẩn
    Anh cứ đứng xát vào em đấy, mưa thế này em có chạy đằng trời! Em tránh, rùi em né, rùi em đẩy anh ra...sau 1 hồi ko biết là em đồng ý, hay là em mệt...nên anh đã đứng xát được vào người em! Hơi ấm từ em truyền sang anh xua tan đi cái buốt giá của những giọt nước mưa bắn vào chỗ mình chú, xua tan đi cái buốt giá của những cơn gió thỉnh thoảng thổi qua. Rồi anh quàng tay qua vai em, em ko phản ứng gì....
    Sang trang chưa nèo
    Được web4vn sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 16/04/2007
  7. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Anh nhìn đồng hồ đã hơn 9h rùi mà mưa có vẻ ko ngớt, lại có vẻ ngày càng to hơn. Đứng lâu quá mỏi chân...anh em mình cùng ngồi xổm xuống cho đỡ mỏi! Lúc đấy em nói nhiều thế, hình như em nói về bạn bè em trong miền Nam, con chồng em, thằng người yêu cũ, cái anh Ký nào đó cứ bám lấy em làm em khó chịu...xin lỗi em lúc đó anh thì ko để ý mấy, vì tâm trí của anh còn đang mải nghĩ làm thế nào để cầm được tay em! Anh nghĩ đau hết cả đầu, chả có cách nào hay hơn cách xấn xổ...mưa thế này, em chạy lên mây mới thoát được anh
    Thế là anh xấn xổ cầm tay em, em rụt tay vào trong tay áo như con rùa rụt vào mai có nó! 1 lúc em lại thò tay ra anh lại xấn xổ cầm...cứ như thế đến lúc em ko rụt tay vào nữa đồng ý cho anh cầm tay em, nhưng lại nắm chặt tay vào! ANh suýt phì cười khi em nói "Cầm tay kiểu "cưỡng đoạt" như vậy ấy có cảm giác gì ko?" - hehe, anh tưởng cái từ cưỡng đoạnt nó hay dùng trong trường hợp khác, như trong cáo trạng của các chú công an về tội HD chứ nhĩ! Yêu em thật đấy....Nhưng mà 1 lúc sau không hiểu thế nào, em lại xòe tay ra. thế là 5 ngón tay em đan vào 5 năm ngón tay nhỏ bé xinh ơi là xinh của em! Ấm áp và mềm mại! Lúc đó anh và em cùng im thin thít! Mưa tự nhiên ngớt rồi tạnh, những đôi khác đã rời cái chuồng chim đi đâu mất, nhưng anh và em vẫn ngồi đấy, dưới cái chuồng chim! Ánh mắt anh nhìn ra đường Hoàng Hoa Thám, dòng xe cộ bên ngoài tấp nập như 1 thế giới khác...được ngăn cách với thế giới yên bình của anh em mình chỉ bởi 1 cái hàng rào công viên! Ước gì thời gian như ngừng trôi...tay em mềm và ấm quá!
    Em nói: - Này tớ mới chỉ thích ấy thôi nhé! Yêu hay ko fải xét sau!
    - Uh! - Anh nghĩ bụng: yêu và thích thì khác quái gì nhau
    Hôm đó tròn 2 tuần chúng mình quen nha Em có công nhận anh cưa gái siêu ko?
  8. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Fải cảm ơn cơn mưa hôm đó! Cơn mưa duyên quá cơ! Nếu, nếu lúc đó trời ko mưa...anh đưa em về thì liệu lúc này...anh và em đã yêu nhau chưa? Hay thật, anh vốn ko mê tín, vô thần vô thánh nhưng mà có lẽ có dịp đi chùa anh sẽ thắp hương cảm ơn ông trời đã mưa vào lúc đó!
    Yêu em nhiều!
    Muốn chồng kể tiếp ko vợ?
  9. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Vợ với chả con! Gần 10h rùi vẫn còn ngủ àh? Thế mà bảo là từ mai em sẽ chăm chỉ học bài!
  10. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Trang 17
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này