1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAPPY BIRTHDAY NGUYỆT MINH! Cả nhà vào đây chúc mừng Minh tiếp nào!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dangnguyetminh_gt, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    sáng nay chồng ký tận 2 HĐ liền mỏi tay quá vợ ơi...dậy mát xa tay cho chồng nào
  2. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Có cách làm hết mỏi tay hay cực chồng ạ!
    Giờ chồng cầm cái búa, mà chả cần búa cũng được, cứ đập đầu vào tường nhiều lần vào (Mà chú ý đập mạnh mạnh mới có kết quả). Đập cho đến khi nào cảm thấy..thích thú với hành động đó. Lúc ấy là lúc đạt hiệu quả đấy. Hehe..
    Điên rồi thì cái việc mỏi tay, hay chân rì thì cũng có xi nhê rì!
  3. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chị Minh ơi, em mong sao với chị mỗi ngày đều có nhiều niềm vui và thực hiện được những điều minh mong ước. Mỗi ngày sẽ là một sinh nhật chị nhé!
  4. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn này phải tự tin lên chứ. Làm quen qua internet chẳng có gì là không "chính chuyên" so những cách thức truyền thống khác. Vì kết bạn qua diễn đàn hay những thứ gì liên quan đến net cũng chỉ là một cách tiếp cận mà thôi, còn vấn đề thành bại hay không trong mối quan hệ giữa hai người rõ ràng là do sự gây dựng ở ngoài cuộc sống thực. Đây cũng là một chuyện mình đã từng trải qua, first love của mình cũng khởi điểm từ diễn đàn của ttvnol, tuy đã kết thúc sau 5 năm tồn tại nhưng chưa bao giờ mình oán trách ai cả, luôn trân trọng những gì đã qua bởi mọi thăng trầm mà mình đã trải qua là do tự 2 đứa mình mà thôi, chẳng phải do tác động ì xèo nào từ trên này hết.
    Việc hai bạn (hay là 1 trong hai bạn ) trong lòng cảm thấy có gì đó bất an hay lo lắng gì đó là một điều cũng có thể hiểu được vì khi tốt nghiệp ĐH, kết thúc quãng đời sinh viên mộng mơ- mơ mộng bước vào lập nghiệp, phải đối mặt với những vấn đề mới mang tính thực tế hơn sẽ làm tâm lý mình có một chút xáo trộn. Vì đứng trước mình lúc này không phải chỉ là thầy hiệu trưởng tươi cười trao cho tấm bằng tốt nghiệp (hồi chưa tốt nghiệp mình chỉ mơ được đến cảnh tượng đó) mà là cả một chân trời mới kéo dài vô tận cho đến lúc ... xuống lỗ. . Nào là bao nhiêu vấn đề chợt nảy sinh trong suy tư: lập nghiệp thế nào, thu nhập ra sao,rồi chuyện sẽ lập gia đình, bạn đời phải là người như thế nào, con cái ra sao, giờ đi làm rồi phải tự bỏ phong bì khi đi dự đám nào đó, rồi phải chuẩn bị cái x, cái y ... nhiều thứ lắm. Tất cả những vấn đề thực tế này kéo mình trở lại gần mặt đất hơn nên nhiều khi làm tâm trạng mình có những xáo trộn nào đó.
    Chúc hai bạn cố gắng trải qua mọi khó khăn thử thách để đi đến một tương lai tốt đẹp mà cả hai cùng mong đợi. Những lúc này càng cần phải cố gắng tìm hiểu nhau, giúp đỡ nhau hơn, "dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ..nhiều chân
    To Nguyệt Minh: uh, đúng là anh có làm nhảm vài câu không ra đầu ra đuôi với em. Nhưng có một điều anh vẫn nhớ là lúc đó anh có nói anh cũng học ngành Kinh tế xây dựng như em nhưng khác trường, học tại chính nơi tổ chức khóa học này luôn.
  5. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    A, em nhớ anh là ai rùi đấy_ là cái anh có hôm đi về cùng em 1 đoạn đúng ko? Đến đoạn hàng Bông và Hàng Ngang thì mỗi người rẽ 1 đường? Cái anh mà nói có ý định thi cao học ở trường GT đấy pahỉ ko? Hìhì.. Ko phải che mặt đi như thế đâu anh! Em là em nhớ cái mặt anh rùi đấy!
    Thanks anh vì những sự động viên nhá! Hội em vẫn luôn cố gắng đây!
  6. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Sặc, giảm bớt volume lại thôi em ạ ... em cứ hồn nhiên bô bô giữa chốn đông người thế này khéo chồng em lại hiểu nhầm thì gay go, khả năng giải thích của anh kém lắm vì anh xưa nay chuyên làm nghề bỏ củi đáy nồi thôi . Em "vô tư" thế này chả trách chồng em cứ bồn chồn suốt . Nghe em dùng từ "cái" kèm với từ "mặt" anh thấy tủi thân cho cái bản mặt mình, bị gọi như cái bánh đa
    Sở dĩ anh phải che mặt như thế là vì không muốn những người quen cũ nhận ra với lại năm xưa khi còn làm mod của mấy box về Tình yêu tình báo này anh "gây thù chuốc oán" hơi bị nhiều vì đã lock nhiều acc và xóa nhiều topic nhỡ may có ai hồi đó vẫn còn ở lại và biết mặt mũi mình thì cũng ngại nhưng mà cũng ko "cam lòng" để avatar của mình trống trơn mãi nên đành nghĩ ra giải pháp "bập bùng" như thế này, lửa bập bùng thì cháy mới lâu dài, nửa kín nửa hở mới hấp dẫn và gây tò mò

  7. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Sao em phải giảm bớt volume? Chả có gì phải sợ khi em viết những cái chả ảnh hưởng rì đến hòa bình thế giới cả!
    Thứ 2: Em có nói gì khiến anh...tưởng gì không mà anh lại nói chồng em hiểu lầm? Rất trong sáng, rất vô tư nhá!
    Thứ 3: Ngày trước anh làm nhiều điều...thất đức thì giờ có che mặt đi cũng chả giải quyết được cái rì đâu. Hehe.. Đã gieo gió, ắt sẽ gặp bão thôi. Haha..Có người sắp bị quả báo!
  8. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Oài. Lâu lắm rùi mới ghé qua topic của mình. Có nhiều chuyện để viết phết, nhưng do cái tính lười và..nhút nhát, khép kín nên mình cũng chả viết cái gì ra đây cả.
    Thôi, để hôm nào có hứng thì kể tí chút về công việc mới ở 1 nơi mới, với những đồng nghiệp mới vậy.
    Giờ thì chuẩn bị đi ngủ thui.
    G9 mọi người!
  9. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Lười thật! Muốn viết cái gì mà giờ lười thế không biết! Từ lúc yêu anh là em lười đi bao nhiêu đấy! ( Truyện cũng ko đọc, báo cũng chả viết, blog thì để mốc từ đời nào rồi, giờ post bài lên đây cũng lười, chỉ gioi..nhớ và làm nũng anh thôi)
  10. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    nguyệt minh sinh nhật hả em , chúc mừng nha ..thế có vụ đập phá ko em cho anh góp vui với ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này